Ông đã nói được câu "chỉ là cái trò chơi chứ có phải cuộc sống thật đâu" mà lúc nào cũng căng thẳng với anh em, tí là dọa kick (và kick thật), cứ như bộ dáng của 1 ông sếp bự ở công ty ấy. Đã là game giải trí thì vui vẻ, thoái mái với a e k được sao? Hay là ông bị nhiễm cuộc sống rùi. Mà như vậy tui NGHĨ cuộc sống ở ngoài của ông có 2 khả năng: 1 là làm sếp bự quen quát tháo rồi, vào game cũng vậy (nên nhớ trong Game ai cũng bình đẳng, chủ G chỉ là người tập hợp a e lại và quản lý chung thôi). Còn 2 là ông ở ngoài siêu cùi bắp, suốt ngày nghe chửi nên vào Game để ra oai

Tui dự đoán sẽ ko sai, chừng nào Invicible còn 1 chủ Guild như ông thì tan rã chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.