Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Kỹ chiến thuật nâng cao lên là nhờ Training và kinh nghiệm thực chiến, chứ môi trường bóng đá chuyên nghiệp sao lại mang lý lẽ bóng phủi, bóng phường xã sv vào đc

Giáo sư vụ này sai rồi
 
Ăn đc thằng Indo, rồi chờ xem Thái vs uae như nào.
 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vòng_loại_giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2022_khu_vực_châu_Á

Thằng Quatar nó chỉ đá vòng 2 để kiếm suất AFC Asian Cup 2023 thôi bà con ơi. Nếu nó được lọt vào vòng 3 (hạng 1, hoặc top 4 đội hạng nhì) thì suất của nó sẽ nhường lại cho đội top 5 hạng nhì. Ngon rồi , thằng Qatar khá sure kèo là nhất bảng E.



Khá thơm cho VN :x
để tìm điều lệ thử, wiki chưa sure :x
 
Văn Hậu qua Hà Lan chưa đá được trận nào mà đi đường xa quá :( Về VN đá không được 100% thể lực.
VH nó không đá cho đội chính của CLB nhưng đá cho đội dự bị (giải chính thức dành cho các đội dự bị).
 
Mấy ông có vẻ chưa rõ lắm về quan điểm của mình

Quan điểm của mình là phủ định chuyện một cầu thủ bỏ 2 năm k đá thì CHẮC CHẮN không thể tiến bộ như nhiều người vẫn ra rả nói.

Tức là mọi người cho rằng nó bất khả thi, mình cho rằng vẫn khả thi. Chứ k nói nó luôn đúng hay định lý định lèo gì.

Mình cho rằng vẫn có thể tiến bộ bởi:

1 - nếu được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng: ở đây có thể thấy rõ việc kéo lui Tuấn Anh về đá cầm nhịp dưới thấp giúp cầu thủ này nổi bật trong hệ thống qua đó phát huy được sự hiệu quả

2 - sự trưởng thành trong con người: như đã nói, nghe thì có vẻ vô lý nhưng đôi lúc sự trưởng thành giúp con người làm tốt mọi thứ hơn trước kia bất chấp bị gián đoạn về tập luyện và trồi sụt về kĩ năng.

Mấy ông có thể phản biện kiểu “còn lâu, đéo bao giờ xảy ra luôn”, t có thể gọi ngay tên Tuấn Anh để làm dẫn chứng.
Cơ bản là đầu tiên phải nói nó có tố chất đã. Nếu ko muốn nói tố chất nó được đánh giá cao nhất cùng lứa.
Nó chấn thương liên miên, nên có thể khi đã lại bị hụt thể lực, nhưng tư duy và kĩ năng xử lí bóng vẫn còn, nó giống kiểu khi ông đã biết bơi hay đi xe đạp thì dù ông có ko dùng 10 năm sau ông vẫn đi được dù có thể thời gian đầu hơi chệnh choạng.
Tất nhiên nói gì thì nói, em nó trở lại được mà đá tốt thì nó phải hội tụ đủ ba yếu tố : năng lực của nó + tập luyện miệt mài + ý chí chiến đấu ko bao giờ bỏ cuộc.... Giống như Ramsey đợt chân gẫy mẹ làm đôi thì nghĩ nghỉ hẳn bóng đá đi chứ đá đấm gì nữa. Nó vẫn trở lại được và đá ngon. Tất cả do ý chí hết
 
Hehe thui bỏ qua các thày ơi. Sắp đá với Indo t cũng hơi lo lo sợ mình gặp thằng yếu choke. Nhớ trận U gì đó ăn dâm quả góc phút 90 cười chảy mẹ nước mắt.
 
Đù , U19 VN đang quất U19 Hàn xẻng 1 trái lun , vkl

Uả sao quay qua quay lại đổi qua Hàn xẻng dẫn trươc rồi @@
 
2 trái ròi, HLV trình WC mà vác nguyên vẹn đội hình HAT đi chơi thì làm ăn gì, người 1 nhà có khác :1onion75:
 
Cái đội U19VN lần này bị làng xã ghét vãi lều vì là đệ HAT, lại rặt một lũ vô danh tiểu tốt, không soái ca, không xuất thân danh môn nên chắc chả được quan tâm mấy nhưng thôi mềnh cũng cứ cập nhật sơ sơ về trận bữa nay cho những ai vẫn thích đi ngược dòng nước :5onion12: Chỉ nói thực tế mềnh xem thấy, trình còi không bình luận chuyên môn, ai chuyên gia thì lên youtube xem lại mà bình :2onion2:
- Tổng thể mà nói thì trận này đá coi như trung bình khá. Bọn Hàn quá mạnh, hiệp 1 nó đè nhà mình ra thông te tua ăn dễ 2 trái, qua hiệp 2 có 2 trái dằn túi bọn nó nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ép mình như ép mía :2onion60: Tuy vậy bên mình hiệp 2 dù bị ép nhưng cũng có vài cơ hội nhăm nhe cắn trả chứ không chổng mông chờ thông như hiệp 1 nữa, và sau một loạt tình huống thủ môn gánh team cùng hàng công bên mình bỏ lỡ thì đến bù giờ hết trận cũng gỡ được 1 trái :cuteonion37: Nói chung trận này bọn Hàn nó mạnh quá toàn phải lo thủ nên không thể hiện được mấy về thế trận chiến thuật tấn công các kiểu nhưng vài tình huống phối hợp 3-4 người phản công coi cũng tàm tạm, thể lực được không hụt hơi, đang bị dẫn đậm vẫn đá nhiệt không buông :cuteonion37:
- Bên lề mà nói thì cái giải giao hữu U19 mà bọn Thái cũng đầu tư cả VAR chơi bời vl :cuteonion37:
- Éo liên quan mà nói thì U19 bọn Thái chủ nhà thua hết đứng bét cả giải :cuteonion37:
 
Chỉnh sửa cuối:
Kết quả 2-1 cũng không tệ. Tinh thần có vẻ cũng ok.
Bên voz chúng nó chửi kinh quá.
 
U19 mới thay HLV đá vậy còn chê, chưa kể đây chưa phải những gì tốt nhất. Đá với bọn U19 HQ thể hình nó vượt trội mấy thằng cao phải 1m90 trở lên,mà mấy nhóc nhà mình không hề e sợ tranh chấp quyết liệt.Chỉ cần rèn luyện thêm nữa là ok.
 
Tụi Hàn nó đá khiếp thế, cuối trận vẫn kiên trì gỡ đc 1 quả rồi còn chửi gì nữa, chắc là mấy ba muốn thắng luôn cả Hàn
 
chắc mấy thằng coi hết hiệp 1 tắt ti vi nên chửi chứ 30 phút cuối hiệp 2 đá tốt vậy còn gì.
 
U19 này đội hình B thôi: thiếu tầm nửa đội hình chính: mấy thằng ngon đang đá giải U21 nên ko gọi tập trung dc. Nói chung lứa này thể hình, thể lực rất khá, không có thẳng nào quá nổi trội ( hoăc chưa bộc phát ) nhưng đồng đều, dễ xây dựng lối chơi.
 
Vậy ta tập đỗ thừa giống TL, đội thua HQ vì chúng tôi không có đủ lực lượng mạnh nhất nhé
 
Chắc gì thằng Hàn đã mang đội hình B sang, nhỡ đâu là C thì sao :))
 
Mình thấy đá hay hơn hồi thua Campuchia nhiều, lứa này ít tài năng đá thế là tiến bộ rồi
 
Thày nào coi u22 bình luận xí mình ko có wifi
 
Back
Top