Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

chơi tạ để đi cua gái
chơi tạ để mà ra đường ko bị nó bắt nạt
chơi tạ để mặc áo ba lỗ chạy nhông nhông ngoài đường
chơi tạ vì sở thích ( em chơi từ cấp 2 ấy ạ , nhưng toàn chơi ở nhà :))
còn gì nữa ai viết nốt đi

Phải. Còn j nữa thì viết nốt luôn đi . Pevert, bastard !
 
Cố lên em,ai cũng có một thời lầm lỡ cả.Gia đình bạn bè,vẫn ở bên em.Dũng cảm vứt bỏ cái thứ cần sa chết người ấy đi,quay lại con người thật của em đi.....
 
Cái số mình trắc trở tình duyên.
Haizzz.
Giờ biết làm thế nào...
 
Mọi người làm sao vậy?

Đừng làm mình khó xử chứ !
 
Sao trên đời lại có những người như thế nhỉ :-<
 
Cứ mỗi ngày trôi qua bây giờ thật nặng nề.
Báo cáo VB xong. Hết việc làm, hụt hẫng. Hết mục tiêu cho người. Quan tâm đến người. Người có hỏi đến ta ???
 
Quyết định quên 1 người biết rằng vẫn sẽ yêu nhưng cũng biết rằng chỉ yêu với hy vọng là k đủ,phải để cho người ta 1 con đường rộng mở và con đường đó k phải là mình.
 
Hi vọng ngày mai ta ko còn lúng túng :-<
 
Xùy , biến đi cho đẹp trời !~

Sáng nay chắc vui :))

Ớ nhường nữa :))

Coi bộ cũng hô báo lắm :))
 
Em có thể hiểu được cuộc sống đau buồn qua đôi mắt anh
Và em biết anh đã cố gắng rất nhiều
Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế
Em có thể cảm nhận được trái tim của anh và thông cảm
Em cũg sẽ không bao giờ oán trách
Anh đã từng là tất cả những gì quan trọng nhất của đời em
.............................................................
Em không muốn làm anh thất vọng
Em không muốn lừa dối bản thân
Em không muốn giữ anh lại, khi mà có lẽ anh đã thuộc về nơi nào đó
..............................................
Anh chưa hề hỏi em tại sao lại che giấu trái tim mình như thế
Em không thể sống trog lừa dối được nữa
Em muốn mình đau hơn là từng làm anh khóc
Chẳng còn gì để nói, thôi đành chia tay
........................................
Anh xứg đáng với một tình yêu đẹp nhất
Em không chắc xứng đáng, "để mất anh" là đau khổ với em
.....................................................................................................
Chẳng còn gì để cố gắng
Vì điều đó sẽ làm cả hai đều đau
Chẳng còn cách nào khác ngoại trừ lời chia tay.
Có khi nào trái tim ta cũng dần băng giá
Có khi nào ta chấp nhận quên đi
Anh không còn yêu em như ngày xưa ấy
Vậy miễn cưỡng mà làm gì
Cũng chỉ là nỗi đau phải không anh.
....................................
....................​
Ai Cho gấu một bờ vai lúc này....gấu mệt mỏi quá.
 
Mất điện cả ngày, lang thang cả ngày, buồn nghĩ vu vơ cả ngày...
 
Sao mình có thể lầm lẫn giữa đường và muối thế nhỉ 8-}
 
Bệnh mãi ko dứt, mệt hết cả người >"<

Hum nay vừa xong 1 việc, hy vọng sẽ tốt đẹp, hy vọng lắm lắm :x

Chút gì đó, cho anh, vì tất cả ^_^

Àh quên, chúc mừng đại ka có tình yêu mới, chúc đại ka hạnh phúc :D
 
Chỉnh sửa cuối:
1 năm 6 tháng...
Thế là hết...
Có lẽ vậy là quá đủ...
Chào em...
 
Ko có anh em vẫn ổn, đúng ko nào :)
 
chúc Junie hạnh phúc ... có ai bắt nạt em cứ gọi anh -_-
 
Back
Top