- 22/3/05
- 2,900
- 1,181
Thèng Lăng Tháo đeo cái băng đô vào nhìn như thằng điên, thà để tóc bình thường thấy còn đẹp trai hơn
Anh ấy phải đeo cái băng đô để anh Sách đưa cho thằng Từ chứ, chẳng lẽ lại lột tóc giả đưa cho

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thèng Lăng Tháo đeo cái băng đô vào nhìn như thằng điên, thà để tóc bình thường thấy còn đẹp trai hơn

kỳ kỳ quái quái 
vẫn còn sớm mà,anh Thống/Du/Úc/Gia đều chưa tới lúc chết 

vậy 80% 8 kì là Từ Nguyên Trực rồi.
chẹp, trở lại vol 32 cái, hơi lằng nhằng tị
trang cuối cùng đây :
![]()
muộn còn hơn không

Spoiler nói chết 3 thì chắc chắn là chết 3 rồi :( đoán xem nào...
- 1 chỉ có thể là Quách gia vì " hưởng hết tuổi trời"
- 2 Khó đoán hơn, có thể là Viên Phương vì đi con đường không có tương lai?!?
- 3 Ngọa Long Phụng Sồ còn chưa có chủ, Giả Hủ còn phải chờ làm thầy dùi cho Tào Phi, Tôn Sách chết rồi mới có di chúc " ngoài hỏi Chu Du", Tào Tháo chưa xưng vương thì chú cháu Tuân Úc chưa mang họa =>....Thảm rồi bát kì ơi, chưa xuất hiện mà đã thấy cáo phóvậy 80% 8 kì là Từ Nguyên Trực rồi.
Câu hỏi là ai sẽ tiễn tôn sách ?!? Nội nhân khó phòng, Chu Du chăng?
chap 264 là bắt đầu vol 33
(3 người đã ... chết !)
.
___________Auto Merge________________
.
(thậm chí, chết sớm)
..........................................................
Thật ra trong Hỏa Phụng đọc thấy ai cũng thích cả chứ chả riêng gì Tôn Sách,Sách chết thì anh khác xuất hiện chứ lo gìMà Tôn Sách cũng sắp chết rùi , chán quá , Tôn sách là 1 trong những nhân vật được yêu thích trong HPLN mà
,tiếc là tiếc anh Bố thôi,gã này mà Trần Mưu cho sống chắc vui lắm
Cho anh Bố sống thì sao hình thành Tam Quốc được, trình anh Bố khủng vậy mà sống tiếp thì chắc chắn sẽ chiêu tập binh mã rồi làm loạn tiếp, lúc đó Tháo cũng đi theo Đổng Trác chứ làm ăn được gì nữa. :whew:Thật ra trong Hỏa Phụng đọc thấy ai cũng thích cả chứ chả riêng gì Tôn Sách,Sách chết thì anh khác xuất hiện chứ lo gì,tiếc là tiếc anh Bố thôi,gã này mà Trần Mưu cho sống chắc vui lắm
