Real Madrid - Proud to be Madridistas!

Cứ đá thế này, tới cuối mùa chắc anh Pepe đi quá. Ko đi cũng ko kỳ kèo lương bổng được 8-}
 
Pepe máu Real lắm không đi đâu đâu :)).
Mới xem mấy cái ảnh trên mạng thấy bàn của Man đoạn Persie nhận được bóng là việt vị. Mà ảnh mù mờ quá không biết thế nào :p.
 
Varane hôm qua đá chất quá các bác à, theo mình thì Varane là 1 trong số ít cầu thủ hiện tại ko có giá trị chuyển nhượng bởi anh này ko bao giờ Real sẽ bán... quá chững chạc luôn.
Mà hôm qua mấy phút cuối cảm giác Real nó cố tình ko muốn ghi bàn hay sao í, lắm quả chỉ cần nắn nót hoặc chuyền cho đồng đội sút là ăn bàn ngay, thế mà cứ sút mắm môi mắm lợi :6cool_beat_brick:

Mình nghĩ lúc đó hàng tấn công của RM, đặc biệt là CR7 ko muốn ghi bàn nữa, sút cho có thôi.
Nói thật là hôm wa xem đến trước khi Nani bị đuổi mình nghĩ xong cmnr và hi vọng vào tài thao lược của Mou. Hi vọng cả đội cải thiện chứ đá kiểu này gặp 2 anh Italy hay anh Bayern đau tim lắm :-s

Còn về trận hôm wa thì đến trước khi Nani bị đuổi MU chơi hay hơn ta và ông già gân đã disable người đặc biệt :(. Còn sau đó thì ko bàn nữa -,.-
Sau trận đấu thì điều mình ấn tượng là cả Mou lẫn Ro đều thừa nhận MU chơi hay hơn. Ko ít người dám làm thế :)
 
- Cảm giác coi xong cái hiệp 1 như ở dưới vực thẳm ấy. Niềm tin còn 50% :(
- Rồi lúc Ramos phản lưới nhà thì cảm giác như đã xuống tới địa ngục rồi. Niềm tin còn 20% :((
- Nhưng lúc Nani bị thẻ đỏ thì niềm tin bừng sáng trở lại 70% :)
- Rồi tới lúc Modric cứa một quả đáng được lưu vô sách dạy bóng đá thì lại tại vị trên mặt đất Niềm tin lên 90% :D
- Khi CR7 ghi bàn kết thúc MU thì lúc đó tâm trạng đã ở trên thiên đàng (lúc đó tui nhảy hét lên rõ to, cả nhà đang ngủ nữa chứ :D). Niềm tin full 100% :))

iHala Madrid \m/
 
Thật ra trong tình cảnh này, Real đụng Bayern còn dễ đá hơn Juve, cái kiểu phòng ngự của người Ý, thì đá kiểu nào cũng khó cho Real. :))

gặp mấy thằng SerieA đen như kon tró mực :8cool_amazed:
 
ngại nhất bây h là bayerm và juve :-< bản lĩnh của juve từ xưa đến h vẫn không thay đổi cứ đá kiểu này khó xuyên thủng hàng phòng ngự lắm xong dính bẫy phản công thì
 
Mà hôm qua mấy phút cuối cảm giác Real nó cố tình ko muốn ghi bàn hay sao í, lắm quả chỉ cần nắn nót hoặc chuyền cho đồng đội sút là ăn bàn ngay, thế mà cứ sút mắm môi mắm lợi

Khi ấy MU muốn đi tiếp phải ghi những 2 bàn, có thể nói là 1 nhiệm vụ bất khả thi. Cá nhân mình nghĩ từ HLV đến các cầu thủ Real đều không muốn hay không cố gắng có thêm bàn thắng nữa?! Các bố ở trên thi nhau rê dắt lắt nhắt sút linh tinh, vào thì vào không thì thôi. Nhất là CR7, có bóng là vòng vèo rườm rà thôi rồi. Cơ mà sau trận đấu nhìn mặt CR7 cảm xúc thật, các cầu thủ Real ai cũng vui vẻ hớn hở riêng anh mặt lạnh tanh và có gì đó phảng phất nét buồn. Càng ngày càng yêu CR7, một con người dám nói dám làm, sống hết mình vì ước mơ và đặc biệt sống có tình có nghĩa. :)) Không hiểu sao vẫn có nhiều anti CR7 qui kết anh kiêu ngạo và xấu tính nhỉ :))
 
mặt cr7 hôm qua có cảm giác buồn như sắp khóc í
 
Chỉ cần Real lấy lại được phong độ thì gặp BM cũng ko ngán lắm 8->
Trận hôm nay coi phải công nhận 1 điều Lopez chụp quá tớm, cứ chụp kiểu này thì đư sức thay thế Iker trong khung gỗ :1cool_byebye:
Gặp Bayern hay ko thì việc này phải hỏi UEFA trước đã:6cool_smile:
 
- Cảm giác coi xong cái hiệp 1 như ở dưới vực thẳm ấy. Niềm tin còn 50% :(
- Rồi lúc Ramos phản lưới nhà thì cảm giác như đã xuống tới địa ngục rồi. Niềm tin còn 20% :((
- Nhưng lúc Nani bị thẻ đỏ thì niềm tin bừng sáng trở lại 70% :)
- Rồi tới lúc Modric cứa một quả đáng được lưu vô sách dạy bóng đá thì lại tại vị trên mặt đất Niềm tin lên 90% :D
- Khi CR7 ghi bàn kết thúc MU thì lúc đó tâm trạng đã ở trên thiên đàng (lúc đó tui nhảy hét lên rõ to, cả nhà đang ngủ nữa chứ :D). Niềm tin full 100% :))

iHala Madrid \m/


Lúc Ramos phản lưới thì như rớt xuống địa ngục đã bế tắc thì chớ lại còn bị dẫn trước. Lúc có thẻ đỏ của Nani phát niềm tin mới nhen nhóm lại. Lúc Modric gỡ hòa thì hét ấm nhà lên. Cr7 ăn thêm phát nữa thì ko còn gì để nói :))
 
Gặp Bayern hay ko thì việc này phải hỏi UEFA trước đã:6cool_smile:

Hỏi thằng Platini ý. Đến WC nó còn sắp xếp mua phiếu cho Qatar và Russia được cơ mà.
TBN và Đức có 7 đại diện mà chả có 1 cặp nào giữa 2 quốc gia này ở vòng 16 đội.

Ko biết fan Real 2 mùa trước có cảm giác giống MU hôm qua ko nhỉ?
Dù hơi tiếc nuối nhưng cũng chúc mừng Real, chúc Real hoàn thành Decima.
 
Hỏi thằng Platini ý. Đến WC nó còn sắp xếp mua phiếu cho Qatar và Russia được cơ mà.
TBN và Đức có 7 đại diện mà chả có 1 cặp nào giữa 2 quốc gia này ở vòng 16 đội.

Ko biết fan Real 2 mùa trước có cảm giác giống MU hôm qua ko nhỉ?
Dù hơi tiếc nuối nhưng cũng chúc mừng Real, chúc Real hoàn thành Decima.

7 đại diện thì có 5 đội nhất bảng, Bayern cùng bảng valencia, Dortmund cùng bảng Real nên tỷ lệ gặp nhau cũng chẳng nhiều đâu :))
 
Hôm qua Real đá quá nhạt, quen đá phản công rồi nên gặp đội nó đổ bê tông là không còn đất để diễn nữa. Các cầu thủ thì lười di chuyển nên khoảng trống càng không có. Người cần nhiều đất diễn nhất là Ozil thì không có nên chú này tệ nhất trận. Vòng sau mà gặp các đội Ý mà đá kiểu này thì xác định trông mong vào anh tài.
Mà anh Ronaldo đá 2 trận Mu đều tệ dù ghi 2 bàn, hôm qua đá cực kỳ cá nhân, sút xa những chỗ rất là vô lý. Hy vọng cả đội cải thiện để hướng tới Decima.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm qua Real đá quá nhạt, quen đá phản công rồi nên gặp đội nó đổ bê tông là không còn đất để diễn nữa. Các cầu thủ thì lười di chuyển nên khoảng trống càng không có. Người cần nhiều đất diễn nhất là Ozil thì không có nên chú này tệ nhất trận. Vòng sau mà gặp các đội Ý mà đá kiểu này thì xác định trông mong vào anh tài.
Mà anh Ronaldo đá 2 trận Mu đều tệ dù ghi 2 bàn, hôm qua đá cực kỳ cá nhân, sút xa những chỗ rất là vô lý. Hy vọng cả đội cải thiện để hướng tới Decima.

Ronaldo cả 2 trận đều bị tâm lý, nặng nề vậy mà vẫn ghi 2 bàn là siêu nhân rồi đó bro.
 
Hôm qua lúc Modric ra ôm, CR7 cũng mỉm tí môi :D
Ko lẽ thắng mà phải nhịn vui thì thật là đau đớn, buồn vui lẫn lộn mà :D
 
Win mà mọi chuyện rùm beng thế thì cũng mất đi niềm vui các bro nhỉ:)
 
* Kaka chia sẻ trên FB cá nhận: "Một ngày thật tuyệt vời !!! Được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và lọt vào vòng tứ kết Champions League! Thật tuyệt! Tôi muốn gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người."

HLV Scolari vừa gọi Kaka trở lại đội tuyển quốc gia trong 2 trận giao hữu sắp tới gặp Italia và Nga. Trận đấu với Italy sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 21/3 và bốn ngày sau đó là trận đấu vs Nga tại svđ Stamford Bridge của Chelsea ở London.
. :)
 
CR hôm qua có trái phút 89 hay 90 dẫn banh tới ngay vòng cắm xong lại đá nhẹ hều, mình nghĩ ảnh nhường k muốn xát muối vào đội bóng cũ, chứ khoảng cách gần vậy, cở ảnh mà mắm môi sút thì De Gea chỉ có đứng ngó banh bay vô lưới !!!
 
Trái đó mà nhẹ hả, về tập đá xem có cỡ đấy được ko mà nhẹ hều.
Nói chung tình cảm với MU của Ronaldo chắc vẫn còn chút chút nên tâm lý ảnh hưởng là có.
 
Back
Top