Jack: Cám ơn chú em.
Vợ Jack: Ra sao rồi anh?
Jack: Ngài Damus không muốn làm gia sư cho con mình em ạ...
Vợ Jack: Vậy sao? Con bé thông minh thế mà...
Jack: Không phải, ông ấy không muốn đến nhà mình làm gia sư mà mình phải đưa con bé đến chổ ông ấy để học.
Vợ Jack: Nhưng Mary mới 5 tuổi, làm sao có thể xa vòng tay của mẹ được. Con bé cần những nhu cầu chăm sóc đặc biệt của trẻ em mà.
Jack: Anh cũng có nói như vậy nhưng ông Damus cho rằng sự che chở của người mẹ sẽ khiến tài năng của Mary không được phát triển hết.
Em à, hay mình cho con bé đi học chổ khác đi. Ông Damus đâu phải là nhà tiên tri duy nhất của lục địa. Còn có các tư tế ở các đền, trưởng làng đều là những người có học thức sâu rộng.
Vợ Jack: Chính ông trưởng làng Torus đã khuyến khích mình cho Mary theo họ công Damus mà.
Jack: Vậy em tính sao?
Vợ Jack: Anh có nhớ tu nữ ở tháp Morse không?
Jack: Anh có nghe. Nhưng sao em lại hỏi vậy?
Vợ Jack: Người tu nữ đó có người nói là còn trẻ, nhưng cũng tài trí ngang với ông Damus.
Jack: Được không? Vị nữ tu đó chẳng phải vì trốn tránh thế gian mà nhốt mình trên đỉnh tháp sao?
Vợ Jack: Không, em tính hỏi lại cho chắc, xem có phải ông Damus nói có đúng hay không. Nếu như cô ta cũng đồng tình thì em cũng chẳng còn cách nào, đành xa con vì tương lai của con thôi.
Jack: Vậy mình phải nhờ người đã. Vì muốn đến tháp Morse phải qua tam giác quỷ, đường lên đỉnh tháp cũng cam go.
Vợ Jack: Giờ ta chỉ còn cách đó thôi...
JamesGreen mất quyền làm quest này