Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
uhm ... sau Water World thì ko còn thấy Kevin Costner nữa :( hoài xưa cứ xem đi xem lại Robin Hood, Water World với Body guard ... hình như Kevin Costner có film mới là Next Daughter hay gì đấy, vào joinmovie thấy có hình mà chưa xem
ps : The new Daughter![]()
Không hiểu sao phim này có rate rất thấp và doanh thu quá tệ ( mà hình như tất cả những phim nói về nước Mỹ suy tàn đều có kết cục thế này thì phải )ờhMình kết nhất là The postman của Kevin CostnerKhông hiểu sao phim này có rate rất thấp và doanh thu quá tệ ( mà hình như tất cả những phim nói về nước Mỹ suy tàn đều có kết cục thế này thì phải )
tui cũng thích The postman
ko bít là tại Kevin Costner đóng film nào cũng đạt, hay là tại mềnh chỉ xem đc những film đạt của Kevin Costner 
.
Có nền ra rạp ko các bác ?

hôm qua mới đi coi cái này ở ngoài rạp. Cứ tưởng trong phim toàn robin hood đi cướp của để làm 1 vài chuyện tốt. Ai dè thằng diector nó lái phim đi sang hướng khác. cả 1 bộ phim dài đằng đẵng dc mỗi 15' cuối :)
dẫu sao thì kỹ xão và nội dung ko tệ. tội cái phim nó hơi bị chậm.... về mấy vụ phát triển các tiết tấu. Vẫn là 1 bộ phim rất đáng xem.

), chẳng có chút gì gọi là oai phong lẫm liệt cả. Phim có nhiều tình tiết rất nhảm và vô lý. Đầu tiên là cái chết của vua Richard (hết sức nhảm). Khi quân của Godfrey úp sọt Robert Loxley, 1 người có vẻ là cận thần hết mực trung thành với nhà vua và yêu nước, nhưng khi bị Godfrey hỏi thì phun ra tuốt tuồn tuột (dù những thông tin đó chẳng có gì nguy hiểm nhưng rõ ràng điều này là ko hợp lý chút nào cả). Rồi khi tình cờ con ngựa chở chiếc vương miện của vua Richard lồng lên và chạy đến ngay chỗ Robin và đồng bọn đi ngang qua, 1 chi tiết rất khiên cưỡng. Và cả việc Godfrey truy lùng Robin Longstride hay Robert Loxley giả chỉ vì "hắn biết quá nhiều". Thủ tiêu Robin liệu có phải là việc cần thiết khi chỉ trong ít ngày nữa Godfrey sẽ dẫn đường cho quân Pháp vào làm cỏ cả nước Anh. Gần 2 tiếng rưỡi là độ dài ko hề ít với hầu hết các phim bây giờ, vậy mà phim lại có quá nhiều chi tiết gượng ép, hoàn toàn là làm cho có để đạt đc mục tiêu của cốt truyện. Và bên cạnh những chi tiết quan trọng mà sơ sài thì phim lại thừa quá nhiều đoạn phim, hội thoại thừa thãi mà chí ít theo mình thì hoàn toàn ko có ý nghĩa và lãng phí thời gian của người xem. Ví dụ như đoạn Marion cởi đồ cho Robin, và 1 số đoạn ăn chơi nhảy múa khác. Bản chất những chi tiết này có thể ko thừa, nhưng cách dàn dựng và thời lượng của chúng thì quá dài và gây buồn ngủ khiến chúng chở thành thừa. Mọi người xem phim chắc đều có thể thấy đến 80% thời lượng của phim đc chia làm 2 phần, cuộc sống mới của Robin tại Nottingham cùng chuyện tình cảm với Marion, và âm mưu của nước Pháp cũng như Godfrey với nước Anh, rõ ràng đây mới là nội dung chính của phim. Thế nhưng trong suốt cả bộ phim gần như chẳng có gì liên kết 2 phần này lại. Và thế là, người hùng Robin Hood của chúng ta, người mà tên anh đc đặt cho bộ phim, nghiễm nhiên trở thành 1 nhân vật phụ với tần suất xuất hiện và số lượng câu thoại của 1 nhân vật chính. Nhân vật John trong phim này cũng xuất hiện khá nhiều nhưng vai trò của anh này hầu như chẳng có gì ngoài việc.... ko làm gì cả (để Godfrey có thể ngang nhiên hoành hành). Có lẽ bản chất nhân vật này là vậy và nhiệm vụ chính của anh ta là chọc cười khán giả bằng những câu thoại hài hước. 1 chi tiết khác ko đc hợp lý cho lắm, đó là Robin ko nhớ gì về gốc gác và cha mẹ mình trong khi khi mất cha thì anh cũng chẳng còn bé bỏng gì (theo phim thì đã 6 tuổi). 2 giờ đồng hồ lê thê và lan man, đổi lại 20 phút giải trí cuối phim. Và bộ phim thực sự làm mình thất vọng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi 1 số người bỏ về giữa chừng và sau khi bố phim kết thúc mình còn nghe thấy 1 giọng nói từ hàng ghế sau: "Mãi mới hết!". Ý kiến cá nhân. Hết.