wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
kỷ luật vẫn nằm ở tướng, không có tướng thì kỷ luật là cái thớ gì? thời nay sao so với thời xưa? thời nay tướng ngồi bàn giấy chỉ huy Tomahawk ném bom vẫn được binh sĩ nể phục, chứ tướng thời xưa mà không xông lên trước thì lính sao có tinh thần, sao có kỷ luật?sephiroth nói:Anh, chú, Dogmeat và Wiwi đều ko phải là lính, nên ko biết rằng nếu ko xông lên mà lùi lại tất sẽ bị thằng tướng giết, gia đình vợ con cũng chịu tội? Thế sao lính Mỹ ko thích đánh nhau ở Việt Nam mà ra trận chúng nó vẫn xông lên?
100 thằng cướp chiếm được ải thì 500 thằng lính cũng đủ giữ ảiCần gì 10 vạn, một đám sơn tặc trăm thằng đã đủ chiếm ải rồi.

Vân đang chạy vắt giò (ngựa) lên cổ (ngựa) thì Đôn lấy cái gì mà đuổi? ngay cả Trương Cáp rón rén được đến bên cạnh cũng bị Vân tách ra để chạy được đó. Nghề chạy của Vân giỏi thiệtHe he, thế sao Tháo ko sai Đôn dẫn 500 hổ báo kỵ đi bắt Vân?

lấy ngay điển tích bên trên: A Man đầu óc chiến thuật là thế mà sao không khiến quân giáo dàn hàng cản ngựa Triệu Vân? đơn giản điều đó để thấy kỵ binh, nhất là tướng, thời này cực mạnh đối với bộ binh!Úc, Du dù có ngu cỡ nào thì cũng biết chút ít về quân sự, dàn 5000 quân Bộ che Khiên mộc đằng trước, 5000 Cung thủ đứng sau thay nhau bắn, e là đừng nói 1 Lữ Bố +100 kỵ mà 10 Lữ Bố lao vào cũng chết.
bắn chết Hạ Hầu Bá là kế Đặng Ngải, bắn chết Thái Sử Từ là mưu Trương Liêu. Nếu bọn giữ ải sánh kịp 2 người trên thì, như đã nói, không phải... giữ ảiHô Hô, thằng giữ ải thứ 1, thứ 2 thì có thể ko biết, chứ thằng thứ 3, thứ 4 chẳng lẽ lại ko?

sơn tặc muốn tấn công thành trì thì phải nhân đêm, mà lúc đó thì rất khó tấn công. Còn muốn cướp bóc của dân thì thể nào lính trong ải cũng đổ ra đánh cho bỏ của chạy lấy người. Nên nhớ đây là thời chiến, binh sĩ lúc nào cũng chuẩn bị ra trận, thế nên chuyện cướp bóc phải cỡ như Quản Hợi dẫn mấy vạn binh đến mới mong "mượn" được tí lươngHơn thì cũng ko hơn, nhưng nếu nó ăn cướp của dân, e la trăm thằng lính cũng ko bắt nổi, vậy thì để lính ở ải làm gì?

cũng câu đó mà Gia Cát Khác bị bạiThế hoá ra câu:Ra trận kẻ nào thấy trống ko tiến, thấy chuông ko lùi-Chém, là để làm cảnh à??A man chỉ cần lôi cả nhà vài thằng lính dám lùi ra bêu đầu lần sau đố thằng lính nào dám lùi.
. Lí do đơn giản vì câu đó chỉ đúng khi mà A Man đích thân tiến lên, không tiếc mạng mình, hoặc như Trần Võ nhảy lên mặt thành chém tướng đoạt cờ, cốt để cho binh sĩ có khí thế để xông đến, chuyện duel cũng vậy!nói thế hóa ra A Man muốn thả Vân? thế nói câu: "chớ có bắn lén, phải bắt sống" là để... chơi cho đỡ buồn miệng àMột khả năng rất đơn giản, Tháo ko làm thế vì Tháo..ko biết Vân ở đâu cả. Nếu Tháo nhìn thấy Vân, ừ, cứ cho là mắt Tháo là mắt cú vọ, trên cánh đồng trống trải, giỏi lắm là cách 1000m, chưa kể khói lửa, rồi khuất tầm nhìn....Tháo muốn thì đã tóm cổ Vân lâu rồi. Nên nhớ trên đường Vân có gặp Cáp, mà Cáp dù ngu cỡ nào, dù có bị đánh cho chạy thua chẳng nhẽ với từng đầy lính trong tay ko biết đường quay lại dùng câu liêm..để giật Vân ngã ngựa mà bắt sao?
. Rồi sau đó, thằng nào lại "thấy Vân chạy thoát thì đùng đùng nổi giận dẫn quân rầm rộ đuổi theo" 
Tóm lại huynh Sep đã không phủ định được cái ý có tướng xông lên để giúp cho binh sĩ có tinh thần dám xông lên, từ đó không phủ định được cái chuyện có duel. Losseerr

)
dân chúng. Ko biết 2 vụ đầu thì thế nào, chứ cái thứ 3 thì tốn sức lắm
. Những thằng tướng đánh nhau với Vân, nếu ko phải là đi 1 mình thì cũng chỉ có vài chục thằng lính đi cùng. Hạ Hầu Ân, Thuần Vu Quỳnh v.v.. đều là chết vì tội... đánh lẻ. Khi Vân gặp Trương Cáp, 1 thằng đáng để gọi là đại tướng, Vân chẳng chạy chối chết mới là lạ. #

). Đặc biệt khi kỹ thuật xây dựng các công sự và hệ thống phòng thủ được nâng cao thì sức mạnh của kỵ binh trong chiến tranh đã gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.Đội kỵ binh hùng mạnh của hoàng đế Thụy Điển Charles I hoàn toàn bị khuất phục trước các các công sự phòng ngự được xây dựng cự kỳ khoa học của Pier đại đế.