Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Đi có mấy hôm mà về cũng mệt , chắc tại ko quen @@
Hôm wa chưa đến 11h mà đã lăn ra ngủ như chết :|
Sáng 6h rưỡi dậy mà vẫn còn muốn ngủ thêm :((
Part time ko ổn định , hơi lo chút >"<
Thôi cố lên , ko đc bàn lùi nhé :-*
Mai bắt đầu đứng 6 tiếng :((
 
Bực mình quá, lần đầu tiên mình bực mình và cảm thấy không thể làm gì như lúc này!
 
hix bùn wa', kể từ ngày cho thằng bạn cá độ ké 1 trận, từ đó xuống dốc k phanh, ăn k nổi 1 trận T.T, bay hết 6 chai rùi huhu, mai phải cúp học thêm để lên trg` xúc thằng kia để nhận tiền xài T.T, cúp học thêm hết 1 tuần rùi T.T năm nay lại thi 12 nữa
 
Quá là ức chế . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :((
Chỉ mong em đừng buồn , mong em đừng tổn thương . Tại anh hết :((
 
Và ngày mai ta chia tay món hàng đắt tiền đầu tiên trong đời do chính tay mình kiếm tiền, chính tay mình chọn o(^-^)o
Tạm biệt bé Fallen Knight =.=''
Vài hình ảnh cuối cùng. :)

0.906435001256408207.jpg


0.851901001256408213.jpg


0.280128001256408220.jpg


0.422900001256408227.jpg


0.501801001256408234.jpg


0.938440001256408242.jpg


0.673273001256408249.jpg


Mai về với chủ mới rồi, bảo trọng nhé. :)
 
^
đờ mờ, sao anh ko cho em :(.

___________________________________
Mai bác sĩ kêu gặp private. Có điềm chẳng lành với quả tim này chăng :(
 
Lần thứ mấy rồi online mà không nói gì với mình nhỉ?
Tâm trạng không tốt mà không ai chia sẻ ... ai tránh mặt ai đây?

Có kẻ đang tấn công mình tới tấp... Chả ăn thua gì đâu bạn à ... mình chả muốn đi tìm ai khác đâu, xin lỗi và cám ơn lòng tốt.
 
cái giá phải trả cho sự tham lam âu cũng là bài học đầu đời
 
Chả biết mình có đang đi đúng không nữa hay là đang nuông chiều người ta quá, dễ dãi quá chăng? Cảm thấy muốn làm gì đó cho người ấy vì trước giờ chả làm được gì, người ta lại cảm thấy tình cảm của mình cho người ta ít quá chăng? Nhưng đi nhanh quá có mau tàn không nhỉ? Có mau chán không nhỉ? Bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu băn khoăn.
 
Sao mình vẫn không thể tập trung dc thế này. Khổ ghê. Đầu óc quay cuồng vì bao ý nghĩ. Cuối cùng thì ko nghĩ dc cái gì trọn vẹn cả. Chán mình ghê.

Trời hơi lạnh rồi. Cần một bàn tay, cần những lời quan tâm...
Mà không có cũng chẳng sao, quen rồi, đơn độc một mình...
Nhiều lúc lại cảm thấy sống một mình thật dễ chiụ, thanh thản, không phải bận tâm quá nhiều, sống chỉ vì bản thân mình thôi. Không cần quen ai cả. Tiêu cực quá, làm sao sống mà không có bạn bè, người thân dc.
Thôi trước hết phải sống tốt vì mình đã, phải làm tròn trách nhiệm của mình. Sống buông thả nhiều quá rồi. Mình cần một động lực đủ mạnh để lướt qua tất cả...

Trời lạnh rồi kưng ạ, giữ ấm nhé, hay ốm lắm đấy...
 
Tại sao lại chỉ có 4 albums cơ chứ :|
 
Ngủ ngon nhé kưng! :x I.L.Y.S.M! :x
A chẳng có ai để tâm sự cả. E đâu rồi? :(
Lost, down a bit.
 
Đêm qua tự nhiên trăn trở khó ngủ :-s
Hôm nay bán bé iPod rồi, 2tr9, người quen, hỏi ra mới biết học cùng trường, ở cùng phòng với bạn Mod GTAMASTER. ^^
Sayounara :-h
 
Cố cho xứng với kì vọng của cha, của mẹ, của em. :D
 
Rồi, đạp xe 1 mạch hơn 6 km dưới mưa, trình mình cao vãi :D
 
Mệt, cho qua hết :-<
 
Còn nhiều cơ hội lắm, thật đấy :D
 
Chưa j sắp thi rồi T_T
Cứ mong sẽ luôn tốt đẹp mãi, còn 3 năm nữa .
 
Hạnh Phúc lúc nào cũng đi kèm với cái gì đó

Hình như k có gì là tròn vẹn cả .

Con đau mẹ ơi ....

Không thể nói là không có gì đc . Ra con chỉ đến thế ? Ra con cứ tưởng .... Mẹ xin lỗi rồi nhưng .... Mẹ có biết con vốn là đứa hay nghĩ k ? Hình như không . Trong mắt mẹ dường như con chỉ là đứa vô tâm , bất thường , chả làm đc gì cả , phải không ?​
 
Back
Top