Dragon of South nói:
Bác lại nói sai rồi. Muốn xét danh tiếng, phải chọn từng thời. Lưu Quan Trương lúc đầu còn bị Viên Thuật khinh không ra gì kia mà?! Còn cái danh "Mã Trung Xich Thố, Nhân Trung Lã Bố" thì là do cái vụ một mình độc chiến Hổ Lao Quan mà ra, chứ thực ra trước đó đã có gì? Mấy cái truyện củ chuối đó, một thì là do lão La bịa ra, hoặc là do mấy ông tướng đó kê khai tiểu sử ra mà thôi.
Ờ há, vậy lão La bịa ra chuyện ăn cắp quít, chứ lão La ko dám bịa ra chuyên duel êhhhêh. Còn nếu nói là Bố ko có danh tiếng, thì cũng ko thể nào có chuyện mọi người đều có mắt như mù. Trác nhìn thấy Bố 1 lần, biết ngay là người tài, sẵn sàng vác con ngựa quý nhất thời TQ ra cho. Vậy chư hầu 18 chỗ, Tào Tháo, Tôn kiên đầy ra, ko ai nhìn thấy Lã Bỗ là anh hùng à???
Dragon of South nói:
Nhưng mà cái ý ở đây là "thằng em" đó nó chết chưa, hay là dập cho thằng họ Lã kia gần chết
Vậy là Dos khẳng định rằng Quan Vũ là thằng tiểu nhân ti tiện, đợi lúc nào chắc thắng mới lao vào đánh hôi à:lol:
Dragon of South nói:
Đến đây Dogmeat lại càng không hiểu rõ ý. Lã Bố khác với Hạ Hầu Đôn nhiều chứ? Ngựa của Hạ Hầu Đôn nào nhanh bằng con xích thố kia được. Với lại có thể Hạ Hầu Đôn đã mệt, nên đứng lại nghĩ chút xíu, ai dè... Cũng có thểt nó đang duel với thằng chết bằm nào đó chăng
Hê hê hê, Dos có biết Hạ Hầu Đôn là tướng yêu của Tào Tháo ko? Như Dogmeat nói rồi, con ngựa nó cưỡi ko phải là con dê, con cừu, mà là con ngựa chiến xịn. Nếu có thua kém xích thố về sức khỏe, về tốc độ thì cũng ko nhiều. Ko thể có chuyện xích thố chạy nhanh gấp đôi các con ngựa khác. Mà tài bắn cung của Hoàng Trung liệu có gấp đôi được Tào Tính không,chắc cũng ko cần nói tường tận đến thế, phải ko DOS? Mà Đôn bị bắn ko phải là đang duel với thằng nào, cũng ko phải là đang đứng lại nghỉ, mà nó đang giục ngựa phi nước đại đuổi theo thằng ku Cao Thuận. Vậy bắn thằng đang đứng một chỗ để đánh nhau dễ hơn, hay bắn thằng đang chạy thục mạng dễ hơn, chắc Dos cũng tự hiểu được. Nếu ko hiểu được thì Dogmeat cũng... bó tay, hết thuốc chữa #
Dragon of South nói:
Đóng trại giữa đồng, thì chỗ nào cao chỗ nào thấm? Với lại thằng chủ tướng, nó có bao giờ dám đứng trong khoảng một tầm cung không?
Vậy chú có hiểu thế nào gọi là "Mai phục" hay không? Những lúc hành quân qua đồi, qua núi, qua cánh đồng, thiếu gì cơ hội.:lol:
Dragon of South nói:
Dogmeat không thấy rằng lúc Tào Tháo đang đứng gần thành để dụ hàng Lã Bố sao?
Những lúc mấy ông tướng gọi nhau ra trước cửa cờ nói chuyện, hẳn là nó vẫn đứng xa hơn 1 tầm cung nhỉ? Mà theo thiển ý của Dogmeat, thời ấy chưa có Micro, loa đài đâu, nên chắc bọn này phải có tài hét vang 3 quả núi bên kia vẫn nghe rõ:lol:
Dragon of South nói:
Hề, Tư Mã ý mà chết, thì vẫn còn Bắc Nguỵ, Đông Ngô. Với lại Tư Mã Ý kia lom khom bò giữa mấy thằng bodyguard, thì Nguỵ Diên kia làm sao mà bắn cho được

Còn đây ông Gia Cát Lượng đưa hẳn cái mặt ra đó cho bon Nguỵ nó "ngắm" kia mà
Túm lại là Dos định nói gì? Rắc rối quá! Có phải ý Dos là cứ lúc nào nó ko dùng cung tên bắn lén, thì nghĩa là nó có dụng ý khác ko? #

Cũng xin nói cho Dos biết, thành lũy ngày xưa ko phải là quá cao, quá xa đâu(nghe đâu thành cao lắm là 30m thì phải, hay là 20m nhỉ???). Thái Sử Từ đứng dưới đất bắn 1 phát xuyên trúng tay thằng tướng đang ở trên thành, vậy những lúc Lã Bố, Quan Vũ lên thành đốc thúc quân lính, chẳng phải là cái mồi ngon sao? Chắc Tào Tháo thấy Bố lên thành, nhưng ko sai Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng cho Lã Bố 1 nhát là vì Tháo có ý khác nhỉ #
