Tình huống này nên đỡ làm sao ???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hoa đinh hương mới đúng nhé ông cái nài bài hát đang thất tình hay người yêu mất nghe bài nài là nước mắt mún rơi ra :((
 
Mới search Clip xem rồi ...

Cái kết xàm quá ... :|:|
 
sax tui có kêu ông coi clip tui kêu ông coi chữ thôi =)) tiếp nữa nè
全世界最傷心的人
曾經夢想我們的愛是天堂
不顧一切跟你飛翔
我以為把一生的愛都用光
就能夠到地老天荒
千辛萬苦傷痕累累戀著你
只換來一句請原諒
我要的地久天長都成奢望
不如將自己埋葬
我就是世界上最傷心的人
我也是世界上最愛你的人
我愛的很疲憊
我愛得很狼狽
這輩子愛的夢想被你撕碎
我就是世界上最傷心的人
我也是世界上最愛你的人
我的心為你醉
我的心為你碎
這輩子我都不會再去愛別人
 
Chỉnh sửa cuối:
Người Đau Khổ Nhất trên TG ...

Bài này thì nghe qua lâu rồi ... ^^
 
còn nhìu bài mà chứ có ít đâu h ông còn nhớ đến em ấy nữa ko còn thì ráng mà quên đi giống tui và tìm mối tình khác đi :d
 
Bài về tình cảm thì nhiều vô kể ...

Nhớ thì tất nhiên là nhớ rồi nhưng làm gì được nữa ...

Chỉ là mỗi khi vào blog em nó xem hình thì cảm xúc lại dâng tràn ... ^^
 
sax tui có hình chụp chung với em ý mà tui còn định đốt lun cho rồi nè để mãi trong lòng khổ lắm ông ạ :((
 
Hì ...

Thì lâu lâu nhớ vẫn mò vào blog xem dạo này nhỏ thế nào rồi ...

Có thay đổi gì không ???
 
coi em ấy có thay đổi gì về ngoại hình ko à ghê vậy ông ;))
 
Ghê gì ??? 0_o

1 trong những hình ảnh mới nhất gần đây ...

Lý do mà mình không buông ra được ... :(:(

67.700x0.jpg
 
nhìn khác hẳn mấy tấm cũ lại còn có xăm chữ ở tay à kinh vậy :-o
 
Lạy hồn, thớt dài lê thê từ tháng 11 năm ngoái đến giờ mà chưa dứt điểm.
Nếu định cưa em nó thì vứt cái máy tính sang một bên, còn ko thì quit luôn cho nhẹ nợ.
Nhìn 2 ông âu yếm vỗ về nhau trong topic này cứ như dân nhớt.
 
Em nó xinh như kia thì chả thiếu boy hàng tuyển theo đuôi , ông kia cứ ngồi mà gặm nhấm nỗi buồn đi thôi ;))
 
nhìn khác hẳn mấy tấm cũ lại còn có xăm chữ ở tay à kinh vậy :-o

Chắc là vẽ đấy hồi trước đâu có thấy ...

Lạy hồn, thớt dài lê thê từ tháng 11 năm ngoái đến giờ mà chưa dứt điểm.
Nếu định cưa em nó thì vứt cái máy tính sang một bên, còn ko thì quit luôn cho nhẹ nợ.
Nhìn 2 ông âu yếm vỗ về nhau trong topic này cứ như dân nhớt.

Đầu đuôi không cần biết nhảy vào phán như Thánh ... 0_o

Em nó xinh như kia thì chả thiếu boy hàng tuyển theo đuôi , ông kia cứ ngồi mà gặm nhấm nỗi buồn đi thôi ;))


Mình diện đồ lên cũng kute chạy tay ga chứ đâu thua gì ai đâu mà sao em nó nỡ ... :(:(

Mà thôi nói chung là giờ em có người yêu hay không cũng được, dù gì cũng buồn mấy tháng nay rồi ...

Thích thì vẫn thích vậy thôi ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình diện đồ lên cũng kute chạy tay ga chứ đâu thua gì ai đâu mà sao em nó nỡ ... :(:(

:bz
mình mặc đồ hạ giá; chưa bao giờ dám nhận là kute; đến cái xe đạp cũng đếch có mà sao có gái theo vậy giời? ~
 
:bz
mình mặc đồ hạ giá; chưa bao giờ dám nhận là kute; đến cái xe đạp cũng đếch có mà sao có gái theo vậy giời? ~

Tùy duyên ...

Giờ ra đường thấy tụi cấp 2, cấp 3 gì ấy xe đạp chở gái ầm ầm mình chạy kế bên 1 mình thấy mà ganh tỵ ...
 
Chuyện là thế này ...

Hôm bữa (cách đây hơn nửa tháng) nhỏ có nt nhờ mình chở về giùm, lúc đầu thì cũng hơi lưỡng lự nhưng sau thì cũng đồng ý nhưng bắt nhỏ phải khao 1 chầu sinh tố. Rối tầm chiều lúc mình chuẩn bị đi thì nhỏ nhắn lại là học mệt không đi uống nước đâu cũng không cần mình qua chở nữa vì kiếm được bạn chở về giùm rồi ...

Hụt hững + ức chế + mệt vì mình đã chuẩn bị hết rồi giờ còn xách xe đi mà thôi nên cũng nhắn lại với những lời không phải nào là "Không muốn đi thì thôi chứ đâuu cần blah blah..." rồi bắt đầu kể lể này nọ về những cái này mình làm cho nhỏ (fail trầm trọng). Rồi nhỏ nhắn lại là không ngờ mình lại tính toán như vậy nên không muốn làm bạn với mình nữa ...

Lúc mình bình tĩnh lại thì ôi thôi rồi, mình xin lỗi nhưng nhỏ vẫn làm đơ và mình vẫn tiếp tục blah blah. Cuối cùng thì nhỏ nói thôi thì cứ như bỏ qua không để bụng nữa nhưng giờ nhỏ cũng không còn muốn làm bạn với mình nữa vì sau chuyện này nhỏ thấy tích cách của mình không hợp với nhỏ (trẻ con + tính toán) ...

Nhỏ xóa nick Y!M + đưa blog mình vào blacklist. Mình cũng chả biết nói gì thêm nữa vì có nói gì nhỏ cũng không thèm nghe mình nói nữa nên mình cũng đành câm nín khóc hận. Với lại giờ mình cũng đi làm thêm, tối ngủ sớm dậy sớm sáng làm chiều học mệt cả người nên cũng không có thời gian nghĩ nhiều ...

Được gần 1 tháng thi mình bắt đầu nghịch FB thì tình cờ kiếm được FB của nhỏ, vào nhìn lại mấy tấm hình của nhỏ lại bắt đầu nhớ, tiếc nuối, thấy mình mới ngu ngốc làm sao => chuẩn bị kế hoạch xin lỗi ???

Mình là định mua 1 bó hoa (có nên thay bằng gấu bông???) rồi ghi tấm thiệp xin lỗi vào rồi nhờ nhỏ bạn đưa qua shop của chị nhỏ nhờ đưa lại cho nhỏ giùm (vì mình không biết rõ nhà của nhỏ chỉ biết shop của chị nhỏ thôi) ...

Vậy có được không ???

Cái này thật ra củng có thuốc cứu, không khó lắm đâu, cái quan trọng là cậu có chịu làm theo lời anh không ;)). Anh nói thẳng sai lầm của cậu là hấp tấp, nhỏ mọn, không đàn ông chút nào nên FAIL =)).
Cậu phải hiểu con gái thích tính cách con trai chia theo dạng tuổi :
- Từ 15t - 35t : Hảy là một người đàn ông chửng chạc, đàng hoàng, ít nói một chút. Nói chung là hảy thật manly.
_ Từ 35t trở đi : Một người đàn ông có tính cách của một đứa trẻ = lạc quan, vui tươi, hòa đồng, thân thiện. Nói chung là như một children.
Có thể cậu không tin, nhưng cứ từ từ mà suy nghỉ đi. Nếu muốn tui sẻ chia sẻ cho cậu vài bí quyết để bắt đầu lại công cuộc chinh phục của mình, không thì chôn dấu nổi niềm đi ;)
 
--<"@{HUN}@">--;17975596 nói:
Cái này thật ra củng có thuốc cứu, không khó lắm đâu, cái quan trọng là cậu có chịu làm theo lời anh không ;)). Anh nói thẳng sai lầm của cậu là hấp tấp, nhỏ mọn, không đàn ông chút nào nên FAIL =)).
Cậu phải hiểu con gái thích tính cách con trai chia theo dạng tuổi :
- Từ 15t - 35t : Hảy là một người đàn ông chửng chạc, đàng hoàng, ít nói một chút. Nói chung là hảy thật manly.
_ Từ 35t trở đi : Một người đàn ông có tính cách của một đứa trẻ = lạc quan, vui tươi, hòa đồng, thân thiện. Nói chung là như một children.
Có thể cậu không tin, nhưng cứ từ từ mà suy nghỉ đi. Nếu muốn tui sẻ chia sẻ cho cậu vài bí quyết để bắt đầu lại công cuộc chinh phục của mình, không thì chôn dấu nổi niềm đi ;)


Thật sự thì cũng chả biết nên làm sao cho đúng nữa ...

Người thì nói con gái thích mấy đứa dẻo mồm, khéo miệng chém gió. Người thì nói thích manly, chững chạc => 2 cái này quá mâu thuẫn với nhau nên chả biết phải theo cái nào ??? 0_o

Bí quyết thì bác cứ chia sẻ đi ...

Thx trước luôn ... ^^
 
hài hước những lúc cần hài hước.

manly , bản lĩnh những lúc cần phải xử lý tình huống .
 
--<"@{HUN}@">--;17975596 nói:
Cái này thật ra củng có thuốc cứu, không khó lắm đâu, cái quan trọng là cậu có chịu làm theo lời anh không ;)). Anh nói thẳng sai lầm của cậu là hấp tấp, nhỏ mọn, không đàn ông chút nào nên FAIL =)).
Cậu phải hiểu con gái thích tính cách con trai chia theo dạng tuổi :
- Từ 15t - 35t : Hảy là một người đàn ông chửng chạc, đàng hoàng, ít nói một chút. Nói chung là hảy thật manly.
_ Từ 35t trở đi : Một người đàn ông có tính cách của một đứa trẻ = lạc quan, vui tươi, hòa đồng, thân thiện. Nói chung là như một children.
Có thể cậu không tin, nhưng cứ từ từ mà suy nghỉ đi. Nếu muốn tui sẻ chia sẻ cho cậu vài bí quyết để bắt đầu lại công cuộc chinh phục của mình, không thì chôn dấu nổi niềm đi ;)

Hix, chẳng lẽ vì thế mà em fail sao :-s.
 
Back
Top