
"Sói đàn"

Thì đây, hum nọ cũng chửi nhau 1 trận với thằng (con) LinhHoli của G này cũng trong map Zombire 4.
Chuyện là thê này.
Hum đấy tui đi kiếm chỗ train, CC hết CH này sang CH khác thấy hầu như các CH là Veterans pvac, hay ít ra là trong 1 map 1 người pvac, còn lại là ăn theo.
Cuối cùng bực wá đành chọn 1 CH mà đánh (thằng (con) LinhHoli đang pvac ở đấy).
Mình đã biết điều, đánh ở 1 bên còn bên kia cho nó pvac. Nó ra kêu mình cc, tất nhiên là mình ko đồng ý rồi (làm wái gì còn chỗ nào ko có hacker để mà train).
"cc plz" 1 lúc ko đc, nó bắt đầu quay sang chửi mình. Thấy chửi ko có tác dụng, nó lại gọi thêm người sang KS. Thấy ko KS lại (dù nó hơn mình gần 2 chục lv nhưng mà mình thấy ăn theo nó còn nhanh hơn đánh 1 mình :p), nó lại gọi chủ G nó sang. Thằng ku Pín tưởng ai KS đệ (muội) nó, hóa ra là mình

.
Nó kêu nhường CH cho đệ nó (lúc này thằng kia vẫn đang chửi...), nhường cho nó rồi mình đánh ở đâu... Thế là mình cứ đánh. Đc 1 lúc thì thằng ikidz sang và mình bị dis, cái kiểu dis y như là có thằng xài bàn cờ vậy.
Tức mình lại về làng định chuyển cái bàn cờ đến chơi đánh cờ với chúng nó cho vui, chuyển xong lại thấy ngại đi đến đấy nên thôi, ngủ cho khỏe hum sau còn dậy sớm đi làm.
Kể ra thì thời đại này đúng là thời đại của Hacker. Muốn gác kiếm chơi PureTrain hình như cũng hơi bị khó. Chắc mình lại trở về con đường cũ wá...