Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Đúng là...nhà mình, thua một trận phát y như rằng đòi mua loạn cả lên. Mà toàn đòi mua mấy thằng vừa đập mình =)) Đến lúc nó flop thì lại...
 
Oscar đá lúc đầu khá hay, tranh chấp tốt. Nhưng sau khi ăn cái thẻ thì khả năng tranh chấp kém và ko chống được phản công nữa vì nguy cơ thẻ đỏ.
Sau quả đấy là thấy rõ ràng rằng sẽ thay Oscar ra, và thay thật.

Thay O8 cho Willian vào là quá hợp lý rồi.
Nhưng nhất quyết ko thay Ramires,thà thay bố nó Ramires bằng Zouma đá cặp cùng Matic đẩy Fab lên lúc dẫn 1-0 còn hơn.
Xong lại nhất quyết giữ Costa. Lúc nhaý mắt nhau cũng mừng nghĩ là hai thầy trò hiểu í nhau khích cho nó phạm lỗi câu thêm mấy cái thẻ. Ai dè đi ăn thua là chính. Về sau cho D11 vào làm tường cho H10 ổn hẳn.
 
Hãm hiếp thằng Sou :6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:
 
costa 2 bộ mặt khác nhau à =.=
 
Xong, giữ vững top1, thằng south đá như ngáy ngủ
 
lâu wa' mới thấy iva đại đế tạt chuẩn đến vậy =))
 
1-0 rồi

p/s: vừa sút quả căng quá
 
Costa hiếp gà giỏi như bao anh em gào thét hồi năm ngoái mà =D>
 
Lol trọng tài phá game à
 
Dm lại thằng Mai điên đ hiểu sao quả đấy Penalty luôn
 
Pen rồi pen rồi.
:Ko phải FA nhúng tay: :Ko phải FA nhúng tay:
=))
 
:1onion33: trận vừa rồi do chủ quan thôi! Mấy ông thần chưa đá xong trận đã mơ tứ kết!
 
Bỏ mẹ, càng ngày càng thấy lo khi gặp mấy thằng tiền vệ nhanh mạnh. Bên nó có 2 thằng da đen kinh vl. Tương tự hôm nọ gặp thằng Verrati cũng thế. Như bòi

Dm thằng Mai Điên nhé :6cool_what:
 
dm lại có mùi rồi dẫm gót đéo thổi
 
pen và từ chối pen, mai điên lại chơi rồi 8-}
 
Dạo này đá kiểu đéo gì, cứ ghi bàn xong là đá như dương cụ
 
Má sao Matic tắc bóng hay thế nhỉ. Xem sướng :x
 
bọn kia toàn mấy thằng nhanh khoẻ đéo tranh chấp lại tụi nó
 
fab đá chắc cho đủ team, toàn đi bộ
 
Back
Top