TRIEU TU LONG TAI THE
Mario & Luigi
korangar nói:To TTL: Kế hoạch chắc là ổn roài đó, mọi người cố gắng nhé(Thật ra TTL lo hết roài, có phải làm gì đâu
)
nội trị ngài lo, còn ngoại vụ thì có tại hạ, ACX và SN lo mà
đại nhân yên tâm suy nghĩ đường đi nước bước tiếp theo sau khi chúng ta dẹp xong giặc Ô Hoàn nhé, chứ Tấn Dương dạo này có vẻ sa sút so với các thành khác (Lạc Dương và Bình Nguyên phát triển ầm ầm)
)
ngại quá 
). Bỗng nhiên vỗ trán, hô to "Ta nghĩ ra rồi!", rồi chân tay múa loạn xạ, đạp cả 2 người đẹp xuống giường. Rồi cứ thế (nhớ là cứ thế
), KORAN đại nhân quyết định xuất quỹ 700g giao cho TTL đi trấn an dân chúng, TTL ko dám chậm trể, về phủ chuẩn bị rồi đi ngay.