[188] JinYang (Tấn Dương)

Status
Không mở trả lời sau này.
Origami nói:
í trùi..Ori xài sang gì đâu nè..aochoangxanh còn cho cô nương bị đuổi bắt 5 gold hơn 4 gold của Ori cơ mà =,=

Người ta gọi đấy là galang. Đâu có phải xài sang:D . Mà xưa nay chết vì gái là chuyện thường. Khối người sẵn sàng tự nguyện đấy thôi #>:) . Đâu có như Origami. Chết vì trai =)). ACX hạ tên lính để vào gặp thứ sử chứ đâu có tốn 2 gold hối lộ như Ori;;). Intel, charm, war cao mà lại thế. Mà ACX sang thiệt. Có 10 gold mà cho tận 5 gold. Mà thôi, kêu gọi TIẾT KIỆM. Chợ búa đã bắt đầu. Mọi người chi tiêu dè sẻn để dành tiền đi chợ.
 
Ori làm vậy để tránh gây hỗn loạn, với lại khi đi xin việc đâu thể làm cho người ta nghĩ rằng mình là tên du côn, bị thịt chỉ biết đánh người :D Nhẹ nhàng vầy cho nó xong việc, sau có chức rồi thì bắt nạt lại nó có sao đâu nè =))
Hix..biết khi nào mới đi làm quest được đây ::(
 
..................

TTL thấy tình hình khá nguy cấp liền ngay lúc đó kiu tên lính lúc nãy bắt được chạy đi báo động cho quan quân trong phủ tới ỉm trợ bao vậy khu vực này, đồng thời dặn nhỏ hắn: "ngươi khi dẫn người tới thì cả bọn phải làm như hốt hoảng la lớn lên là "lửa cháy tới rồi, mau chạy đi, lửa lan tới nơi rồi" làm vậy để đánh lạc hướng bọn cướp, sau đó ở các cửa ra vào nhớ cho 2 người cầm 1 sợi dây thừng chăng ngang ở tầm thấp để tóm bọn chúng, khi nào nghe tiếng ta la lên "tên cướp kia chớ chạy" thì giựt dây quật tụi nó xuống, số quân còn lại thì dùng cung tên bắn tỉa" TTL nói xong thì dặn kỹ lại lần nữa"tính mạng thứ sử ngươi nằm trong tầm tay ngươi, nều ngươi thành công thì chắc chắn sẽ được thưởng rất hậu, mau đi đi"

Sau khi nói xong, TTL liền tay cầm thương, đứng thủ sẵn, xem xét tình hình đợi lúc thuận lợi thì ra tay tương trợ (ví dụ như tập kích sau lưng địch khi hai bên đang say mê đấu nhau hay là tướng bên kia sắp tiu thì nhảy ra can thiệp ngay................) nói chung là thủ sẵn thế nhảy vào can thiệp (nhân vật chính toàn xuất hiên cảnh cuối) :cool: (nếu chém được địch rồi thì nói với nó:"mi tiêu rồi, thương ta đã tẩm kịch độc, Khủng long trúng phải còn chết nói chi là ngươi, mau cut về nhà trị thương đi :D " -> tâm lý chiến đóa.

@Trọng tài: về việc kiu tên lính đi chuẩn bị cung.... thì ắc hẳn KORAN cũng đã đề phòng tụi này tới cướp ngục từ trước => bây h chỉ lấy ra xài => ko mất nhiều time đâu nhe.
 
FH đang online. Đã đến ngày phát lương. Đề nghị FH cho xem bảng thống kê chi tiêu sau khi đi làm Q về để theo dõi :D
 
Rồi rồi rồi:
-2 gold "Hối lộ" để tìm ra chỗ Hoa Hùng
+10 Gold lương "Tháng"
4 ngày làm officer+4 Gold
Tổng cộng: 10+10+4-1 gold=22 gold ^^
SN làm thủ kho ghê qua :-s :-s :-s
Làm tui nhớ đến con thủ quỹ lớp :wink:
 
frozennheart! nói:
Rồi rồi rồi:
-1 gold "Hối lộ" để tìm ra chỗ Hoa Hùng
+10 Gold lương "Tháng"
Tổng cộng: 10+9 gold=19 gold ^^

Hà hà. Bắt quả tang.
frozennheart! nói:
Đây nói, Hoài Băng Tâm sau khi thấy Vua dán cáo thị đòi bắt Hoa Hùng, liền đêm đó nghĩ kế, sáng hôm sau khăn gói lên đường đến Dự Châu, trước hết là Hứa Đô để hỏi han tình hình tên Hoa Hùng (Mô tả nhân dạng, vì Hoa Hùng là dũng tướng nên tướng mạo cũng phải khác thường), sau khi xả mất 2 gold cho tên chủ quán rượu cùng lời hứa sẽ chia cho hắn 3 gold khi có được đầu thằng Hùng
Đuà thôi. Vậy là hiện có 18 gold đúng kô. Sửa lại chữ ký ha. Tại thấy FH có 13 gold rồi lại 15 gold. Kô hiểu tiêu xài gì nên điều tra chút.

Nhắn lại moị người chút là thứ sử kô phát lương theo ngày nên 4gold kia kô được tính nhé. Vì mọi việc thu chi thứ sử đều ghi vào báo cáo cả rồi. Có gì hỏi thứ sử nha. Kiện đi. SN ủng hộ :cool: . 5 người có 20 gold chứ mấy. Thứ sử ghi thêm vào bảng báo cáo đi :)).

SN coi bài của MCL rồi. Cái này SN kô có ý kiến. Tại 4 gold đó SN cũng được tính :cool: . Cái này chờ thứ sử vô quyết. Tại ngân sách của thành. Báo cáo thu chi cho TT. Ghi rõ trên kia. Nếu có thì phải bổ sung. Có 20 gold. Thứ sử chi thêm đê. Chợ buá bắt đầu rồi. Tiền ít qúa. Chưa kể phí đi làm Q nữa.
 
Quên, còn 4 ngày mỗi ngày +4 gold nữa, mới coi lại bài báo cáo của MCL ^^
Coi lại dùm, thx ^^
 
Tất cả quan lại Tấn Dương chú ý, lương của các officer chỉ có 10 gold 1 kì thu lương thôi, không có vụ 1 gold 1 ngày kia nữa, mọi, người tính toán lại tiền nong nhé. (Lúc đầu phải cho lương thấp thôi sau này tăng dần theo eco của thành là vừa :cool: - thứ sử cũng có dám tiêu gì lung tung đâu :p )

TTL nói:
Trọng tài: về việc kiu tên lính đi chuẩn bị cung.... thì ắc hẳn KORAN cũng đã đề phòng tụi này tới cướp ngục từ trước => bây h chỉ lấy ra xài => ko mất nhiều time đâu nhe.

Yên tâm, cái này là chiêu của trọng tài mà :))

SN nói:
Thế cuối cùng đánh đấm thế nào đây.

Các officer chỉ cầm cự để Korangar chỉ huy đội cung thủ phía sau thôi (lead 27 cơ mà :D ), coi như bỏ qua vụ duel đi trọng tài.
 
korangar nói:
Tất cả quan lại Tấn Dương chú ý, lương của các officer chỉ có 10 gold 1 kì thu lương thôi, không có vụ 1 gold 1 ngày kia nữa, mọi, người tính toán lại tiền nong nhé. (Lúc đầu phải cho lương thấp thôi sau này tăng dần theo eco của thành là vừa :cool: - thứ sử cũng có dám tiêu gì lung tung đâu :p )



Yên tâm, cái này là chiêu của trọng tài mà :))
Vậy là quyết định rồi nhé. Mọi người thống kê lại tiền bạc nhé. Yên tâm là thứ sử sẽ chăm lo cho nhân viên tốt mà. Và SN sẽ mở shop trong thời gian sớm. Đảm bảo giá rẻ.

Các officer chỉ cầm cự để Korangar chỉ huy đội cung thủ phía sau thôi (lead 27 cơ mà :D ), coi như bỏ qua vụ duel đi trọng tài.
Hì đỡ quá. Chứ 1 chọi 4 thì chết mất. Mà cũng chưa rõ duel sao nữa. Chắc phải tự train quá.
 
hix....1 gold kia là TT ghi triều đình cho cơ mà? lộc sao ko được hưởng nè =,=
 
Origami nói:
hix....1 gold kia là TT ghi triều đình cho cơ mà? lộc sao ko được hưởng nè =,=
Bị thứ sử ăn chặn mất rồi =,=! ^^ =))
 
Rồi, vậy là 18 gold, Tâm đệ đã rõ, Ko huynh cứ yên tâm!!!
 
Báo cáo thủ quỹ, FH tôi mới kiếm được chút "Cháo" nhờ làm xong Quest khó nhất thiên hạ, bây giờ Gold thêm 50=68 gold, còn dư thanh Normal spear, huynh Koran đổi cho đệ lấy cái quạt mo của huynh được chứ? Dạo này trời nóng nực quá.. ^^
 
frozennheart! nói:
Báo cáo thủ quỹ, FH tôi mới kiếm được chút "Cháo" nhờ làm xong Quest khó nhất thiên hạ, bây giờ Gold thêm 50=68 gold, còn dư thanh Normal spear, huynh Koran đổi cho đệ lấy cái quạt mo của huynh được chứ? Dạo này trời nóng nực quá.. ^^
Thủ quỹ mới nhận được tin báo rồi ^^. Cám ơn FH đã thống kê rõ ràng đầy đủ. Thủ quỹ cũng báo cho FH biết là chợ vưà có hàng mới về. FH sẵn đang có tiền thì ra shopping chút. Kô thì khao mọi người ở nhà 1 chầu đi. Tối qua đến giờ kô thấy TT đâu. Phủ cháy gần hết rồi =,=!
 
Băng Tâm sau khi lấy được đầu Hoa hùng thì vội phi như gió về thành sợ trễ nải công việc, mà cũng có linh cảm có chuyện chẳng hay đang xảy ra, vừa về đến thành thì đã quá nửa đếm, thấy phủ thứ sử lửa cháy rợp trời, thì vội chạy lại gần, nhưng vẫn không để chú ý, sau khi đến nơi thì thấy xác hai tên lính canh, mới mặc đồ lính vào, và đi vào trong phủ, khi vào trong, thấy Korangar cùng các tướng lĩnh bằng hữu đang mặt đối mặt với 7 tên đồ đen, Korangar đang lùi vào vòng sau, có các tướng cầm cự ở ngoài. Thấy vậy, Băng Tâm chắc rằng Korangarr lại sắp dùng kế thuốc mê, nhưng nghĩ hai kế dùng một lúc không tiện, bèn lẻn ra ngoài, chiêu tập một ít lính cung tẩm sẵn thuốc...mê, phòng khi korangar bă1n hụt xog thì mình từ chỗ tối lợi dụng địch chủ quan mà bắn tiếp đợt 2.....
 
À và sách ACX đang dùng +1 Intel hả.
ko, ACX đâu có dùng sách, con pé ACX cứu nó tặng nhưng mà chưa xem nên chưa biết sách gì, có khi là pí kíp võ công ;))
Thống kê 1 chút:
- tặng con pé 5 đồng
- Thứ sử cho 10 đồng ;))
- Kỳ lương 10 đồng :))

Tổng cộng còn 25 đồng ( biết chừng nào có tiền mua VK đây trời :(( )
 
Chủ nhật đi chơi, online đc có một chút!! :D
Có "Thiên Tâm Bổng" mà ko biết dùng, giờ thì quá muộn. ;))

TT: Lửa cháy ngày càng lớn, khó mà có thể dập tắt trong một sớm một chiều đc.
Lại nói 7 tên đang giao đấu với SN, BW (chẳng thấy đâu, thôi làm NPC :D), MCL, ACX còn thứ sử korangar đang lùi lại đằng sau chỉ huy đội cung, nhưng chưa dám manh động vì sợ...tên lạc.
Một lúc sau thì thấy một tráng sĩ anh tuấn tay cầm thương chạy đến hỏi han tình hình:
- Bẩm thứ sử, tại hạ là TTL, thấy quý phủ có biến nên đến đây giúp sức.
Korangar thấy TTL khôi ngô lại có dáng vẻ oai phong thì mừng lắm nói ngay:
- Đc thiếu hiệp giúp sức thật là quý hóa!! Sau khi qua khỏi nạn này, ta hứa sẽ trả ơn thiếu hiệp xứng đáng.
TTL gật đầu rồi xông vào tiếp ứng với mấy người kia.
SN, BW, MCL, ACX, TTL tuy là những mãnh tướng nhưng do vừa mới quen biết nên phối hợp chưa đc nhịp nhàng, uyển chuyển. Ngược lại 7 tên kia xuất chiêu thu chiêu biến ảo khôn lường, tựa hồ như mây trôi nước chảy khiến 5 người dần dần lâm vào thế bị động khó bề mà chống đỡ.
BW đánh như vừa mới ngủ dậy nên bị thương nhiều chỗ, SN, MCL, ACX thì dần dần đuối sức, chỉ còn TTL là khỏe mạnh ;)). Thấy tình thế nguy ngập, ACX liều chết xông lên định bụng "đánh rắn phải đánh vào đầu" tấn công tên Đại Trưởng Lão. Chẳng ngờ lão võ công cao cường lại kinh nghiệm đầy mình, ngả người ra đằng sau tránh khỏi đường kiếm của ACX rồi thuận đà tung một cước giữa bụng làm ACX bay xa cả thước, hộc máu tươi. :devil:
Nhờ có ACX phân tán sự chú ý của bọn chúng, SN, BW, MCL và TTL một lùi kịp ra sau để đội cung hành động. Korangar hét to:
- Bắn!!!
Tên bắn xối xả, 7 tên vội huơ vũ khí thành vòng tròn để bảo vệ. 3 tên trưởng lão giỏi nhất, võ công cao nhất vẫn kiên cường chống đỡ, tuyệt nhiên chưa bị trúng một mũi tên nào. Mấy tên kia trúng vài mũi tên, mặt mày đờ đẫn, đánh thêm một hồi rồi ngã xuống.
Thấy đồng đội lâm nguy, tên Đại trưởng lão mới dùng thế "gậy ông đập lưng ông" làm mấy mũi tên bay ngược trở lại. Mấy tên lính cung trúng tên chết liên tiếp....
 
ksvagabond nói:
BW đánh như vừa mới ngủ dậy nên bị thương nhiều chỗ, SN, MCL, ACX thì dần dần đuối sức, chỉ còn TTL là khỏe mạnh ;)).

Đề nghị trọng tài viết tiếp đeeee, bỏ event này mấy ngày rồi mừ, mà viêt vậy là sao đây, h muốn cho "tam anh chiến TTL" hỉ :D. Mà sao mình định xài chiêu tập kích sau lưng mà ko được nhỉ, mặc dù cũng ko vinh quang gì #>:)
 
TRIEU TU LONG TAI THE nói:
Đề nghị trọng tài viết tiếp đeeee, bỏ event này mấy ngày rồi mừ, mà viêt vậy là sao đây, h muốn cho "tam anh chiến TTL" hỉ :D. Mà sao mình định xài chiêu tập kích sau lưng mà ko được nhỉ, mặc dù cũng ko vinh quang gì #>:)
đang chờ mọi người xử lý tình huống này thế nào đã rồi viết tiếp. :D
 
ksvagabond nói:
Chủ nhật đi chơi, online đc có một chút!! :D
Có "Thiên Tâm Bổng" mà ko biết dùng, giờ thì quá muộn. ;))

TT: Lửa cháy ngày càng lớn, khó mà có thể dập tắt trong một sớm một chiều đc.
Lại nói 7 tên đang giao đấu với SN, BW (chẳng thấy đâu, thôi làm NPC :D), MCL, ACX còn thứ sử korangar đang lùi lại đằng sau chỉ huy đội cung, nhưng chưa dám manh động vì sợ...tên lạc.
Một lúc sau thì thấy một tráng sĩ anh tuấn tay cầm thương chạy đến hỏi han tình hình:
- Bẩm thứ sử, tại hạ là TTL, thấy quý phủ có biến nên đến đây giúp sức.
Korangar thấy TTL khôi ngô lại có dáng vẻ oai phong thì mừng lắm nói ngay:
- Đc thiếu hiệp giúp sức thật là quý hóa!! Sau khi qua khỏi nạn này, ta hứa sẽ trả ơn thiếu hiệp xứng đáng.
TTL gật đầu rồi xông vào tiếp ứng với mấy người kia.
SN, BW, MCL, ACX, TTL tuy là những mãnh tướng nhưng do vừa mới quen biết nên phối hợp chưa đc nhịp nhàng, uyển chuyển. Ngược lại 7 tên kia xuất chiêu thu chiêu biến ảo khôn lường, tựa hồ như mây trôi nước chảy khiến 5 người dần dần lâm vào thế bị động khó bề mà chống đỡ.
BW đánh như vừa mới ngủ dậy nên bị thương nhiều chỗ, SN, MCL, ACX thì dần dần đuối sức, chỉ còn TTL là khỏe mạnh ;)). Thấy tình thế nguy ngập, ACX liều chết xông lên định bụng "đánh rắn phải đánh vào đầu" tấn công tên Đại Trưởng Lão. Chẳng ngờ lão võ công cao cường lại kinh nghiệm đầy mình, ngả người ra đằng sau tránh khỏi đường kiếm của ACX rồi thuận đà tung một cước giữa bụng làm ACX bay xa cả thước, hộc máu tươi. :devil:
Nhờ có ACX phân tán sự chú ý của bọn chúng, SN, BW, MCL và TTL một lùi kịp ra sau để đội cung hành động. Korangar hét to:
- Bắn!!!
Tên bắn xối xả, 7 tên vội huơ vũ khí thành vòng tròn để bảo vệ. 3 tên trưởng lão giỏi nhất, võ công cao nhất vẫn kiên cường chống đỡ, tuyệt nhiên chưa bị trúng một mũi tên nào. Mấy tên kia trúng vài mũi tên, mặt mày đờ đẫn, đánh thêm một hồi rồi ngã xuống.
Thấy đồng đội lâm nguy, tên Đại trưởng lão mới dùng thế "gậy ông đập lưng ông" làm mấy mũi tên bay ngược trở lại. Mấy tên lính cung trúng tên chết liên tiếp....

Korangar thấy ba tên trưởng lão này quá ngoan cố, mà các đại tướng bên mình đều đã trọng thương, liền truyền cho các officer lui về phía sau nghỉ ngơi (Vị nào hồi sức được thì càng tốt), đội cung thủ vẫn tiếp tục bao vây và bắn, nhưng lui ra một cự li an toàn để tên gạt ra không bắn trúng người. Đồng thời sai gia nhân trong phủ nấu thật nhiều nước sôi (coi như đã chữa cháy xong nhé trọng tài :p ), dội vào bọn thích khách (cách này em học của chị Tấm =)))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top