Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

^
^ Tên này coi Days of Future Past chưa? Hình như không cùng cinematic universe nhưng tính phim siêu anh hùng Marvel nói chung thì thấy phim này hay nhất :6cool_boss:
 
Vừa xem xong Dawn of the Planet of the Apes. Phần 2 hay hơn phần 1 nhiều, có điều đoạn khỉ tấn công loài người hơi ảo, đứng ở trên bắn xuống ầm ầm mà vẫn thua bọn khỉ:3cool_embarrassed:

Vì bọn khỉ đông hơn, lại liều chết bắn bừa nữa, sau vớ được cái xe tăng nên càng khí thế.
 
Phim hay nhất là Guardian Galaxy nhé. Người ta bảo phim nhắng nhít nhưng mình thấy có rất nhiều đoạn hay, vd như lúc Starlord lao ra cứu em gì đó (quên mẹ tên rồi), lúc Destroyer đánh nhau với Ronan,... Chả hiểu sao xem xong rất thích, và muốn xem lại. Còn các phim khác của marvel thì down về ko có hứng xem nữa :))
 
^
^ Tên này coi Days of Future Past chưa? Hình như không cùng cinematic universe nhưng tính phim siêu anh hùng Marvel nói chung thì thấy phim này hay nhất :6cool_boss:
Đang tính phim của Marvel Studios thôi. Mấy phim X-Men cứ thấy khó so sánh làm với mấy phim Marvel sao đó.
DOFP xem lâu rồi và lúc mới xem xong thì nghĩ là phim X-Men hay nhất trước nay.
Có thể nếu phân tích kiểu khách quan thì DOFP hay hơn nhưng thích thì vẫn thích CA2 hơn.
 
Days of Future Past mình lại chả thấy hay gì cả, xem thiếu thư giãn, không khí trong phim không có giãn nở mà cứ căng ra suốt cả phim. Nhưng căng như thế mà nội dung cũng chả thắt mở và ấn tượng gì cao, mình cảm giác là nó chỉ đơn giản là diễn xuôi lại kịch bản không đạt được mức sâu như phim Batman (mấy phim siêu anh hùng mình đặt tiêu chí thư giãn lên cao nhất), hành động bt, nc là nó cứ bình bình, theo mình là còn không bằng First Class vì First Class thư giãn hơn. CA2 thì hành động hay hơn

- - - Updated - - -

Phim hay nhất là Guardian Galaxy nhé. Người ta bảo phim nhắng nhít nhưng mình thấy có rất nhiều đoạn hay, vd như lúc Starlord lao ra cứu em gì đó (quên mẹ tên rồi), lúc Destroyer đánh nhau với Ronan,... Chả hiểu sao xem xong rất thích, và muốn xem lại. Còn các phim khác của marvel thì down về ko có hứng xem nữa :))

Công nhận gotg xem xong muốn xem lại, vì nó mới lạ, nhân vật hấp dẫn và bựa, nhất là cặp Rocket với Groot
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem xong Dawn of the Planet of the Apes. Phần 2 hay hơn phần 1 nhiều, có điều đoạn khỉ tấn công loài người hơi ảo, đứng ở trên bắn xuống ầm ầm mà vẫn thua bọn khỉ:3cool_embarrassed:

công nhận loài người quá ngu , ngu hơn đám khỉ nhiều
xem mà ức chế nhất là cái đoạn def , súng ống FEMA , Nation Guard vứt cả núi mà không dí mỗi thằng trong cái tòa nhà 1 khẩu súng , training 3 bữa là bảo đảm đống khỉ chết sạch =))
Chỉ loe ngoe dăm mạng phòng thủ
 
Đã xem Lucy. Cảm nhận là **** physic, **** logic, **** everything :8cool_matrix:

25hhabl.jpg
 
công nhận loài người quá ngu , ngu hơn đám khỉ nhiều
xem mà ức chế nhất là cái đoạn def , súng ống FEMA , Nation Guard vứt cả núi mà không dí mỗi thằng trong cái tòa nhà 1 khẩu súng , training 3 bữa là bảo đảm đống khỉ chết sạch =))
Chỉ loe ngoe dăm mạng phòng thủ
Đoạn này mà để bọn khỉ đánh kiểu du kích, leo cây chạy nhảy vào tấn công bất ngờ thì hợp lí hơn.
// Ngoài series Bourne và 007 thì có phim nào về điệp viên mà hay ko mấy bác??
 
Phim hay nhất là Guardian Galaxy nhé. Người ta bảo phim nhắng nhít nhưng mình thấy có rất nhiều đoạn hay, vd như lúc Starlord lao ra cứu em gì đó (quên mẹ tên rồi), lúc Destroyer đánh nhau với Ronan,... Chả hiểu sao xem xong rất thích, và muốn xem lại. Còn các phim khác của marvel thì down về ko có hứng xem nữa :))
Công nhận trong năm nay thì phim đấy hay nhất trong số các phim siêu anh hùng. Đã mắt từ đầu đến cuối, cảnh phi thuyền bắn nhau cảm tưởng như đang xem Stars War vậy. Tình huống hài cũng đa dạng chứ không phải mấy câu pha trò vớ vẩn trong Cap 2 với X-men. Mình thấy bựa nhất cái đoạn Groot nó che cho đám bạn, mình tưởng nó nói We are friend, thế đếch nào lại.... =))
 
Mission Impossible :3cool_adore:
Ngoài series này còn phim nào nữa không, dạo này tự nhiên thích xem thể loại điệp viên hoặc SWAT.
Mà Guardians of the Galaxy có Bluray rồi kìa mấy bác :D
 
Công nhận trong năm nay thì phim đấy hay nhất trong số các phim siêu anh hùng. Đã mắt từ đầu đến cuối, cảnh phi thuyền bắn nhau cảm tưởng như đang xem Stars War vậy. Tình huống hài cũng đa dạng chứ không phải mấy câu pha trò vớ vẩn trong Cap 2 với X-men. Mình thấy bựa nhất cái đoạn Groot nó che cho đám bạn, mình tưởng nó nói We are friend, thế đếch nào lại.... =))

Trước giờ mình cũng ghét kiểu hài nhí nhố qua lời thoại kiểu Mẽo, IM mình vẫn rất thích nhưng trước giờ chưa bao giờ nhiếc mép lên cười nổi trong phim này cho dù ngta khen Tony Stark hài hước tn đi nữa. Thứ làm mình buồn cười nhất trong Avenger lại là Hulk, mà Hulk chẳng nói câu nào cả.

Gotg thì tất nhiên k thoát đc cái lối này, nhưng được cái là nó không nhiều, vừa phải mà nhiều cái hài nó toát ra từ bản thân nhân vật được xây dựng, nhiều lúc bọn nó hành động "rất nghiêm túc" không pha trò nhưng vẫn hài. Cái này đến nhiều từ Rocket và Groot cả một chút từ Destroyed nữa, kiểu như chỉ cần nghĩ đến con chồn bé tí nhưng lại hổ báo, rồi suốt ngày chửi bới là đã thấy hài rồi. Đặc điểm này thường gặp ở phim hài Châu Âu, mà mình thì rất kết kiểu hài Châu Âu. (Điểm trừ của phim mình nghĩ chính là nhân vật chính, ngoài cái nhạc thập niên 70 nâng đỡ cho thì nhưng chi tiết pha trò của Peter Quill rất nhạt và thỉnh thoảng quá lố, nói chung Rocket và Groot ăn điểm bao nhiêu thì Peter Quill và con mụ da xanh khiến nhiều người nghĩ rằng phim bị overated bấy nhiêu)
 
Chỉnh sửa cuối:
phim Black & White: The Dawn of Justice coi ảo tung chảo, bắn nhau từ đầu tới cuối nhưng ko hiểu sao cứ thấy chán hẳn đi
coi xong mới biết đây là phim Đài Loan , cứ tưởng phim Hongkong chứ
 
Gotg thì tất nhiên k thoát đc cái lối này, nhưng được cái là nó không nhiều, vừa phải mà nhiều cái hài nó toát ra từ bản thân nhân vật được xây dựng, nhiều lúc bọn nó hành động "rất nghiêm túc" không pha trò nhưng vẫn hài. Cái này đến nhiều từ Rocket và Groot cả một chút từ Destroyed nữa, kiểu như chỉ cần nghĩ đến con chồn bé tí nhưng lại hổ báo, rồi suốt ngày chửi bới là đã thấy hài rồi. Đặc điểm này thường gặp ở phim hài Châu Âu, mà mình thì rất kết kiểu hài Châu Âu. (Điểm trừ của phim mình nghĩ chính là nhân vật chính, ngoài cái nhạc thập niên 70 nâng đỡ cho thì nhưng chi tiết pha trò của Peter Quill rất nhạt và thỉnh thoảng quá lố, nói chung Rocket và Groot ăn điểm bao nhiêu thì Peter Quill và con mụ da xanh khiến nhiều người nghĩ rằng phim bị overated bấy nhiêu)

Chồn thì hài thiệt nhưng vẫn mỹ lắm, anh drax mới bựa thật đấy, ngáo vãi ra, lol.
 
Lạy trời lun! Cái phim : This is the end , trong buổi tiệc ban đầu phim đúng nghĩa là hội tụ các diễn viên lại làm tiệc lun á (đang nói về những người làm cảnh chung quanh) :o
Ban đầu nói không để ý, pause lại xem thì nhận ra tới tận mấy diễn viên và ca sĩ quen thuộc (kể cả phim A hay B).
Vãi thật! :))
Nói hài nhảm cũng được nhưng mà cái thú vị là trong các diễn viên vào vai của bản thân mình đúng hài.
 
^
đoạn cuối hoảng hồn khúc Tatum làm sex slave cho thằng mập , bị cột ở cổ trông hài vãi
 
Lạy trời lun! Cái phim : This is the end , trong buổi tiệc ban đầu phim đúng nghĩa là hội tụ các diễn viên lại làm tiệc lun á (đang nói về những người làm cảnh chung quanh) :o
Ban đầu nói không để ý, pause lại xem thì nhận ra tới tận mấy diễn viên và ca sĩ quen thuộc (kể cả phim A hay B).
Vãi thật! :))
Nói hài nhảm cũng được nhưng mà cái thú vị là trong các diễn viên vào vai của bản thân mình đúng hài.
Phim này mình thấy độ hài cũng vui, bựa vừa phải và đặc biệt bựa khi đến đoạn Seth thú tội được lên thiên đàng và sau đó là cảnh anh demon bị cắt tờ rim, xem đến đấy mà thấy thốn và tội cho anh demon thật...
 
Thích The World's End hơn, mà hết Cornetto trilogy rồi, không biết bao giờ mới gặp lại bộ 3 Edgar Wright, Simon Pegg và Nick Frost nhỉ ?
 
Lạy trời lun! Cái phim : This is the end , trong buổi tiệc ban đầu phim đúng nghĩa là hội tụ các diễn viên lại làm tiệc lun á (đang nói về những người làm cảnh chung quanh) :o
Ban đầu nói không để ý, pause lại xem thì nhận ra tới tận mấy diễn viên và ca sĩ quen thuộc (kể cả phim A hay B).
Vãi thật! :))
Nói hài nhảm cũng được nhưng mà cái thú vị là trong các diễn viên vào vai của bản thân mình đúng hài.
Phim này chúng nó lấy tên thật bọn diễn viên luôn đâm buồn cười. Cái đoạn con Rihanna nó rơi xuống, thằng kia hét lên:"Rihanna" mình mới biết phim chơi tên thật! =)). Đoạn quay nhật ký có thằng bảo "Hermione đã cướp đồ của chúng tôi" cũng buồn cười =))
 
Vừa xem lại Kungfu Hustle. Dù cũ nhưng những đoạn kỹ xảo kungfu vẫn rất đặc sắc cho đến tận bây giờ, nhìn nó thể hiện các chiêu trò hay thật, không lộn xộn nhàm nhàm như mấy phim cổ trang. Tiếc là không có phần 2, mà giờ anh Trì cũng già rồi thôi đừng làm nữa thì hơn :5cool_beat_plaster:
 
Back
Top