Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Anh biết rồi nhé.
Khoảng 2 tháng nữa thôi.

Cám ơn stt. <3
 
lại một học kỳ chẳng ra gì
cái số mình...rõ là đen
 
qua mọi chuyện đã xảy ra , mình đã biết thế nào mới là bạn bè :x
 
Em làm anh vui lắm nhóc à, vui lắm ! Thương em ghê cơ
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............
 
Loneliness make me feel comfortable. Silence, my old friend, always stay with me when I feel lonely!
 
Càng ngày càng 53 :-w [-x Ta k thích như vậy :-w
Còn nữa là đá bay thùng nước lèo .
Khủng lông với nước lèo cái nào hay hơn nhỉ :-?
 
cầu mong mẹ sớm khỏi bệnh :):):):)
 
"Little kitty wanna say sth?"
"say 'miss u'"
Ngày cực kỳ hạnh phúc của mình. Cám ơn status nhiều nhé.


Vẫn chưa thể nói chuyện bình thường đc nhưng ít ra hi vọng vẫn còn trong em.
Em yêu anh. Yêu nhiều lắm anh ngốc àh.
 
lại một học kỳ chẳng ra gì
cái số mình...rõ là đen

Đúp lớp chờ tớ ra trường chung luôn :">
Đùa thôi, cố gắng lên :">


Diary: 9999 lần đầu :( không biết có lại hụt xuóng ko :(

@Mèo ú: học nhanh đi ngủ, mai không triệu chứng là đi mua thuốc uống cho chắc ăn :( kẻo lại bị cúm mèo :((
 
ngủ thôi.. tự hứa rồi.............................
 
Nhức đầu, sổ mũi, viêm họng, hắt xì liên tục trong khi còn 1 cái midterm ngày mai, 1 cái homework 3D modeling và 1 cái webtest thứ 7 :"> Ôi tuổi trẻ :">

@Heo nái: có gì RIP tui :(
 
^
cố lên!!!
tuổi trẻ là phải trâu bò!!

đi ngủ..mai thi >.<
 
Mình lựa chọn vậy là đúng hay sai? Sang tuần sẽ biết, nếu không được thì chắc sẽ buồn lắm, và cả tương lai cũng sẽ thay đổi. Nhưng mình đã lựa chọn, và không hối hận, ít nhất là tới bây giờ :).
 
tình yêu của anh :( , anh đã yêu các em ngay từ cái nhìn đầu tiên =(( , thân hình với số đo 3 vòng cực chuẩn , làn da trắng muốt , khuôn mặt thanh tú :( , mỗi tội anh ko đủ tiền để rước các em về làm vợ lẽ đc , hãy tha thứ cho anh Y_Y

anh ko biết con vợ béo ở nhà của anh chả may đọc dc mấy dòng này có nổi máu yêng hùng , nhảy chồm chồm lên ko nữa ... dạo này nó cũng chán anh rồi , muốn tìm niềm vui nơi các em mà tiền bạc ngăn trở chúng ta đến với nhau , ôi số phận thật nghiệt ngã , huhuhuhu đau lòng quá đi :((

1260281832meo204.jpg

1260281832meo205.jpg

1260281833meo206.jpg
 
Hoa rơi hữu ý, cớ sao nước chảy vô tình.
 
Back
Top