Thôi ta nghĩ giờ ai cũng có tuổi rồi,có công việc riêng ổn định
Cứ cuối tuần nạp 1 củ bet bóng,ngồi oánh rồi chửi bới um tỏi,hay vỗ tay các kiểu. Đấy mới là cái thú bóng đá. Xong đầu tuần lại đi làm. Cãi nhau,tranh luận,vạch đúng sai trên mấy cái group này có mài ra tiền ăn được éo đâu,gọi là thẩm du tinh thần hả hê được dăm ba phút. cuối cùng thì nó cũng trống rỗng. Ko tin ông nào cứ thử nghiệm lại àm xem.
Thời trước hồi sinh viên ta ham chơi đú đơn,bet bóng các kiểu,giải éo nào cũng xem,xem từ sáng cho đến tối,từ bóng rổ cho đến tenis,bóng chày,bóng đá cứ cuối tuần là auto T7 chủ nhật chỉ cắm mặt ở quán càfe nên tính ra hồi đấy trường phái học thuật nắm được cũng ít nhiều. Giờ thì gần như éo có thời gian để xem nhiều nữa thi thoảng có mấy trận tâm điểm thì xem.
Như giáo sư +5 ta cũng ít theo dõi,có lẽ thời kì hắn post nhiều thì ta lại ko vô gamevn mấy thành ra cũng chưa nắm rõ văn phong với trình độ hắn như nào. Cơ mà có là bậc thầy chuyên gia nữa thì cũng đọc cho vui thôi,ko vui thì đéo đọc chứ ai rảnh hơi đâu ngồi gân cổ cãi chày cối với nhau trường kì ròng rã hàng tuần trời làm gì.
Hay giờ già rồi nên thích an nhiên tự sự nhỉ