"Bóng đá hiện đại chẳng còn xuất hiện những cầu thủ thuần rê bóng nữa, bởi cứ khi vừa nhận được bóng là các em bị quát 'Chuyền đi!'. Hãy thử tưởng tượng nếu Messi năm 8 tuổi lúc nào cũng bị huấn luyện viên hét vào tai như thế, thì chắc hẳn hôm nay chúng ta sẽ chẳng có một thiên tài.
Thật đáng kinh ngạc đấy. Bóng đá đã trở thành một thứ quá to lớn, ai cũng đọc, cũng nghiên cứu, và ai cũng nghĩ chỉ nhờ thế mà có thể huấn luyện được.
Người ta dạy cho một đứa trẻ 7–8 tuổi phải di chuyển chéo, phải che chắn bóng quay lưng về khung thành… Nhưng cậu nhóc ấy mới chỉ bảy tuổi thôi! Hãy để các em chơi bóng, để các em mắc sai lầm, đến khi 14–15 tuổi hãy bắt đầu chỉnh sửa.
Đây là thông điệp cho tương lai. Bóng đá là một trò chơi, cái đẹp của nó không bao giờ được đánh mất."
Mister Scaloni chia sẻ về vấn đề của đào tạo trẻ bây giờ.