• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Cái gì phải đến sẽ đến.
Nhưng cũng đều nằm trong sự tính toán cả ;))
 
Nhắn tin không trả lời.
Gọi điện không nhấc máy.
Không online yahoo.
Lại một lần nữa ở bên bờ vực sụp đổ tình cảm.
Gắng lên. Tự tìm cho mình một lý do hợp lý để tiếp tục.
 
Anh thật sự k biết nên làm gì trong tình huống này cả :(( Trái tim anh muốn lặng đi thôi , lặng đi thật mau để anh k có cảm giác đau tột cùng ở ngực này nữa .

Yên tâm đi , bờ vai này , nụ cười này , đôi chân này và cả trái tim này đều chỉ thuộc duy nhất vào 1 người mà thôi .

Dù anh vẫn biết đó là ngõ cụt anh vẫn đâm đầu vào , cho dù nó có đau cỡ nào . Cố chấp vậy đấy :)

Hnay em có chuyện gì rồi :(( Đừng làm anh lo nữa :(( Đau quá , bỏ cuộc thôi , nên chăng ?

---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 00:39 ----------

Dường như anh đã cho em cơ hội bỏ anh rồi :)

Hy vọng cái cơ hội đó k vùi dập tim ta .

Có thấy đó là 1 quyết định sai lầm k hả ta ơi .

Dù biết là vậy nhưng vẫn cắn răng mà hy vọng.
 
Cái thể loại bạn bè :))

Nhạt lắm....
 
Còn nhiều việc cần giải quyết mà thời gian thì không còn nữa, làm sao bây giờ?
 
a đã nt ... đã fone ... để hỏi thăm kết quả thi của e ... nhưng e à ... sẽ là lần cuối cùng ... nếu như k có kì tích :p
 
daU_xoaN%C2%A9by_pe0z_%28105%29.gif


Nhớ em iu , nhìn cái này là buồn cười :*
 
10-07-2010 09:57
Còi: Ti' nt nha'.vsc dag danh' pai.hehe.
Buồn :(. A vẫn đang chờ tn của e, e gọi cho bạn e, nó đang ở ngay đây, nhưng lại ko 1 tn cho a là sao
 
anh ngồi đấy ... em ngồi đây ... thèm lắm 1 cái nắm tay ... thèm lắm 1 cái ôm chặt vào lòng ... nhưng sao xa xôi quá ... em mệt mỏi ... em ko muốn nài nĩ anh ôm em vào lòng ... em càng ko muốn van xin anh nắm chặt tay em ...
 
"Nóng quá điên điên nên thế thôi"
Câu trả lời đây sao =))
 
hơi lo ... :|
 
Thi xong cảm thấy nhẹ nhàng quá :D
P/s : yugioh thi đh àh :D
 
ng ấy của yu thi :p
nỗi lo càng ngày càng tăng vì liên lạc k đc :| (tắt máy r @_@)
 
Sẽ là một sự khởi đầu mới ??? :-/
 
Nhanh thật, đã 2 ngày từ khi e nói lời chia tay a rồi. Bây giờ e đang làm gì nhỉ ? A nhớ e nhiều lắm. A nhớ những lúc tụi mình hôn nhau, nhớ những lúc a chạy xe đạp chở e, a ko rõ vì lý do gì mà e đã nói lời chia tay với a như vậy?

Cuộc tình tuy chỉ 7 tháng, thật tình a cũng ko bỏ bằng cách nào? Mọi việc với a cứ như ngày hôm qua e à. A yêu e và nhớ e nhiều lắm.


A ko can đảm như e có thể gạt bỏ tất cả, a ko thể nào quên được cái lần gặp e ngày ấy. A nhớ e, a yêu e. Ước chi e có thể đọc dòng tâm sự này của a....

Tâm sự vẫn chỉ mãi là tâm sự thôi e nhỉ? Có thể 1 ngày nào đó a sẽ được lại gặp e. Cũng có thể ngày nào đó mình lại đến với nhau. Nhưng chắc a nghĩ là a ko thể, con tim a rụng rời vì e cả rồi. A ko biết nói như thế nào, thật đau đớn và buồn bã. Một ngày nào đó lại lành nhưng vẫn để lại 1 vết thẹo, vết thẹo ấy sẽ ghi lại rằng "Tôi đã từng yêu một người, tôi yêu cô ấy nhiều lắm".

Một ngày nào đó, a lại yêu 1 người khác và e cũng thế. Nhưng với a, e vẫn là người mà anh dành tình cảm cho e nhiều nhất. Sống tốt nhé, anh yêu em- bé cưng của a.
 
trách lầm ai đó rồi :( .
 
Hãy dối anh đi và nói có ...

Không , anh muốn biết sự thật cơ . Em giờ này đang làm gì đó :(
 
bệnh cũ tái phát, cố mãi mà không sửa được.....
 
Back
Top