dung.lonely
Mario & Luigi
- 5/8/09
- 886
- 943
nói chung như vậy thì mình cũng tuyệt giao luôn, nghĩ gì chứ kiểu bạn bè gì cứ gặp lại thấy khó chịu thì kết bạn làm gì ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cám ơn mọi người góp ý, cứ nghĩ mình sẽ u uất tầm 1 tháng, thế mà hóa ra 2-3 hôm là đỡ .
Có khả năng mình hiểu lầm nó , dù biết khả năng này rất bé. Nhưng mà vì an toàn ... xách dép về cho lành.
Định hôm 13-14 gặp mặt nói thẳng, muốn nói gì làm gì thì tùy ý mình chứ chẳng cần lo lắng nó cảm nhận thế nào nữa, hi vọng nó tỉnh ra, đừng sống giả dối như kiểu đó nếu không chỉ có vớ được mấy thằng đểu thôi, ( trong nhóm bạn mình thì thằng lăng nhăng nhất cung lắc đầu bảo ... tao cũng không muốn tiếp cận một đứa như thế ) xem như điều có ích cuối cùng mình có thể làm cho nó vậy.
Sau đó lượn luôn, không chơi được với kiểu bạn bè đó nữa.
Tiếc cho một đứa bạn ngoan ngoãn hiền lành và chân thật :( xã hội xô đẩy mà biến chất mất rồi, có tình cảm thì cũng chỉ là hình bóng ngày xưa, còn giờ đây có tặng cũng chả dám đem về nhà.

mình nói bạn nghe nè phân tích cho nghe nha:
1 : nếu bạn nói không thích người con gái như vậy thì bạn bận tâm làm gì cho mệt
2 : nếu bạn muốn thử lửa thì mình có nhiều cách để bạn chinh phục cô nàng này .
bạn nói cô nàng này có vẻ là có sự nghiệp ổn định còn bạn = con ghẻ đó cũng là 1 ưu điểm , chính vì điểm này mà người đó không đề phòng bạn cũng là cơ hội thể hiện tình cảm của bạn , bạn nói là người đó rất bạn rộn và đã ở riêng vậy mình hỏi bạn nha , bạn có thời gian rảnh hk nếu bạn rảnh thì cố gắn quan tâm người đó thật nhìu vào càng quan tâm nhìu thì bạn càng gần chiến thắng , nếu người đó rất bận thì bạn đừng hẹn người ta đi chơi mà hảy chủ động đến gạp người ta nếu ng ta bận thì ban ngồi đó mà đợi . tình cảm chân thành sẻ dc đền đáp dù đó có giả tạo thì chiến thắng cũng thuộc về bạn thôi . chúc bạn thành công
Lạy hồn. Chả có cái gì, có mỗi chân thành thì còn lâu mới cưa dc đứa nào
)
Tin cô ta nhắn gần nhất : Hôm nay mình mời bạn đi ăn là để bạn hiểu giữa chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau và mãi mãi là bạn tốt của nhau. Chuyện hôm nọ bỏ qua đi cho nhẹ, đừng tặng quà gì cho mình ngày mai nhé nhé ,mình không thích đâu.
ur answer by urself >>>Cái tâm lý "mình thế này sao nó không yêu" không tồn tại rồi
Nhưng ngồi tự kỷ một buổi, tự xem lại vấn đề, cô ấy là người tôi đã quan sát kỹ lưỡng suốt 4-5 năm, phủ định nhân phẩm của cô ấy khác gì phủ định chính bản thân mình đây ?
Mà nhìn lại chúng nó, có mấy đứa so được với mình về tầm nhìn ? xin lỗi thật , ngoài gia cảnh tốt, học đại học danh giá , ra trường vào một công ty nào đó .... thì ... chẳng hơn được mình. Mấy anh cao thủ tình trường toàn kua các em 89 trở lên chứ có bao giờ sờ vào nhím 86 đâu chứ .
Vậy là kệ chúng mày nói gì thì nói, tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng vào người ta, thế là đủ, nhờ vậy mới kiên trì tiếp xúc tiếp. Tiếp xúc không phải để tìm bằng chứng, mà để có cái ném vào mũi bọn nó đừng nghĩ xấu về người khác khi chưa tiếp xúc đủ lâu.
Anh em cho hỏi cái hình trong avatar chủ thớt từ film nào vậy để mình né không xem film đó ?
avatar này móc trong đống manga lâu lắm rồi không nhớ tên, nó là bonus trang cuối, hồi đó mình hay dịch truyện.
( mặc dù đk thì khá hơn bạn thật ) Sau này build đc 1 số skill mới về mời mình đi cf khoe khéo $ trong tài khoản ngân hàng, khả năng kiếm $, tin nhắn các vệ tinh đòi yêu ... gợi ý quay lai. Chỉ cười thầm trong bụng đi về cho trả tiền trong hụt hẫng.