Nhắc về vụ gear, có thể tại hồi bé tớ xem nhiều chưởng HK nên quan niệm về trung thành hơi cổ, nhưng tớ chưa bao giờ cho rằng
Sai. ko hề có nợ nần gì hết vì có hệ thống DKP or EPGP rồi.
là đúng. Hay nói chính xác hơn thì "là hoàn toàn đúng". Mặc dù nói về lý thì không sai, nhưng về tình thì... xin lỗi nói thật, như c, lí thuyết của các bạn guild hopper

(không ám chỉ ai hết, hị hị). Phải cái, dựa vào những gì tớ đã thấy thôi, số người Việt mang tư tưởng này nhiều hơn đám nước ngoài, chán nhểy, có khi đấy cũng là một lí do tại sao guild Việt giờ không mạnh đến top 5 top 7 realmn như trước nữa (chứ không chỉ vì bad connection như chúng ta vẫn thường tự an ủi).
Kể lại đoạn truyện nhỏ về trung thành của một con druid người
nước ngoài trong guild
Việt cho các bạn nghe thử:
Hồi đấy cuối vanilla WoW, một đám core raider cùng với officer của DoV quit game / quit guild / bị hack, guild đình trệ không còn raid gì nữa, kể cả MC (ai không chơi từ vanilla có thể tưởng tượng một guild đang đánh HM ICC25 đến 4 end wing bosses thì tự nhiên tụt xuống không clear nổi naxx thì sẽ hiểu hoàn cảnh DoV lúc bấy giờ) - mang tiếng realm #5 từ thời AQ40 nhưng các guild khác ầm ầm đuổi kịp / vượt lên. Lúc đấy con druid Nightstar trong guild có con rogue gear cũng tốt, do không raid nữa nên nó đem con rogue apply cho alt guild của Vodka (alt guild này progress cũng ngang ngửa DoV chứ không phải bèo nhèo). Nó pm Bunny (le anh) đại khái "I applied to <quên tên guild rồi> today, they said they would accept my rogue if I bring my druid together", đang nghĩ "rồi, đm thuyền chìm chuột cũng nhảy xuống nước bơi mất, sắp mất thêm thằng raider" thì nó nói tiếp "But I decided to stay with DoV. DoV geared my druid up so she belongs to DoV, I won't quit the guild until the day I don't use any gear I get from our raid". Và kết quả là nó không bốc phét – nó ở lại DoV kể cả trong thời kì không raid đen tối ấy đến khi ra TBC, DoV bắt đầu raid lại và nó đi 5m replace được hết gear nó mới gquit.
Mặc dù sau này nó apply lại bị con mito từ chối nhưng câu “DoV geared my druid up so she belongs to DoV” của nó lúc nào tớ cũng nhớ (cùng với câu của một con người Việt ở Mỹ, chơi ở Vodka và có alt trong DoV "He got the fking loot from the raid, so he should use it for the raid or just vendor it and mail the gold to dovgbank" lúc một bạn raider "dỗi" không đi guild raid), và thật sự tôn trọng nó hơn khối người Việt tớ từng chơi – lúc join thì miệng hò “đưa guild việt cho người nước ngoài biết chúng ta không bèo nhèo”, vào raid cười cười nói nói, anh em bạn bè này nọ, đến khi guild gặp khó khăn thì hỏi “thế nghĩ thử gear mày đang mặc từ đâu ra?” trả lời “tao đi raid, công sức của tao thì tao có gear, không guild này thì guild khác cũng vậy”, hay bị người ta nói tí thì emoooo raid quit, guild quit, game quit. Nực cười vl.
Đấy là ví dụ nhỏ về lòng trung thành của một trong những con gamer nước ngoài tớ từng gặp, nhưng những trường hợp tương tự do VN gamer thì tớ thật, đếm trên đầu ngón tay (cùng lắm thêm ngón chân

) trong khi guild Việt đúng ra phải đoàn kết hơn guild đa sắc tộc của bọn nước ngoài ._.
P/S: off topic, nói ra sẽ đụng chạm mọi người, nhưng nếu nhìn thẳng sự thật thì connection không phải lí do duy nhất, và cũng không phải lí do lớn nhất các guild hiện giờ không trở nên quá mạnh được. Phân tích sẽ mất thời gian và mất lòng mọi người (giờ guild nào cũng có người quen / bạn bè nên không muốn mình log char lvl 1 chat các bạn /ignore hết :”>) nên chỉ buông một câu thế thôi, không đi sâu
5h sáng viết xong report, ngủ thì được 2 tiếng không bõ, thức thì không biết làm gì nên viết dài, các bạn thông cảm
