Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thằng Monaco mua nó 45 củ từ Porto đấy.Columbia toàn ghi trái đẹp thế này, trái thứ 2 đá bài bản kinh. Ông James sau chuyến này ko thành hàng hot mới lạ![]()

Rivaldo danh tiếng thì to, nhưng mùa đó xuống đến mức bị 3ca sút sang Milan, 2 mùa sau đấy đúng nghĩa hết thời. Hulk đá đúng sức như hi vọng được.
Ronaldinho thì cũng vừa bằng tuổi Oscar bây giờ, nhưng lúc đấy còn ngụp lặn ở Pháp, tính ra còn không bằng Oscar bây giờ ấy chứ. Mùa sau đó 3k mua chỉ vì hụt Beckham chứ cũng chưa được trọng vọng siêu sao gì.
Cặp vệ cánh cũng như giờ, tuổi xêm xêm, đều công hay bỏ thủ. Tiền vệ trung tâm cũng ngang thế này, hàng xịn nhưng chưa đến mức siêu sao. Có mỗi anh Fred với Jo thì bá đạo quá năm 2k2 không so nổi thôi![]()
Hồi nãy ngồi đọc wiki mới biết thông tin này, quả thật thiếu sótThằng Monaco mua nó 45 củ từ Porto đấy.
Giờ may ra có thằng chồng hơn 50 củ thì nó mới bán nhưng mà khó.
Thằng James này mới 22 tuổi nên tương lai chắc chắn ko ở mãi Monaco đâu

Nhớ không lầm thì năm Brazil 2002 ra cafe coi thì dân tình có thể đọc thuộc tên của cả 11 thằng chính thức.Nói thế chứ Brazil vào sâu khó lường lắm. Năm 2002 cũng thế, trầy trật mới qua được vòng loại. Bị dự đoán là còn không qua nổi vòng bảng.
Siêu sao thù có mỗi Ronaldo... vừa trở lại sau 2 năm nằm viện. 1/16 gặp Bỉ cũng suýt thua, may nhờ trọng tài từ chối một trái của Bỉ.
Vào trong thì bắt đầu Ronaldinho với Rivaldo cửng, thế là ăn gọn cúp. Khủng như 2006 thì lại chả ra gì.

Nhớ không lầm thì năm Brazil 2002 ra cafe coi thì dân tình có thể đọc thuộc tên của cả 11 thằng chính thức.
Carlos Cafu và cả 1 đống "son" mình còn nhớ, Romario ở nhà coi WC cũng nhớ, nhưng mà Ronaldinho năm 2002 sao chả có ấn tượng gì cả.
Nhớ không lầm thì năm Brazil 2002 ra cafe coi thì dân tình có thể đọc thuộc tên của cả 11 thằng chính thức.
Carlos Cafu và cả 1 đống "son" mình còn nhớ, Romario ở nhà coi WC cũng nhớ, nhưng mà Ronaldinho năm 2002 sao chả có ấn tượng gì cả.
, mặc dù hơi lê lết tí nhưng mạnh nhất thời đó.
.Scolari thấy huấn luyện chán bm, nhìn cách chọn người đã thấy nản. Mấy anh siêu tiền đạo như Fred, Jo éo hiểu sao cho đá hoài, cứ nhất thiết là cầu thủ phải đá đúng vị trí hay sao ấy. Sao éo học tập Đức bh hay TBN hồi Euro đi, tiền vệ mạnh thì đá tiền đạo ảo đi, hoặc ko cho mấy thằng có khả năng đá tiền đạo tốt như Hulk mà đá, còn lại thì để Willian, Bernard hay Hernanes đá cánh đều dc. Trận sau mà vẫn cổ hũ chơi kiểu chấp tiền đạo thì nếu thua cũng đáng và Scolari nên từ cmn chức đi.
![]()
![]()
Hôm qua kết anh này vãi :(
Oscar được mỗi trận đầu mà chú này ở Chelsea toàn bị bóc lột sức lao động đá 60 trận/mùa muốn hóa chaos kỳ này cx khó