Bóng đông
Thu già nhượng bóng đông sang
Đường chiều lá úa ngỡ ngàng tiễn đưa
Bắt đầu xa vắng cơn mưa
Trời buồn nhạt nắng, lưa thưa gió về.
Cõi lòng lạnh giá tái tê
Tuổi đông ngấp nghé: mải mê bụi trần
Đêm trường lấp lánh trăng ngân
Sương sa ướt đẫm cả sân rêu đầy.
Phá tan giấc mộng vừa xây
Một tia nắng ấm xuyên cây khẽ cười
Chào ngày mới, ngày đẹp tươi!
Ngẩng đầu bỗng thấy cả trời trong xanh.
Thu già nhượng bóng đông sang
Đường chiều lá úa ngỡ ngàng tiễn đưa
Bắt đầu xa vắng cơn mưa
Trời buồn nhạt nắng, lưa thưa gió về.
Cõi lòng lạnh giá tái tê
Tuổi đông ngấp nghé: mải mê bụi trần
Đêm trường lấp lánh trăng ngân
Sương sa ướt đẫm cả sân rêu đầy.
Phá tan giấc mộng vừa xây
Một tia nắng ấm xuyên cây khẽ cười
Chào ngày mới, ngày đẹp tươi!
Ngẩng đầu bỗng thấy cả trời trong xanh.



