Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

Mình còn trông chờ gò nữa chứ. Minh quả thật là thằng lười mà....

Cố gắng lên, k thể để tình cảm lấn vào lúc này đc.... Dù vậy k thể phủ nhận cảm giác khó chịu lúc này

Ahhhhhhhhhhhhhh
 
là sao là sao ??? đã cố gắng cải thiện mối quan hệ nhưng càng ngày chúng ta nỏi nói chuyện càng xa cách và nặng nề. Chủ đề em nói ra thì toàn những thứ anh ko biết ( shopping , thời trang, món ăn nhà hàng ) để rồi anh nhận dc 1 chữ " anh nói chuyện cọc cằn ...... Buồn nhiều lắm nhưng phải làm sao đây .....................................................ai đó hãy cho tôi 1 lời khuyên
 
Hôm qua làm bài quả thật k tốt , vẫn cái tính ẩu mà k đc gì :(

Đêm qua , anh đi thật chậm , đến chỗ đầu tiên chúng ta hẹn nhau , 1 tiếng hạnh phúc , nếu anh nhớ đúng .. anh đi thật chậm qua từng nơi , nhìn lướt xung quanh mọi thứ , vẫn cảnh vật đó , phải chăng đã trang trí thêm , nhưng tuyệt nhiên người đã k còn , anh vẫn cứ tiếp tục bước đi thôi ... Lòng anh vốn biết đã kết thúc rồi , chỉ muôn nhìn và nhớ lại những kỷ niệm đó thôi ...

K hề nhớ em đâu :)

---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:50 ----------

Hôm qua làm bài quả thật k tốt , vẫn cái tính ẩu mà k đc gì :(

Đêm qua , anh đi thật chậm , đến chỗ đầu tiên chúng ta hẹn nhau , 1 tiếng hạnh phúc , nếu anh nhớ đúng .. anh đi thật chậm qua từng nơi , nhìn lướt xung quanh mọi thứ , vẫn cảnh vật đó , phải chăng đã trang trí thêm , nhưng tuyệt nhiên người đã k còn , anh vẫn cứ tiếp tục bước đi thôi ... Lòng anh vốn biết đã kết thúc rồi , chỉ muôn nhìn và nhớ lại những kỷ niệm đó thôi ...

K hề nhớ em đâu :)
 
cứ làm đi để rồi không phải hối hận vì chưa cố gắng hết sức :)
 
lại 1 tuần sắp kết thúc!
Có lẽ với anh mọi thứ cứ trôi đi như vậy, anh cũng hok biết bao giờ mới nói ra được!
Chúc em cuối tuần vui vẻ!
 
Today, a sweet angel sent me a lot of heaven food
 
Nghẹn ngào không thể nói thành lời
Em thẫn thờ nhìn trời và bật khóc
Anh nói quên đi, xin hãy quên đi, bỏ lại một mình em
Chia tray đi, anh lại nói lời ấy với em
CÕi lòng em tổn thương
Đau đớn tột cùng
Vì anh nói không còn yêu em
Nói em hãy quên đi, hãy quên tất cả
Nhưng bóng hình anh vẫn hiện về trong tim em
Chẳng sao đâu, dẫu anh có quên em
Thời gian trôi đi, em sẽ bình tâm trở lại
Khóc một lúc, khóc rồi chìm vào giấc ngủ
Ôm điện thoại rồi lại chạy đi
Như một kẻ khờ, hệt như một kẻ khờ
Đã bao ngày sao em vẫn như vậy ?
Em nhớ anh, nhớ đến phát điên
Muốn quên anh đi, muốn đến phát điên
Như một kẻ khờ, hệt như một kẻ khờ
Tại sao em không thể quên ?
Sao em không thể nói "hãy quay về với em" ?
 
sao mình thấy trống trải quá :( .
 
ngu quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

đập đầu vào đít thằng kế bên mà chết quá :(((((
 
1 thằng thì sống với người yêu 3,5 năm rồi người yêu đi ngoại tình :-w
1 thằng thì 2 năm vợ đòi chia tay đến với thằng có xe ga :|
3 thằng nhậu, 2 thằng khóc, mình chẳng biết làm gì :(. Ôi đàn bà :))
 
_ Từ khi con trưởng thành, con vô tình nhận thấy giữa ba và con có một khoảng cách vô hình nào đó khiến hai người không thể gần nhau được. Con ít khi tiếp xúc, nói chuyện, ăn cơm chung hay thậm chí tâm sự với ba về bất cứ chuyện gì. Ba vốn nóng tính, khó chịu, hay la mắng, cho con là tệ hại, con thì hay tự ái, khoảng cách ngày càng xa hơn. Nhưng trước mặt bạn bè - đồng nghiệp - những người thân của ba, ba nói rằng ba luôn tự hào về con, con là đứa con ngoan nhất và giỏi giang nhất mà ba may mắn có được. Con có bao giờ xứng đáng với điều đó ? Con thì nghĩ rằng con chưa bao giờ làm điều gì đó cho ba vui dù chỉ là một ngày. Phải sống thật tốt và hãy mạnh mẽ trong cuộc sống, con biết đó là điều mà ba luôn muốn thấy ở con.
 
Thất vọng về em lắm .

Ngỡ tưởng e sẽ mạnh mẽ hơn những người con gái khác - thật chẳng ngờ...
Thôi thì văn minh , tiến bộ , giàu sang em không muốn . Lại muốn làm đứa bé mạ vàng của bố mẹ ở cái nơi 1 rừng người sống với nhau = luật rừng thì cứ việc thôi . Dù sao nhà em cũng thừa tiền...
 
hy vọng mọi chuyện tốt đẹp .
 
Cuộc sống đã trở lại bình yên rồi! Nhưng có vẻ như số phận cứ thích trêu đùa mình ...
 
Hôm qua mới làm lành được với con người yêu mà hôm nay cả phố biết! Thậm trí có đứa còn có thể kể chi tiết mình đã làm gì tối qua cư như nó được truyền hình trực tiếp ấy! Cảm giác thấy mình nổi tiếng như sao? Hạnh phúc vãi! Cám ơn các bạn có số "rảnh"!!
 
Ôi cs này
sao mà mệt thế:-< .
 
anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để trách móc em ko nghĩ cho anh, giống như khi em tâm sự với anh và trách móc bạn bè em ko nghĩ cho em
anh vẫn yêu em quá nhiều em à ...
mà em thì ko biết điều đó
ha ha ha
 
Nobody wants to wait forever! But I can wait you until I die....and wonderful that you have returned to by my side!
Now,I'm yours and you're mine ♥♥♥
 
Back
Top