- 27/6/03
- 4,670
- 714
Tiếp:
*Cùng thời gian sự kiện qui tụ "Tam Thần Binh Khí"
Trong một quán bar cũ kĩ tại thành phố của những điều kì lạ, Old Flower.
Thời gian về khuya, trong quán chỉ còn lại 1 vị khách .
Một người đàn ông có khuôn mặt thiên thần, khoát một bộ cánh bình thường nếu không nói là không nổi bật gì cả, hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đi vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì. Hắn đang chờ đợi điều gì đó hoặc một ai đó. Ngoài trời đang bắt đầu một cơn mưa nhỏ, thời tiết trở nên lạnh hơn khi về khuya, đâu đó có những bóng đen lướt qua. Nó thật đáng sợ như một thước phim kinh dị, nhưng ở cái thành phố này thì chả là gì cả, đơn thuần là 1 Vamp nào đó vừa no căng hoặc 1 Wol vừa nhuốm máu thứ gì ...Tất cả đều là những mảnh truyện nhàm chán cũ kĩ.
Người đàn ông bắt đầu chuyển mình , ly cà phê của hắn vẫn chưa được chạm vào một lần. Hắn nhìn ra cửa, rồi khẽ nói:
- Ra đây đi, hãy giết ta vào dịp khác.
Từ góc tối sau lưng hắn 1 bóng người cao gầy bước ra. Tại góc khác xuất hiện thêm 3 người nữa . Tất cả đang đi về phía người đàn ông bí ẩn kia. Cùng ngồi xuống một lúc , những tia mắt độc ác cho thấy cả bốn chắc chắn không tốt đẹp gì hơn những con thú đang chạy rong trong khu rừng Monl ngoài rìa của thành phố.
(Rừng Monl: Nơi mà những dị thú bị nguyền rủa, những sản phẩm lỗi của thượng đế bị vứt bỏ ra khỏi thành phố Old Flower, chúng không được phép đi vào vì sự điên cuồng và hiếu chiến , những chiến binh của thượng đế không thẳng tay tiêu diệt chúng vì chúng sẽ là những chiến binh gác rừng không cần trả công . Bọn chúng thực sự rất mạnh nhưng không kiểm soát được hành vi và thậm chí không biết được khả năng cũng như cách sử dụng các năng lực. Từ lâu rừng Monl là vùng nguy hiểm và thật đáng thương cho lữ khách nào không biết mà đi vào đây)
Một trong số bốn gã sát thủ đấy lên tiếng . Hắn là gã to cao nhất, trong dữ tợn nhất với ánh mắt màu đỏ rực, đôi bàn tay như sẵn sàng bóp nát người ngồi đối diện.
-Ngươi triệu gọi chúng ta ra đây có việc gì, ngươi biết nếu không phải vì ấn chú thì chúng ta đã cho ngươi ...
-War, ngươi lại nóng như mọi khi rồi. Im lặng và xem gã muốn gì đã.
Gã gầy gộc trông bệnh hoạn ngồi bên đã ngăn tên to xác ấy lại. Hắn có đôi mắt bạc, tuy khuôn mặt cằn cỗi nhưng ánh mắt rất sắc bén và linh hoạt. Một gã đầu óc và rất khó chơi. Kẻ bí ẩn lại cười, hắn đã nắm chắc đằng chuôi trong câu chuyện và biết rất rõ vị trí trong ván cờ này, vị trí của người điều khiển các quân cờ.
-Ha ha ha, chẳng phải ta đã nói là hãy giết ta vào dịp khác sao, hay các ngươi nghĩ rằng sẽ giết đựoc ta với mấy cái vỏ thịt yếu đuối đó cùng 1/10 sức mạnh.
Lời nói đầy đe dọa của gã khiến 4 tên kia im lặng. Chúng biết nếu không có hắn thì chúng vẫn bị phong ấn, nhưng chúng cũng thừa biết hắn có thế mở mà cũng có thể đóng ấn để nhốt chúng lại vĩnh viễn. Tất cả đều ngồi chờ mệnh lệnh từ gã, những mệnh lệnh chết chóc.
-(X) Ta biết Gal(Gabriel) đang ở đây, anh ấy là người mà ta yêu quí nhất trong số các anh em của mình. Nhưng mọi việc anh ấy làm đang chống lại kế hoạch của ta.
-(Death) Ngươi muốn chúng ta ra tay thay ngươi. Đối tượng là tổng binh thiên thần.
-(X) Không, các ngươi không thể làm được điều đó khi chưa giải phóng được toàn bộ sức mạnh của mình. Ta chỉ muốn biết anh ấy đến đây để làm gì , liệu có phải anh ấy đã cảm nhận được việc ta đang làm chăng!
- (Disease) Ta có thể tìm hiểu điều này. Tuy nhiên ta nói rõ luôn, dù có hay không có Gal ở đây thì việc phá hủy phong ấn sẽ không dễ như những lần trước đâu. Đây là vùng đất với những chiến binh thượng đế mạnh nhất.
-(X) Đó là vì sao mà tất cả chúng ta đều ở đây, nhưng ta muốn mọi chuyện được thực hiện không quá ồn ào.
- (Poverty) Theo ta biết thì sẽ có một cuộc họp, khá nhiều hàng khủng sẽ đến đây.
*Tới đây thì ai cũng biết gã bí ẩn là ai rồi, thiên thần sa đọa, Lucifer, kẻ hùng mạnh nhất của các thiên thần, kẻ phản chúa và ngay cả dưới địa ngục hắn cũng lập được 1 triều đại cuả mình.
Luc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhích tay, cơn mưa nhỏ bỗng nặng hạt rồi lớn hơn. Hắn chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình.
-War, hãy bơm vào đầu bọn kì dị rừng Monl sự hiếu chiến nhất, Poverty hãy mở cổng và cho lính canh phòng ngủ đi. Ta sẽ tạo ra sự hoản loạn để phá vỡ phong ấn. Ta không muốn dây vào bọn kị sĩ và cả Gal nữa, xong việc chúng ta sẽ rút.
-(Death) Ngươi không lo ngại việc chúng tập hợp 3 thánh vật sao.
-(Luc) Khi ta đã phá hết phong ấn, ngươi nghĩ 3 thứ rỉ sét đó cản nổi chúng ta sao.Death, mội gã thông minh như ngươi không nên hỏi những câu như thế.
Luc ra hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc. Tứ kị sĩ của hắn cũng đứng dậy, chúng đã biết nhiệm vụ của mình, lần lượt biến mất trong bóng tối như cách mà chúng xuất hiện.
Lucifer vẫn nhìn ra cửa sổ, mưa đã ngớt, hắn tự hỏi sẽ phải làm gì khi đụng độ Gabriel-ông anh đáng quí và là người duy nhất không đồng tình việc đẩy Luc xuống địa ngục. Với Luc , Gal còn khó đối phó hơn cả Michel. Hán sẽ phải phá bỏ 12 phong ấn để đánh thức đội quân đã ngủ say của mình , khởi động sự khải huyền.
-----------------------------------------------------------------------------
Nhân vật mới:
Lucifer
Ngoại hình: Cao 1m82, khuôn mặt thiên thần , mái tóc đen thường chải ngược ra sau , đôi mắt xanh dương và vầng tráng cao.
Trang phục: Mặc đồ bình thường , nói chung là thời trang của người bình dân, về ăn mặc thì ông vua địa ngục này khá đơn giản.
Skill: giơ tay có thể bẻ cổ các vị thần khác (xin xem super natural để biết độ imba thằng này)
Mục tiêu : Phá 12 phong ấn, mở cổng địa ngục để loài người diệt vong.
***Tứ kị sỹ***
Death
Ngoại hình: Cao 1m72, gầy gò, nhìn ra 1 ông lão, đôi mắt tinh anh.
Trang phục: Đen ,mọi thứ cái gì cũng đen, gu màu sắc là đen
Skill: Nếu lấy lại nhẫn của mình, chỉ cần hắt xì là cả vùng chết sạch.
Nghề hiện tại: Bị Luc chi phối sau khi giải phong ấn 25%, quân sư đắc lực của Luc nhưng không mún trực tiếp làm , nếu có cơ hội sẽ tiêu diệt Luc bất cứ lúc nào.
War
Ngoại hình: Cao 1m9, đô con, đôi mắt màu lửa
Trang phục: Đỏ...đỏ...đỏ , tất nhiên chỉ là điểm nhất thôi chứ mặc đồ đỏ kì lắm:P
Skill: Châm ngòi xung đột.
Nghề hiện tại: Bị Luc chi phối sau khi giải phong ấn 25%, kẻ gây ra hoản loạn bằng chiến tranh , nếu có cơ hội sẽ tiêu diệt Luc bất cứ lúc nào.
Disease
Ngoại hình: Ho hen, xanh sao, nhìn giống 1 người đàn ông 45 . Khuôn mặc bệnh hoạn.
Trang phục: Như Luc, thích gì mặc nấy.
Skill: Gây bệnh tật các kiểu.
Job: Như các chú trên.
Poverty
Ngoại hình: Cao 1m75, nhỏ nhắn xin xắn, và mủm mỉm không như cái tên của hắn.
Thời trang: trắng và xám.
Skill: Đói khát, hắn có thể biến con người thành con vật và luôn đói. Zombies cũng là do hắn nghĩ ra.
Job: Như các chú trên, tuy nhiên không thù hận gì Luc, thích làm việc cho người mạnh.
Note: Mệt quá, đi hơi xa thì phải :P Nếu không thích các bạn có thể đọc giải trí và không cần đưa vào mạch truyện của mình.
*Cùng thời gian sự kiện qui tụ "Tam Thần Binh Khí"
Trong một quán bar cũ kĩ tại thành phố của những điều kì lạ, Old Flower.
Thời gian về khuya, trong quán chỉ còn lại 1 vị khách .
Một người đàn ông có khuôn mặt thiên thần, khoát một bộ cánh bình thường nếu không nói là không nổi bật gì cả, hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đi vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì. Hắn đang chờ đợi điều gì đó hoặc một ai đó. Ngoài trời đang bắt đầu một cơn mưa nhỏ, thời tiết trở nên lạnh hơn khi về khuya, đâu đó có những bóng đen lướt qua. Nó thật đáng sợ như một thước phim kinh dị, nhưng ở cái thành phố này thì chả là gì cả, đơn thuần là 1 Vamp nào đó vừa no căng hoặc 1 Wol vừa nhuốm máu thứ gì ...Tất cả đều là những mảnh truyện nhàm chán cũ kĩ.
Người đàn ông bắt đầu chuyển mình , ly cà phê của hắn vẫn chưa được chạm vào một lần. Hắn nhìn ra cửa, rồi khẽ nói:
- Ra đây đi, hãy giết ta vào dịp khác.
Từ góc tối sau lưng hắn 1 bóng người cao gầy bước ra. Tại góc khác xuất hiện thêm 3 người nữa . Tất cả đang đi về phía người đàn ông bí ẩn kia. Cùng ngồi xuống một lúc , những tia mắt độc ác cho thấy cả bốn chắc chắn không tốt đẹp gì hơn những con thú đang chạy rong trong khu rừng Monl ngoài rìa của thành phố.
(Rừng Monl: Nơi mà những dị thú bị nguyền rủa, những sản phẩm lỗi của thượng đế bị vứt bỏ ra khỏi thành phố Old Flower, chúng không được phép đi vào vì sự điên cuồng và hiếu chiến , những chiến binh của thượng đế không thẳng tay tiêu diệt chúng vì chúng sẽ là những chiến binh gác rừng không cần trả công . Bọn chúng thực sự rất mạnh nhưng không kiểm soát được hành vi và thậm chí không biết được khả năng cũng như cách sử dụng các năng lực. Từ lâu rừng Monl là vùng nguy hiểm và thật đáng thương cho lữ khách nào không biết mà đi vào đây)
Một trong số bốn gã sát thủ đấy lên tiếng . Hắn là gã to cao nhất, trong dữ tợn nhất với ánh mắt màu đỏ rực, đôi bàn tay như sẵn sàng bóp nát người ngồi đối diện.
-Ngươi triệu gọi chúng ta ra đây có việc gì, ngươi biết nếu không phải vì ấn chú thì chúng ta đã cho ngươi ...
-War, ngươi lại nóng như mọi khi rồi. Im lặng và xem gã muốn gì đã.
Gã gầy gộc trông bệnh hoạn ngồi bên đã ngăn tên to xác ấy lại. Hắn có đôi mắt bạc, tuy khuôn mặt cằn cỗi nhưng ánh mắt rất sắc bén và linh hoạt. Một gã đầu óc và rất khó chơi. Kẻ bí ẩn lại cười, hắn đã nắm chắc đằng chuôi trong câu chuyện và biết rất rõ vị trí trong ván cờ này, vị trí của người điều khiển các quân cờ.
-Ha ha ha, chẳng phải ta đã nói là hãy giết ta vào dịp khác sao, hay các ngươi nghĩ rằng sẽ giết đựoc ta với mấy cái vỏ thịt yếu đuối đó cùng 1/10 sức mạnh.
Lời nói đầy đe dọa của gã khiến 4 tên kia im lặng. Chúng biết nếu không có hắn thì chúng vẫn bị phong ấn, nhưng chúng cũng thừa biết hắn có thế mở mà cũng có thể đóng ấn để nhốt chúng lại vĩnh viễn. Tất cả đều ngồi chờ mệnh lệnh từ gã, những mệnh lệnh chết chóc.
-(X) Ta biết Gal(Gabriel) đang ở đây, anh ấy là người mà ta yêu quí nhất trong số các anh em của mình. Nhưng mọi việc anh ấy làm đang chống lại kế hoạch của ta.
-(Death) Ngươi muốn chúng ta ra tay thay ngươi. Đối tượng là tổng binh thiên thần.
-(X) Không, các ngươi không thể làm được điều đó khi chưa giải phóng được toàn bộ sức mạnh của mình. Ta chỉ muốn biết anh ấy đến đây để làm gì , liệu có phải anh ấy đã cảm nhận được việc ta đang làm chăng!
- (Disease) Ta có thể tìm hiểu điều này. Tuy nhiên ta nói rõ luôn, dù có hay không có Gal ở đây thì việc phá hủy phong ấn sẽ không dễ như những lần trước đâu. Đây là vùng đất với những chiến binh thượng đế mạnh nhất.
-(X) Đó là vì sao mà tất cả chúng ta đều ở đây, nhưng ta muốn mọi chuyện được thực hiện không quá ồn ào.
- (Poverty) Theo ta biết thì sẽ có một cuộc họp, khá nhiều hàng khủng sẽ đến đây.
*Tới đây thì ai cũng biết gã bí ẩn là ai rồi, thiên thần sa đọa, Lucifer, kẻ hùng mạnh nhất của các thiên thần, kẻ phản chúa và ngay cả dưới địa ngục hắn cũng lập được 1 triều đại cuả mình.
Luc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhích tay, cơn mưa nhỏ bỗng nặng hạt rồi lớn hơn. Hắn chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình.
-War, hãy bơm vào đầu bọn kì dị rừng Monl sự hiếu chiến nhất, Poverty hãy mở cổng và cho lính canh phòng ngủ đi. Ta sẽ tạo ra sự hoản loạn để phá vỡ phong ấn. Ta không muốn dây vào bọn kị sĩ và cả Gal nữa, xong việc chúng ta sẽ rút.
-(Death) Ngươi không lo ngại việc chúng tập hợp 3 thánh vật sao.
-(Luc) Khi ta đã phá hết phong ấn, ngươi nghĩ 3 thứ rỉ sét đó cản nổi chúng ta sao.Death, mội gã thông minh như ngươi không nên hỏi những câu như thế.
Luc ra hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc. Tứ kị sĩ của hắn cũng đứng dậy, chúng đã biết nhiệm vụ của mình, lần lượt biến mất trong bóng tối như cách mà chúng xuất hiện.
Lucifer vẫn nhìn ra cửa sổ, mưa đã ngớt, hắn tự hỏi sẽ phải làm gì khi đụng độ Gabriel-ông anh đáng quí và là người duy nhất không đồng tình việc đẩy Luc xuống địa ngục. Với Luc , Gal còn khó đối phó hơn cả Michel. Hán sẽ phải phá bỏ 12 phong ấn để đánh thức đội quân đã ngủ say của mình , khởi động sự khải huyền.
-----------------------------------------------------------------------------
Nhân vật mới:
Lucifer
Ngoại hình: Cao 1m82, khuôn mặt thiên thần , mái tóc đen thường chải ngược ra sau , đôi mắt xanh dương và vầng tráng cao.
Trang phục: Mặc đồ bình thường , nói chung là thời trang của người bình dân, về ăn mặc thì ông vua địa ngục này khá đơn giản.
Skill: giơ tay có thể bẻ cổ các vị thần khác (xin xem super natural để biết độ imba thằng này)
Mục tiêu : Phá 12 phong ấn, mở cổng địa ngục để loài người diệt vong.
***Tứ kị sỹ***
Death
Ngoại hình: Cao 1m72, gầy gò, nhìn ra 1 ông lão, đôi mắt tinh anh.
Trang phục: Đen ,mọi thứ cái gì cũng đen, gu màu sắc là đen

Skill: Nếu lấy lại nhẫn của mình, chỉ cần hắt xì là cả vùng chết sạch.
Nghề hiện tại: Bị Luc chi phối sau khi giải phong ấn 25%, quân sư đắc lực của Luc nhưng không mún trực tiếp làm , nếu có cơ hội sẽ tiêu diệt Luc bất cứ lúc nào.
War
Ngoại hình: Cao 1m9, đô con, đôi mắt màu lửa
Trang phục: Đỏ...đỏ...đỏ , tất nhiên chỉ là điểm nhất thôi chứ mặc đồ đỏ kì lắm:P
Skill: Châm ngòi xung đột.
Nghề hiện tại: Bị Luc chi phối sau khi giải phong ấn 25%, kẻ gây ra hoản loạn bằng chiến tranh , nếu có cơ hội sẽ tiêu diệt Luc bất cứ lúc nào.
Disease
Ngoại hình: Ho hen, xanh sao, nhìn giống 1 người đàn ông 45 . Khuôn mặc bệnh hoạn.
Trang phục: Như Luc, thích gì mặc nấy.
Skill: Gây bệnh tật các kiểu.
Job: Như các chú trên.
Poverty
Ngoại hình: Cao 1m75, nhỏ nhắn xin xắn, và mủm mỉm không như cái tên của hắn.
Thời trang: trắng và xám.
Skill: Đói khát, hắn có thể biến con người thành con vật và luôn đói. Zombies cũng là do hắn nghĩ ra.
Job: Như các chú trên, tuy nhiên không thù hận gì Luc, thích làm việc cho người mạnh.
Note: Mệt quá, đi hơi xa thì phải :P Nếu không thích các bạn có thể đọc giải trí và không cần đưa vào mạch truyện của mình.
.
,và có gì thì bàn bạc với mọi người trước khi viết nhé
.

Tuy nhiên mới đọc lướt lại hết thì damn của mấy chú sau này to thật, thôi người No1 power cho anh Gal vậy, coi như anh Luc cùng tứ kị kĩ đã ra đi hem quay lại
.

.