- 6/12/05
- 205
- 34
tự hào vì không biết đến bia rượu , cờ bạc , thuốc lá ngay cả cafe cũng không 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.






tớ vừa nghỉ chơi với thằng bạn cực thân từ lớp 9 tới giờ.
đơn giản là vì bản chất nó lộ ra làm tớ khiếp sợ.
nhà nó bắt net, tớ lên chơi, thấy máy nó đang mở, tiện thể ngôi vô lên GVN như mọi khi, nó bảo: để tao tắt cái này tí đi.
rồi nó...lặng lẽ bật bảng tính tiền lên
đó là cái thằng bạn mà có ch gì khó khăn về tiền bạc, mình cũng đều giúp khi có thể![]()
em quan niệm đã chơi thì phải chấp nhận con ng` của nó thôi, ai cũng có tính xấu kể cả bản thân mình thôi
Có 1 thằng bạn , hay lắm, mình với nó cứ như sống cùng 1 kịch bản ấy ! Có bạn gái cùng lúc, chia tay lần đầu cùng thởi điểm, rồi cũng quen lại cách nhau vài tuần, cả sở thích cũng rất giống nhau nữa ! Nói chuyện với nó là thôi rồi, đúng nghĩa 2 từ tâm sự luôn, nhưng tất cả chỉ có nhiêu đó !
Rồi 1 thằng khác, thằng này mà đi chơi với nó là nó lăng xê mình như siêu sao, lúc nào cũng nâng tầm mình lên, rất thú vị nhưng mình lại không thích giả tạo như thế, nó làm vậy để được gì ?
1 thằng khác, ít gặp, nhưng no1 cứ luôn như vậy, chẳng thay đổi, vẫn hài hài như hồi lớp 6 chung lớp ! Nói chuyện với nó thấy vỡ ra nhiều điều, thấy mình lớn hơn tí xíu ! Nhưng thằng này mà có con bạn gái kế bên thì .... chả còn là bạn mình nữa !
Trong 3 thằng , thằng nào là bạn thân đây ??? Mình không rõ nữa...
.Có thằng bạn hợp ý giống sở thích cùng tâm sự với nhau như thế là đc rồi.Bạn còn muốn thêm gì nữa.
.
.
tốt nhất là giữ quan hệ xã giao thôi
,trên game thì cũng có cũng off nhưng rồi vì 1 xích mích nhỏ mà cả hội nó sút mình kể cũng chán,nói thẳng ra giờ là FREE
ông chủ topic ở sài gòn hay HN sài gòn thì pm tớ cái nick yahoo kết bạn nhá 
Tôi có một người bạn thân và hiện đang du học SIngapore...
2 đứa chúng tôi cũng hiểu rõ, con người chúng ta luôn đặt chữ tôi lên hàng đầu nên rất hạn chế hợp tác những việc lớn...
Và trừ gia đình ra thì chỉ có người con gái tôi thương yêu tôi mới có thể tin tưởng, chia sẻ và chấp nhận mất mát... còn bạn bè... Nói thẳng ra là lợi dụng, lúc vui thì chơi, nhưng trong lòng thì ko có đâu... Ganh đua và hại nhau mấy hồi...
Muốn biết bạn tốt hay ko, mượn một số tiền lớn hoặc giả làm mất một thứ lớn của họ xem... Bạn sẽ hiểu...


Có lẽ mình chưa đủ ranh, chưa đủ khôn để sống trên cuộc đời này. Năm nay 23 tuổi nhưng mình vẫn suy nghĩ thoáng, luôn muốn sống tốt, sống hết mình với bạn bè nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của mình. Nhìn lại những năm đã qua, nhìn lại những người mà mình coi là bạn ấy, những người hợp tính với mình thực chất chỉ là những kẻ sống bẩn... ko phải ở bẩn mà là tính bẩn, mình rất thất vọng. Trước khi kết bạn mình luôn mở hết lòng mình và sống thật với bản thân nhưng đổi lại thì sao, họ chỉ là những kẻ sống giả tạo, thực dụng. Có lẽ sau này mình ko dám chơi và kết bạn với ai nữa vì mình vẫn luôn là người chịu thiệt thòi, buồn lắm mọi người ạ. Các bạn cho mình lời khuyên nên sống thế nào với, chả lẽ sống là phải có 1 chút ích kỉ, giả tạo hay sao?

Giờ trên mạng quen nhiều bạn thân có thể tâm sự nhưng lại ở quá xa nhau nên đành chịu 