Chém gió , chát chit .... xuyên màn đêm :">

Công nhận tầm này mấy em archer với socc lép vế quá :-?? đánh với melee khó ăn quá...
 
Tempest chúng nó phải là class quyền cước mới đúng, đánh như NGọa Hổ tàng long
 
Acrobat cầm shortbow mà pvp chẳng thấy dùng mấy , toàn dùng chân là chủ yếu :-??
 
Khó chịu nhất là thấy PT nào nó có: 1 buff, 1 tank .. 2 con thi nhau bơm máu cho nhau đánh bao giờ chết =))
Mà lag thế này đánh loạn xạ lên buồn cười thế @@
 
acro chắc phải tới cap 32 pvp mới ngon
chứ h pvp từ 33 trở lên acro chẳng kahcs ji bao cát =.=
 
Tên Boi thì khỏi nói.Bao cát chính hiệu =)).Đề nghị tập pvp thêm chứ EL không ks được mạng thì phờ quá :(
 
:-o EL làm bao cát à hay nhỉ, làm bao cát vui khum ;)), hôm nay pvp được 1 trận ăn liên tục mấy cái double kill SW vô đối :))
 
EL gì mà được làm bao cát =)) Để thằng SW nào nó áp sát thì 2 combo liên tục là nằm chứ đỡ được thêm bao nhiêu =))
Chỉ có rình rình đi cắn trộm là ngon thôi :-* Gì chứ ăn nguyên cục fireball vào mặt cũng thấm lắm :"> Mỗi tội nhiều lúc chưa kịp bắn đã dính đòn mất skill =))
 
cầm mer mà PVP như sh!t T_T cho hỏi bí quyết PVP với ạ T_T
thấy tụi nó build skill toàn theo PVE, cái skill build của NCH cũng rứa :-<
thôi, get my own way :-<
 
mer h này chưa ăn thua ít ra cũng lên 32
h này pvp thì con SM ngon lành cành đào nhất
hôm qua vừa đi với chúng nó team 4 người đánh 7 vòng mà con Sm ăn hơn chục mạng mình cầm mer dc vài mạng .con priest
và con bow bên mình cũng thế

mà đâu thấy bọn EL yếu lắm đâu hôm qua đánh ván bên nó 2 EL 1 priest 1 SM bên mình 2 cung 1 priest thế là ăn hành ........
2 EL đi với nhau mình câmd mer chả động dc vô nó....... hay mình pvp gà ....
 
^: Merc solo thì kinh khũng khỏi nói rồi , bị nó hất cho nằm ăn nguyên combo tới già chưa hết :-< Nhưng mà team fight thì con SM sướng hơn thật ...
 
Pve thì đánh ko ra key, pvp thì lép vế. :-< Bắt đầu nản. :-<
 
Hôm qua nghịch vác con cleric 12 vào room pvp, vừa vào cái cả phòng thi nhau Ô MAI GỐT CLERIC LVL 12, rồi câu tiếp theo cả phòng rên lên KICK 12 :)) .
Mà sao sáng nay ping cao thế nhỉ, sv Sing ping chập chờn quá, lúc thì ping 6x lúc thì nhảy lên tận 400ms.
 
[video]jhiTZ9Tma9Y[/video]
thần tượng merc
 
Merc nó chỉ ghê nếu áp sát được mình thôi :-" Gặp mấy tên ko biết dash lòng vòng tránh fireball hay combo hụt thì mình vẫn quần được :">
Ghét cái bọn SW là chính b-( AoE, ra skill nhanh, range thì gấp đôi 8-} Team mà ko có thằng nào cover tốt là cứ xác định để nó nhìn thấy là chết =((
 
^ x2
mình EL vào room sợ cả đốg chả : SM, merc [ 2 bé này khoái gái trẻ đẹp sáp sáp quài =(( ] acro, bow [ nhanh khiếp , ra đòn ko kịp với bọn nó ] pal [ trâu chó >.< ] priest [ nếu team :"> ] sợ gần hết luôn rồi =]]]]

p/s : ai cầm EL chỉ giáo làm sao rape mấy em này với :(
 
Mình chơi FU ngán nhất là mấy SM, nó sáp cũng nhanh mà đánh mình bầm dập cũng nhanh.....
 
mer solo ngon thôi chứ team thì h lv it quá chưa ăn thua......
 
Back
Top