^ Cuối cùng cũng có đứa ức chế rồi!

Éo thấy nhục thì cũng hơi lạ à.
Real thua Barca mình cũng cảm thấy nhục lắm, cả ngày hôm đó buồn chán hơn hẳn đấy bác ạ. Bạn bè xung quanh nó chế giễu cũng ức lắm mà ếu làm gì được, và còn nhiều thứ khác :(
Real thắng chúng nó vô fb chúc mừng mình như mình vô địch luôn mà.
Nếu bác không có cảm giác đó thì xem lại đi nhé :(
Fan Real ai bỏ clb ko biết chứ mình nâng bi Real chắc cũng gần 8-9 năm rồi chứ không ít. Từ lúc biết cầm tờ báo bóng đá, và xem tin thể thao trên VTV (lúc đấy Internet éo đủ mạnh và cũng chưa có báo điên tử mà đọc)