Đang định tham gia thì đọc page 1 tới giờ, war ghê quá mà em lại trẻ người, ăn gạch đá dễ chết
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16128424
1 - Anh em nhà Grimm (Jacob Ludwig Karl và Wilhelm Karl Grimm)
2 - Darren Shan <- Chỉ thấy ông nhà văn này sinh năm 1972 mà thỏa đề bài, nhưng như Dark đã nói, ông ta không phải là người Anh, mà là người Ai-len)
3 - Cirque du Freak: The Vampire's Assistant <- Không thể gọi là tiểu thuyết cùng tên được, vì tên gọi ghép từ 2 quyển tiểu thuyết là Cirque du Freak và The Vampire's Assistant.
4 - Bỏ! Châu Á có bao nhiêu người như thế này? Chẳng qua, may ra Google được 1 ông tử ẹo đúng 35 tuổi thôi!
5 - Village of Stone của Xiaolu Guo.
6 - Bỏ!
7 - Bỏ!
8 - Bỏ!
9 - Bỏ!
10 - Người Sơn Nhân

nói như vậy thì những người thuộc dạng " thi cho vui " như tôi thì cũng thuộc dạng cạnh tranh à , muốn thắng ? xin lỗi , tôi nói thẳng ... chẳng qua là ủng hộ sân chơi cho mem , tính tôi đã chơi thì chơi cho tới , cho hết mình ... không vừa ý thì lại nói tôi quan trọng thắng thua ,cư xử ko đàng hoàng ... Mấy cái rep và tít có giúp mình sống đc ko , mục đích giao lưu kết bạn ngay từ đầu của event đâu rồi , nói này nói nọ càng thêm mất hứng .Thứ 3: về việc ra câu hỏi quá khó. Cái này Jungmi ko thể kiểm duyệt được hết. Và đã là cuộc thi có giải thưởng thì khó tránh khỏi có tính chất tranh đấu và muốn thắng. Nếu đã xác định là thi đấu để vui thì tại sao khi đội bạn ra câu hỏi quá khó mà mình ko trả lời được thì lại ko vui rồi bỏ cuộc
Nếu mà vì giải thưởng thì tớ thắng cuộc thi này tớ ko cần giải cũng được . Cho đồng đội tớ nhận giải thôi
Để cho các cậu thấy là có nhiều thứ còn quan trọng hơn là 1 chiến thắng :)
nói như vậy thì những người thuộc dạng " thi cho vui " như tôi thì cũng thuộc dạng cạnh tranh à , muốn thắng ? xin lỗi , tôi nói thẳng ... chẳng qua là ủng hộ sân chơi cho mem , tính tôi đã chơi thì chơi cho tới , cho hết mình ... không vừa ý thì lại nói tôi quan trọng thắng thua ,cư xử ko đàng hoàng ... Mấy cái rep và tít có giúp mình sống đc ko , mục đích giao lưu kết bạn ngay từ đầu của event đâu rồi , nói này nói nọ càng thêm mất hứng .
cái vụ war lần trước cũng phần nào ko còn hứng , nhưng nói chung thì cứ bỏ qua lỗi của nhau là được . nhớ giùm cái :
tất bật hơn thua rồi cũng bỏ , thong dong tự tại vậy mà vui nhưng đừng làm mất lòng nhau như thế , mất kịch tính thì thi làm gì nữa . có thể mình chưa người lớn nhưng tôi tin rằng mình đang làm đúng tiêu chí cuộc thi đề ra là giao lưu ...
đừng để cuộc chơi trở nên nhàm chán vì lí do vớ vẩn hay các bạn mất lửa ....
Đây là suy nghĩ của mình , ai quăng tạ thì mình nhận :) .
Nếu ổng 55 tuổi thì mình biết đó, nhưng đằng này 35 thì bó tay. Nhưng từ câu 6 trờ đi google cực dễ sao các bạn bỏ cuộc giữa chừng thế?ông nào mà là thầy thuốc, nhà cách mạng châu Á 35t
