Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

ẹc...lần này thì chị tình cờ nhớ ;))

......................................................................
 
Vẫn Canon in D, bản nhạc yêu thích đưa ta vào giấc ngủ. Vì tình yêu Thiên Chúa, xin vinh danh Pachelbe !
 
"Never do it again!"

Em hiểu rồi, sẽ ko như thế nữa. Cuối cùng em cũng đã có câu trả lời rồi.
Có thể anh đã ko còn cần em. Nhưng. Em vẫn cần anh.
Và nếu giờ đây, ngay lúc này em ko khóc thì em định chờ đến lúc nào nữa hả em?

em trở về im lặng của đêm
chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió..
riêng chiều nay em biết - một mình em....
 
sau 2 buổi đi học mình thấy tự tin lên rất nhiều
hi vọng với đà này tới noel mọi chuyện sẽ thay đổi
 
vừa nói chuyện điện thoại với em vào chiều nay, 23 phút 43 giây, có cảm giác chán nản, sắp tới và sau này chắc cũng chẳng có cơ hội nào gặp mặt nữa ...
chiều mai chắc sẽ kiếm thêm việc gì làm thêm ...
sắp hết khóa học mà lòng chẳng vui chút nào ...
 
Hum nay là ngày gì mà xui vãi cả đậu phụ

-Sáng ra bị bố mẹ tìm được. Chung quy chẳng bị làm seo cả. Quan trọng là đêm trước đó có âm mưu đen tối. Chả hiểu sao gặp ổng, ổng phán:"Ko được làm gì vi phạm pháp luật" 8-}

-Tối. Quyết tâm vẫn làm việc khá tổn đức đó đang ngồi nhâm nhi cafe thì mẹ gọi DD bảo sáng mai dâng y cầu phúc. Mịa ảo vãi cả lìn

-Khuya chuẩn bị thực hiện tới điểm tập kết thì phát hiện mình tới đúng giờ nhưng bọn nó xuất phát sớm.

Ui mẹ con ơi, lạy đức Phật, lạy thánh Ala...mấy người ko muốn con làm điếu đó sao? :((:((

Giờ mình phải lám sao đây....?
 
Fuking meaningless discussion - only at VCU x-(
 
2 ngày k gặp mà sao thế nhỉ :)).

Cố lên, mày làm đc :)), như mọi lần thôi :)).
 
Hôm nay không nhắn tin cho em nữa. Cũng muốn lắm nhưng mà nhắn làm gì vì chắc người ta sẽ không trả lời. Thôi khỏi nhắn thì ta sẽ đỡ phiền lòng, đỡ suy nghĩ linh tinh. Vì em không chờ tin nhắn của ta đâu. Haizzz
 
Chúc vợ yêu ngủ ngon :-*:-*:-*:-*:-*
 
2 ngày rồi... đáng với công sức bỏ ra ,,,
Công nhận thằng cha xe ba gác khùng mà khôn dễ sợ =))
 
Học đi học đi
Ngồi ợ bàn đâu
Tính tính toán toán
Chuy nghí chuy nghí
Qay ngang qay dọc
Bàn bạc bàn bạc
Máy tính công thức
Nợ nợ có có
Bn là tiền
Ng vợ bé nhọ
Không thèm ngó ngàng

hyhy...
 
Em yêu anh :-*

Tin em với nhé :-*

Ngủ ngoan , em yêu anh :-*
 
Đem em đi mua váy để mặc đám cưới chị... Nhìn em ngượng ngùng khi thử váy cho mình xem thấy sao yêu thế :-* ....
HN thời gian này thật lạnh, may mà luôn có vòng tay em ôm ấm cho anh...

Luv U, Meo Meo
 
Hôm nay sẽ trình bày, hy vọng pass :-ss pass rùi mới kím thêm chút đỉnh để tiến hành kế hoạch 8-|

Dự kiến thứ 6 ngày 13 :| Xui hay hên nhỉ :-/
 
Hôm nay vui mà buồn
Buồn mà vui...
 
2h33' . Chẳng thế nào mà ngủ đc với cái mớ tâm trạng dày vò này ...
 
Sao con gái thích mặc đồ hở nhỉ ?
Nàng cũng vậy . Buồn thật .
 
mỗi lần lên FB là lại buồn :-<
đau ...nhói ...
 
Vừa trải qua 1 đêm gặc gù, qua ngày mới rồi, tỉnh táo lên nhé
 
Back
Top