Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

^No pain no gain cậu :)

Giờ tớ cũng như cậu, cũng cảm xúc nhiều quá, nên đau đớn cũng nhiều theo.
Nhưng tớ không hối hận, ít ra tuổi trẻ cũng đã dám sống, dám buồn dám vui. ^^
 
Bên nhau làm gì khi những trái đắng,vẫn giấu trong tim....từng ngày qua sao ta trong lặng im ?
 
It messed me up. Need a second to breathe ...
 
Có một điều không dám nói trực tiếp với nàng: nếu hôm đó nàng không quàng tay qua cổ thằng đó ngay trước mặt mình rồi lườm mình bằng đôi mắt dửng dưng thì có lẽ đã không lúc nào cũng muốn nàng tiến đến ôm mình thay vì mình chủ động, không có những lúc mình cầm cốc nước đá không muốn uống mà muốn quăng vào tường cho vỡ vụn, và không có những lúc tự so sánh mình với Gollum-một nhân vật bị chính ham muốn của mình nhấn chìm một cách thô bạo.
Tình yêu của mình đã biến thành một dạng khác mà chính mình cũng thấy sợ. Và người nói yêu mình thì hình có lẽ hiểu nhưng thay vì muốn giúp mình thì như nhiều cô gái khác thích lẩn tránh và thích tự do.
 
Chỉnh sửa cuối:
Em vui rồi nhé những lần trước em toàn tự tạo lý do cho mình để xa anh còn bây giờ ... anh đã cho em một lý do xác đáng rồi đó! Rời xa anh đi nếu em có thể
 
Học hành vất vả mà kết quả như llllllllllllllllllllllllll
Chán, cố gắng sang năm vậy :-<
.
 
goodbye mylove :((
fight fight.......
 
chúa ơi, tại sao con đẹp trai tốt tính mà đến h vẫn chưa có người yêu =((
 
Tớ thấy nhiều bạn trong Box tâm sự mình . Nhất là các bạn nam, mất phương hướng hoạch đang ko biết mình muốn gì , làm gì . Tớ không phải dạy đời nhưng có 1 link rất hay chia sẽ đến các bạn . Có ng xem rồi ng chưa xem.... nhưng thành ý luôn là 1 điều tốt chứ nhỉ . Be strong ! Be a MAN !Click vào đây
 
ấy: áo mới, tóc mới đẹp ko?
me: ấy mặc gì chẳng đẹp, mà sao hôm nay có hứng thế ?
ấy: có chuyện buồn nên làm thế...
me: sao buồn ?
ấy: im lặng bỏ vè.......
me: WTFF ????? làm gì sai ???
 
Tớ thấy nhiều bạn trong Box tâm sự mình . Nhất là các bạn nam, mất phương hướng hoạch đang ko biết mình muốn gì , làm gì . Tớ không phải dạy đời nhưng có 1 link rất hay chia sẽ đến các bạn . Có ng xem rồi ng chưa xem.... nhưng thành ý luôn là 1 điều tốt chứ nhỉ . Be strong ! Be a MAN !Click vào đây

Thanx bạn rất ý nghĩa có bài nào của ông này nữa hem :D
 
Tớ thấy nhiều bạn trong Box tâm sự mình . Nhất là các bạn nam, mất phương hướng hoạch đang ko biết mình muốn gì , làm gì . Tớ không phải dạy đời nhưng có 1 link rất hay chia sẽ đến các bạn . Có ng xem rồi ng chưa xem.... nhưng thành ý luôn là 1 điều tốt chứ nhỉ . Be strong ! Be a MAN !Click vào đây

Trước đây mình cũng hay đọc mấy cuốn sách thể loại này... Nhưng đến bây giờ lớn lên mình mới hiểu. Không phải sách nào cũng đáng để đọc nhất là những mảng sách về tâm lý như thế này. Ở đời quan trọng là phải biết sống thật, sách có hay thì cũng vẫn mãi chỉ là sách thôi. Đừng học theo sách mà hãy lắng nghe con người bên trong bạn!
 
mình đẹp trai mà bị mụn chán vl :(
 
Lại tâm trạng nữa rồi. Vừa giận lại vừa thương....
 
có mỗi cái essay về Bin Laden mà ngồi viết mãi ko xong, tí lại chạy ra chơi game, fb, gamevn với ăn uống các kiểu thì bao h mới xong :(
 
từ 2h sáng tới giờ mình vừa vui vừa buồn...
anh nhớ em...
 
Yêu cô gái

Chàng trai đã chờ đợi

1 năm

2 năm

3 năm

Rồi năm thứ 4

Tình yêu lớn dần trong trái tim chàng trai

Nhưng hỡi ôi

Cô gái nào có hay biết

Cũng chỉ trách chàng trai quá nhút nhát

Ko thể hiện những suy nghĩ trong anh cho cô gái

Hay là

Chàng trai không thể ?

cũng đúng …

Bởi vì chàng trai biết …. Cô không hề yêu anh

Và thật ra là đã có lúc

Cô gái đã ghét anh

Có lẽ cũng chính bởi như vậy mà chàng trai không hề muốn cô gái bận tâm đến mình

Và hơn nữa

Cô gái tuy không thật xinh đẹp

Nhưng cô cuốn hút mọi người bởi cá tính của cô

Cô cũng là một người rất tốt

Bởi vậy cũng không ít người theo đuổi cô

Chàng trai nhận biết được điều đó

Nhưng thật trong thâm tâm

Chàng trai yêu cô gái

Một tình yêu say đắm

Có thể vượt qua tất cả chỉ để thấy nụ cười trên môi cô

Có lẽ cũng bởi vậy mà chàng trai càng không thể đến gần cô

Chàng trai sợ …..

Sợ ở ngoài kia

Có biết bao nhiêu người đàn ông khác tốt hơn mình

Và chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô gái hơn nhiều những gì anh có thể mang lại

Vậy thì có lẽ gì mà anh lại có thể cố tình cướp đi hạnh phúc mà cô đáng được hưởng như thế chứ

Chàng trai cũng có lúc trách mình thật hèn nhát

Thiếu tự tin

Thiếu quyết tâm

Nhưng chàng trai biết …. Có một điều anh không hề thiếu

Đó là tình cảm chân thành anh dành cho cô

Tình yêu đó ….

Phải ...

Đó là tình yêu

Có thể vượt lên hết những lý do trên

Chàng trai tự nhủ

Tuy nhiên

Vẫn có một điều làm tình yêu đó phải nhún nhường

Đó là mong muốn cho cô gái được sống trong tình yêu mà anh đang có

Có lẽ hơn ai hết

Anh hiểu được sống trong tình yêu mà mình mong ước là điều tuyệt vời đến thế nào

Vì chính anh chứ không phải ai khác đã trải nghiệm qua điều đó

Cứ thử tưởng tượng ra cảnh anh yêu cô ….

Và cô cũng yêu anh dù chỉ bằng tình yêu của anh thôi

Cũng đã làm anh mãn nguyện và hạnh phúc thế nào rồi

Chính bởi vậy mà sâu thẳm trong anh

Có lẽ còn sâu hơn tình yêu anh cất giữ trong tim

Anh luôn muốn cô có được hạnh phúc như ….. anh hằng mong muốn

Và như vậy ….

Một hệ quả tất yếu thôi

Anh phải nhường đường cho cô sải bước thoải mái trên con đường tìm kiếm một tình yêu …. đích thực

Vậy đấy

Sau tất cả

Chỉ còn lại một mình

Chàng trai cô đơn

Vẫn bước trên con đường đời cùng một nửa trái tim

Điều gì đó trong anh cũng khát khao

Một hình bóng có thể chấp nhận con tim xấu xí của anh

Nhưng không có … không có đâu chàng trai ơi …….

Anh có tốt , có sự chân thành …….

Nhưng hãy nhìn lại có tim anh xem ……..


<by me>

p/s: chẳng biết post vào đâu .. thôi thì cho vào đây vậy
sao ko chình lại đc màu chữ vậy trời ???
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngày mai.......

sắp đến rồi ..................

---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:03 ----------

rõ nhảm , mình quan tâm cho đã vậy mà .....

thôi kệ , k cần báo đáp gì cả .

Vẫn cứ thấy khó chịu trong người :-< Mình ích kỷ quá
 
Yêu cô gái

Chàng trai đã chờ đợi

1 năm

2 năm

3 năm

Rồi năm thứ 4

Tình yêu lớn dần trong trái tim chàng trai

Nhưng hỡi ôi

Cô gái nào có hay biết

Cũng chỉ trách chàng trai quá nhút nhát

Ko thể hiện những suy nghĩ trong anh cho cô gái

Hay là

...........

p/s: chẳng biết post vào đâu .. thôi thì cho vào đây vậy
sao ko chình lại đc màu chữ vậy trời ???

Bạn giống mình,cũng đợi 4 năm rồi,yêu mà hok dám nói ra!
Nhưng mình khác bạn,mình vẫn chờ vì mình biết cô ấy vẫn yêu mình,cô ấy vẫn nhớ mình,.....
 
Back
Top