khoadeptrai39
Fire in the hole!
- 4/4/08
- 2,820
- 2,071
The Master. Hãy tìm ý nghĩa của nó bằng cách nhìn phim dưới cái nhìn trống rỗng của bản thân Freddie. Một phim rất nhức đầu,nặng óc,nhưng nếu nhìn tổng thể lại...khá đơn giản,cần chú ý vào hành động chứ không nên cố tạo dựng hẳn một concept tôn giáo - một tầng ý nghĩa nào đó từ những gì được nói trong phim,hay đúng hơn là những gì phim có vẻ như cố hướng đến.
Hành động của Freddie - "chủ ý" "thoát" tạm thời khỏi the Master - là mấu chốt,từ đây phim có thể sẽ được hiểu theo một số cách nhất định chứ không tự do tràn lan như trc đó.
Ngồi coi phim này buổi trưa nóng nực (và hơi buồn ngủ) cảm giác lạ và phê vật,cả về nghĩa đen lẫn bóng. Quay phim tuyệt đỉnh,âm nhạc hay khỏi chê. Diễn xuất thì thôi rồi,đúng như mình đã tưởng tượng: quá xuất sắc. Năm rồi DDL mà ko đóng phim chắc mọi thứ đã dễ dàng với Joaquin Phoenix rồi.
9/10. Lại một phim vào danh sách xem lại trong tương lai dù hứa hẹn là lần coi tới thậm chí lượng ngáp ngủ còn nhiều hơn lần này
[video=youtube;9SwGs96-s_I]http://www.youtube.com/watch?v=9SwGs96-s_I[/video]
Hành động của Freddie - "chủ ý" "thoát" tạm thời khỏi the Master - là mấu chốt,từ đây phim có thể sẽ được hiểu theo một số cách nhất định chứ không tự do tràn lan như trc đó.
Ngồi coi phim này buổi trưa nóng nực (và hơi buồn ngủ) cảm giác lạ và phê vật,cả về nghĩa đen lẫn bóng. Quay phim tuyệt đỉnh,âm nhạc hay khỏi chê. Diễn xuất thì thôi rồi,đúng như mình đã tưởng tượng: quá xuất sắc. Năm rồi DDL mà ko đóng phim chắc mọi thứ đã dễ dàng với Joaquin Phoenix rồi.
9/10. Lại một phim vào danh sách xem lại trong tương lai dù hứa hẹn là lần coi tới thậm chí lượng ngáp ngủ còn nhiều hơn lần này

[video=youtube;9SwGs96-s_I]http://www.youtube.com/watch?v=9SwGs96-s_I[/video]




