World Of Tanks released Ver 8

  • Thread starter Thread starter anh9919
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chả mong gì chơi game ở việt nam đợi cái WoWPL kia ra thì tham gia thôi , bắn với Tây nhiều lúc cũng bực mình nhưng cảm giác về chiến thuật vẫn còn tốt hơn . Giả dụ có về VN mà chơi thì chắc hết chửi nhau vào trận nó quay sang xử liền , nhiều bác hay bị team kill chứ cá nhân em đi bắn chưa 1 lần nào bị ai khác giết chỉ có em giết mấy thằng light tank trốn vào bụi rậm mà giết xong team cũng chả làm gì .. hay tại mình toàn đứng đầu bảng nên nó kệ .
 
laggg tung chưởng,Obj212 bắn t95 5 phát ko có dam ,1 ap vào xích trái 1 phát He trượt 1 Ap vào xích phải 2 He vào xích ko dam mạng với mẽo như cái ấy ấy ................................
 
mịa mình đợi bạn nào đó từ nửa năm nay tới giờ rồi vì lời khẳng định hùng hồ WOT về VN rồi
sắp bệnh trĩ phải đi khám Mỹ Việt vì bạn ý rồi(ngồi đợi nhiều quá)
 
Bọn Game Kầy kia hôm trước bảo Wot về VN xong đưa cái tin Tank Ranger vớ vẩn lên nên bị ăn gạch đủ. Giờ lại tự ái vẫn quyết la lên rằng WoT sẽ về VN. Thật đúng là Game Kầy.
 
hàng đây bác. tech tree tank pháp dự tính ra mắt trong patch 0.7.1 cuối tháng 12 (sau patch 0.7.0) nhưng không có arty và TD nhé

french_tree_full(eng)_for_book.jpg
Nó có Light tank Tier 7 sao @@
 
Nó có Light tank Tier 7 sao @@

tree này cũ hay sao á, dev bảo con Tier10 heavy của Pháp sẽ là AMX 65t, ko phải là AMX-50 120(xuống tier9)
 
Hôm nay bão to, ngồi nhà chơi xe tăng. Cầm E-100 vào, lon ton 1 lúc team còn mỗi 1 mình mình, bên nó còn IS (con này mà giết chậm 1 tẹo thì được cả Kobanov, vì vài giây sau con SU-152 nó thịt con arty cuối cùng của team ), KV-3, GWPanther, M41, SU-152 . Cò cưa một hồi thì mình giết cả 4 thằng, còn mỗi thằng M41 1 tẹo sau sử nốt. Đáng buồn là có ông tướng B-307 ở cùng team với mình (tên là gì thì cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ là đang Platoon với ông jimraynor chat all rằng " Hack wall " (Vì lúc đó có con KV-3 trước mặt, đang nhử nhử mình ra để pháo rót, mình lùi thật sâu bọc hậu, chĩa súng sẵn ra sẵn đằng mông, y như rằng chú GW Panther phi lên thế là đòm ), thật nực cười. Chẳng khác tẹo nào so với cái hồi còn chơi CF. Xấu hổ đếch chịu được :(.
Chưa kể lúc còn 1 mình mình với con M41, mà nó đối mặt với mình, nó có khả năng giết mình là rất cao, thanh niên ấy có vẻ mừng ra mặt, nói mình thế nọ thế kia, nhảm nhí thật. Mà cũng may là mình lúc đấy giết được con đấy ( Chết commander, gunner, hỏng súng, chết 1 loader, và còn khoảng 200hp ).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay bão to, ngồi nhà chơi xe tăng. Cầm E-100 vào, lon ton 1 lúc team còn mỗi 1 mình mình, bên nó còn IS (con này mà giết chậm 1 tẹo thì được cả Kobanov, vì vài giây sau con SU-152 nó thịt con arty cuối cùng của team ), KV-3, GWPanther, M41, SU-152 . Cò cưa một hồi thì mình giết cả 4 thằng, còn mỗi thằng M41 1 tẹo sau sử nốt. Đáng buồn là có ông tướng B-307 ở cùng team với mình (tên là gì thì cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ là đang Platoon với ông jimraynor chat all rằng " Hack wall " (Vì lúc đó có con KV-3 trước mặt, đang nhử nhử mình ra để pháo rót, mình lùi thật sâu bọc hậu, chĩa súng sẵn ra sẵn đằng mông, y như rằng chú GW Panther phi lên thế là đòm ), thật nực cười. Chẳng khác tẹo nào so với cái hồi còn chơi CF. Xấu hổ đếch chịu được :(.
Chưa kể lúc còn 1 mình mình với con M41, mà nó đối mặt với mình, nó có khả năng giết mình là rất cao, thanh niên ấy có vẻ mừng ra mặt, nói mình thế nọ thế kia, nhảm nhí thật. Mà cũng may là mình lúc đấy giết được con đấy ( Chết commander, gunner, hỏng súng, chết 1 loader, và còn khoảng 200hp ).
Ôi dào, ghen ăn tức ở nó thế đấy mà, làm gì có tinh thần đồng đội, đồng bào...:|
 
Hôm nay bão to, ngồi nhà chơi xe tăng. Cầm E-100 vào, lon ton 1 lúc team còn mỗi 1 mình mình, bên nó còn IS (con này mà giết chậm 1 tẹo thì được cả Kobanov, vì vài giây sau con SU-152 nó thịt con arty cuối cùng của team ), KV-3, GWPanther, M41, SU-152 . Cò cưa một hồi thì mình giết cả 4 thằng, còn mỗi thằng M41 1 tẹo sau sử nốt. Đáng buồn là có ông tướng B-307 ở cùng team với mình (tên là gì thì cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ là đang Platoon với ông jimraynor chat all rằng " Hack wall " (Vì lúc đó có con KV-3 trước mặt, đang nhử nhử mình ra để pháo rót, mình lùi thật sâu bọc hậu, chĩa súng sẵn ra sẵn đằng mông, y như rằng chú GW Panther phi lên thế là đòm ), thật nực cười. Chẳng khác tẹo nào so với cái hồi còn chơi CF. Xấu hổ đếch chịu được :(.
Chưa kể lúc còn 1 mình mình với con M41, mà nó đối mặt với mình, nó có khả năng giết mình là rất cao, thanh niên ấy có vẻ mừng ra mặt, nói mình thế nọ thế kia, nhảm nhí thật. Mà cũng may là mình lúc đấy giết được con đấy ( Chết commander, gunner, hỏng súng, chết 1 loader, và còn khoảng 200hp ).

thế nó có cho bác thêm 1 tràng gì sau câu "Hack wall" ko =)) xử cả team nó cơ mà :-? hôm mình cũng bị kêu hack vì can tội : đối mặt con t-46 với 2 con hetzer, 3 thằng dame mình cháy 2 xích với 50% máu, mình nã mỗi thằng 1 phát :"> (e cầm hetzer 105mm, pha đấy cũng xác định là chết rồi mà ko ngờ)
 
thế nó có cho bác thêm 1 tràng gì sau câu "Hack wall" ko =)) xử cả team nó cơ mà :-?
Dạ, bạn ý cùng team mới em cơ bác ạ =)), còn các bạn team kia thì chẳng thấy nói năng gì.
 
thế nó có cho bác thêm 1 tràng gì sau câu "Hack wall" ko =)) xử cả team nó cơ mà :-? hôm mình cũng bị kêu hack vì can tội : đối mặt con t-46 với 2 con hetzer, 3 thằng dame mình cháy 2 xích với 50% máu, mình nã mỗi thằng 1 phát :"> (e cầm hetzer 105mm, pha đấy cũng xác định là chết rồi mà ko ngờ)
Hetzer sống sót như vậy là chuyện bt. Còn vụ ông E-100 kia thì tôi thấy giết mấy thằng như KV-3, 2 arty với SU-152 là bt tuy con arty cũng nguy hiểm bởi lúc này ông E-100 ít máu
 
em chơi SU-85, crew camo skill cao, bắn malinovka 1 hit 1 thằng bên kia mà nó ko nhìn thấy mình, cũng bị bảo là hack, rồi report thế này thế nọ@-)
 
Còn vụ ông E-100 kia thì tôi thấy giết mấy thằng như KV-3, 2 arty với SU-152 là bt tuy con arty cũng nguy hiểm bởi lúc này ông E-100 ít máu
Thì mình có nói không bình thường lắm đâu, cái mình muốn nói ở đây là cái tinh thần của đồng chí B-307 kia, chứ không phải là khoe hàng, mình còn có ối trận bắn ác liệt hơn so với cái trận này, chứ trận này cũng bt. ( mà quên mất còn cả 1 con M40/30 cạnh con KV-3 nữa =))
 
SU-85 vào battle vẫn gặp tier thấp hơn, bọn này mới chơi nên ko biết khả năng của TD's nên mới thế :|
 
Dạ, bạn ý cùng team mới em cơ bác ạ =)), còn các bạn team kia thì chẳng thấy nói năng gì.

àh àh ;)) hiểu r`, bác bị thằng cùng team nó móc máy chứ gì. Tier cao bắn nhau thích nhỉ :-s mình mới lọ mọ lên IV, bao h mới lên tier 7-8 =((
 
server bảo trì, anh em vào đây chém gió nhiều nhỉ :)
 
. Tier cao bắn nhau thích nhỉ :-s mình mới lọ mọ lên IV, bao h mới lên tier 7-8 =((
Tier cao bắn nhau ko vui bằng tier thấp lol, vì hầu như ông tướng nào cũng chắc cú lắm he he
 
Thì mình có nói không bình thường lắm đâu, cái mình muốn nói ở đây là cái tinh thần của đồng chí B-307 kia, chứ không phải là khoe hàng, mình còn có ối trận bắn ác liệt hơn so với cái trận này, chứ trận này cũng bt. ( mà quên mất còn cả 1 con M40/30 cạnh con KV-3 nữa =))
Ừm, công nhận là tier Ix, X có nhiều trận còn gay cấn hơn thế này nhiều. Còn cái tinh thần kia thì đừng hỏi...dân VN mình còn kém so với bạn bè nước ngoài là ở chỗ đấy. Bọn nước ngoài trong nước nó có ghét nhau thì đi ra ngoài gặp bạn bè quốc tế nó vẫn bảo vệ nhau ko ít thì nhiều. Còn dân ta nhiều thằng, à quên nhiều "bạn" đã ko biết bảo vệ nhau mà còn thích móc máy, ghen ăn tức ở nói nhau thế nọ thế kia. Tây nó cười cho :|

---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:39 ----------

Tier cao bắn nhau ko vui bằng tier thấp lol, vì hầu như ông tướng nào cũng chắc cú lắm he he
Nhưng bắn nhau tier thấp cũng có phải lúc nào cũng vui đâu. Chơi tier cao chiến thuật quen rồi, đôi khi vào battle tier thấp chúng nó gặp tier cao hơn mà mình biết là nó ko bắn được bảo quay lại nhưng nó vẫn cố lao ra bắn rồi chết. Hoặc vào trận light với med tier IV chạy loạn lên rồi chết liên tục...Nhìn cái bảng tên đỏ đỏ hiện lên mà nản :|
 
chiều nay gặp 1 trận, toàn IS với tiger đứng đầu, mình hetzer còn đứng top 3 tính từ cuối :-? mà cuối bảng bên team nó hiện ra 1 thằng MS-1 :| cao nhân nào giải thích hộ e với, trc cầm marder II gặp thằng Traktor đã thấy hãi r`, giờ có cả MS-1 8-}
 
Có cầm đến tier 9-10 thì vẫn gặp bọn tier 1 như cơm bữa thôi,bọn nó platoon với mấy thằng tier cao là gặp đc hết
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top