Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

Tâm trạng thật khó chịu .... nhưng vẫn k nói đc

Do mình k chịu nói hay do k có ai để mình nói ....

Có nói cũng chẳng biết nói gì
 
Lại một ngày mới =((
 
thỉnh thoảng vẫn chạnh lòng
làm sao đây...
 
Ai cũng đi chơi hết rồi, còn 1 mình mình ở nhà. Chán và cô đơn thật.
 
ơi mẹ ơi, hôm nay em nt " anh đến đón em nhé ", cả đời chưa chỏ ai bao h sao thấy run run ấy........... ko dc mình phải mạnh mẽ lên ko dc để em thấy sự yếu đuối ......... yayayaa
 
mình cũng chả biết mình làm thế là đúng hay sai nữa :( .
 
tối wa nhận đc 1 tn:|
sáng nay lại vu vơ rùi đấy:|
 
e quan tâm làm gì
e biến đi
e có biết a vẫn còn yêu em rất nhiều ko ...
 
Dạo này tuần qua xui quá, mất đồ liên tục ... chẳng lẽ là sign sao :-ss

Xong thì kt ngập bù đầu, mỗi ngày một bài, ngoài ra thì một đống projects cuối năm 8-}
 
Lá rơi ? Khi nào thu tới...

Viết riêng cho mình anh thôi :)
 
Không còn đường lui thật rồi sao ?
 
thật sự giữa 2 chúng ta là gì ?? em vẫn còn dè chừng anh......ko thật sự tin anh??? thời gian cùa 2 ta sắp hết rồi, anh sợ phải xa em lắm...........
 
Cái kết thật có hậu :)

Quyết đoán một chút , tin tưởng một chút , kiên trì một chút vậy là đã thay đổi được nhiều rồi . . .

Cảm ơn nhé ! Cảm ơn vì đã cho ta thấy mọi thứ đều có thể xảy ra, để ta tiếp tục mang trong mình niềm tin và sự cố gắng :D :D
 
Anh đã chờ em,đã hy vọng đã tin tưởng.
Và giờ anh biết anh đã lựa chọn đúng con đường của mình!
 
Hôm nay đã bắt đầu chơi game lại , hy vọng sẽ k đắm trong đó vì năm nay cực quan trọng với mình :)
Chơi có chừng , dừng đúng lúc !
~~~

Hôm nay coi như thức trắng đêm chỉ vì câu nói của 1 người :))
Có đáng k ?

Hiện tại của ta ơi ~ có thấy Quá khứ đau buồn của ta k ~ có thấy Tương lai tốt đẹp của ta k ?

Đói !
 
một ngày nhớ, một ngày thương :-<
 
I love u more than I can say
I miss u more than I can show.............

Mặc dù vậy, a vẫn luôn cố gắng làm tất cả để e hiểu đc những điều đấy, nhưng có lẽ với e, tất cả chỉ là trò đùa? =.= :(
 
Back
Top