- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #4,781
Ps3 thằng bạn mình cầm Roma đá 541 super defensive cho De Rossi đá SW thủ kinh vãi loành, xuyên vào đến 16m50 là bật ra. Có bóng là nó chuyền lên cho Totti rê rê 2-3 nhịp rồi sút. Lắm trận Totti có màu là ăn hành với nó
Để nó ghi bàn trc là nó tổ chức đếm kiến mọi lúc có thể, khó đá vl
Làm tui nhớ lại lúc tui đá pes 10 trên ps3
Tui ít chơi game đá bóng nên đá gà bị bọn nó rape hoài. Thế là tức quá chơi Inter 4-5-1, phòng ngự tầng tầng lớp lớp, Cambiasso với Motta quét kinh vãi luôn, chuẩn bị sẵn chiến thuật để swap khi bọn nó định dùng Messi hoặc Ronaldo quẩy (chiến thuật tất cả bu vào rape 1 thằng
), tấn công thì chơi độc 2 bài là Snejider chọc che cho Eto phi như trâu hoặc là cho Quaresma với Janetti 2 bên cánh quẩy quẩy căng vào cho Eto. Loằng ngoằng hành được hết bọn nó :v





trong khi mình nghe ManC ghi ầm ầm luôn mà Liv cũng xấp xỉ, 2 thằng 6x bàn, không có thằng nào nữa được 5x bàn, cách gần nhất 20 bàn 


những lúc Fulham bị ép vào thời điểm quyết định trận đấu thấy ông này ngồi như tượng trên băng ghế (đúng kiểu tác phong trợ lý trong khi bản thân mình đã là HLV). Nói thực thấy trợ lý Ray Wilkin hò hét chỉ đạo còn khá hơn ông này.