Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 13 - Who is new chairman?]

Ai sẽ là hội trưởng mới?

  • Rat - Pariston

    Votes: 15 18.8%
  • Ox - Mizaistom

    Votes: 1 1.3%
  • Tiger - Kanzai

    Votes: 0 0.0%
  • Rabbit - Piyon

    Votes: 0 0.0%
  • Dragon - Botobal

    Votes: 0 0.0%
  • Snake - Gehl

    Votes: 3 3.8%
  • Horse - Sacchou

    Votes: 0 0.0%
  • Sheep - Ginta

    Votes: 2 2.5%
  • Monkey - Saiyuu

    Votes: 0 0.0%
  • Chicken - Clook

    Votes: 0 0.0%
  • Dog - Chidol

    Votes: 2 2.5%
  • Board - Gin

    Votes: 24 30.0%
  • Mainchar - Gon

    Votes: 9 11.3%
  • Another Person

    Votes: 24 30.0%

  • Total voters
    80
  • Poll closed .
Cái hình cuối là gì?
Vâng, đó ko phải là hình minh họa cho 1 tính cách Alluka khác,mà chính là hình ảnh Alluka khi chuyển vào chế độ godlike, hình ảnh báo 3 request của Killua đã hoàn tất, và kế hoạch của Killua sẽ dc preview sau đó.
Nên các cậu thôi ngay mấy cái lập luận rằng đó là yêu cầu giỡn chơi, rằng chưa có gì xảy ra nhé. Gon sắp được cứu rồi đấy.

same idea here :))
móa mong tập sau quá, hiatus thì nhục =.=
 
Mình giả thuyết như thế này:

Khi nhân cách thật của Alluka xuất hiện và yêu cầu, có thể những yêu cầu đó là vô hại nếu người ta làm theo. Ví dụ như đứa con gái butler, mặc dù yêu cầu rất rùng rợn, nhưng không quan trọng là làm như thế nào. Nếu con butler lấy giấy vẽ một bộ phận cơ thể thì có thể đã thỏa mãn yêu cầu của Alluka. Vấn đề nằm ở chỗ người ta bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến chỗ từ chối yêu cầu đó. Sau khi từ chối 4 yêu cầu thì mới bị trừng phạt. Và lúc này hình phạt mới tỉ lệ thuận với điều ước trước đó.

TL; DR:

1/ Alluka: 3 requests
2/ Thần đèn xuất hiện: ban điều ước
3/ Alluka trở lại: 3 requests mới - từ ngữ nó sử dụng sẽ tỉ lệ vào tầm cỡ của điều ước (2)
a. Lưu ý: không có nghĩa là phải làm y hệt như nó yêu cầu word by word. Miễn là hoàn thành yêu cầu của nó một cách tượng trưng.
b. Từ chối: Hình phạt tỉ lệ thuận với điều ước (2)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap mứoi đọc buồn cười vãi. Lúc 2 thằng bảo nhau ơ thế thì cả 2 đứa mình cũng có thể cùng chết đấy =))

Kể ra skill cũng hơi bựa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
từ chap trước đã thấy ko thích nét vẽ mới rồi, giờ chính thức ghét :(

Alluka siêu dễ thương :x

đau não quá =))
 
magiczhu nói:
Out ra khỏi shounen jump tức là do xếp bét quá nhiều tuần ( 4 tuần liên tiếp ) thì tác phẩm bị buộc phải ngừng ko đăng nữa
mình thì ko biết thế nào nhưng đọc Bakuman thì chẳng cần là phải do đứng bét :| chỉ cần có kết quả ko tốt (tầm thứ 11 12) trong khoảng 3 tuần liền là sẽ bị biên tập viên thông báo là: tình hình cần cải thiện :| sau khi nhận đc thông báo mà ko làm gì cho tình hình tươi sáng lên thì mới bị loại :| và muốn bị loại thì cũng phải đợi tuối khi có cuộc họp phát hành (1 năm 2 lần) thì ngta mới xét tới cái chuyện loại hay ko :| tức là kể cả có bết bát độ chục tuần mà chưa tới cuộc họp phát hành thì cũng ko thể bị ngưng đc trừ khi có một lí do gì đó super đột xuất :|

và nói thật là HxH nó có xếp bét tới tỉ tuần thì cũng đ' ai dám cho nó ngừng đâu =)) bộ này nó cũng là một cái gì đấy gần như huyền thoại rồi =))

magiczhu nói:
sẽ có rất nhiều kẻ khác cực mạnh đang tồn tại
dĩ nhiên nó là quy luật tỉ năm của shounen rồi :| sẽ có những th` mạnh và mạnh hơn nữa xuất hiện :| ko cứ đánh xong th` này ko cho th` kia ra thì end mẹ truyện ah :|

March Four nói:
Có vài vấn đề cần làm rõ khi đọc chap này

# Rule 1 : "Người không đáp ứng được yêu cầu và người mà người đó yêu thương nhất sẽ chết"
# Rule 2 : "Người không đáp ứng được yêu cầu và những người mà người đó từng tiếp xúc theo thời lượng giảm dần đến một limit sẽ chết"

Câu hỏi đặt ra là :

Khi nào thì rule 1 xảy ra và khi nào rule 2 xảy ra?

có thể cái này liên quan tới 2 mode của Alluka :|
nó sẽ switch số lượng người die tùy theo mode :|
e nghĩ là con Alluka khi ở mode Onii-chan thì sẽ cho chỉ cho a pair ra đi thôi :| còn ở mode Killua thì sẽ cho many people đi 8-}

edit: tỉ năm mới vào lại đây :">
 
Chỉnh sửa cuối:
công nhận, có bác trong này nói mới để ý Killua có tí đã thực hiện luôn 3 requests rồi ( die for me, wake up, play shiritori) nên cái hình cuối ko phải là hình minh họa mà là chuyển sang god mode :))
Gon chắc chap sau được cứu, chap sau nữa may ra mới biết yêu cầu thứ nhất :-s lâu vãi.
 
- Mới đọc xong chap mới. Illumi chơi vố này quá chất :)). Ban đầu ai cũng tưởng nó nói : cả 2 sẽ chết là Killua và Gon =)) Có vẻ như Illumi luôn nghĩ rằng nó và Killua là 1 cặp như Gon với Killua thì phải. :))
Có vẻ như Killua nhận dc sự yêu thương vô hạn của gia đình thì phải: ông, mẹ, ba, Illumi, Alluka. Cho dù đó có là yêu thương bệnh hoạn như của Illumi, hay vô tư của Alluka .
Còn 1 số còn lại thì chưa thấy thể hiện =))
p/s: giờ mới để ý là các con của nhà Zaodyeck tên nào cũng có 2 chữ l nhỉ? :-/
 
Togashi toàn tạo ra những nhân vật bệnh =)). Illumi cứ tưởng là Killua yêu mình nhất, Hisoka thì đờ ra khi nghe Illumi kể sẽ chết chung cùng với Illumi =))
 
Thường thường trong các chap trước khi nào Alluka "yêu cầu" thì đều có tên của người đó ở phía trước, trong khi lần này với Killua thì là oniichan. Không biết là có được tính không nữa :-?
 
Thiệt ko :-o

thiệt chứ còn gì nữa, Togashi mà đc người ta nhận xét vẽ ngày càng đẹp tức là ngày càng xấu còn gì

phong cách Togashi đâu phải thế, rõ ràng Togashi đang có vấn đề
 
Đoạn này đang về em gái Alluka và những yêu cầu ghê rợn , nên ko cần thiết phải có những pha vẽ ảo quá làm gì , lột tả những nhân cách của Alluka thôi . Bao giờ đến mấy nhân vật bênh bệnh 1 tý thì bắt đầu vẻ ảo là đc ồi :)) . Kêt nhất cách vẽ động vật của sensei , rắn , hổ , hình 2 con rắn đan vào nhau , chất vãi .
 
Tô gà quá giỏi, làm cho mọi người hết tập trung vào cái này lại đến cái khác, từ lúc chapt mới ra không ai còn ngó ngàng gì đến việc bầu cử hội trưởng nữa rồi =))
 
Thật ra Togashi vẽ xấu đẹp bất thường lắm , nhưng mà nhìn vào vẫn đoán được là truyện của Togashi là tốt rồi .
Có cái chap trước thì chịu thật .
 
- Mọi yêu cầu của Alluka từ nhỏ nhất đến to nhất, miễn là có dạng yêu cầu thì nếu thực hiện 3 điều sẽ có 1 điều ước
- Khi Alluka nó ở dạng oni-chan Mode (tạm gọi thế )thì yêu cầu nó đưa ra khá đơn giản và chỉ cần làm nó thấy thỏa mãn là được chứ không cần phải thực hiện đúng 100%.
- Khi Alluka ở dạng Dark Mode thì yêu cầu của nó đều là thuộc dạng khủng, bắt buộc phải thực hiện đúng 100%.
- Cả hai dạng onichan Mode và Dark mode khi được đáp ứng 3 yêu cầu sẽ chuyển sang dạng God mode
- Năng lực của Alluka cũng tương tự như con bé tiên tri, không thể áp dụng lên chính mình. Do đó sự trừng phạt khi không thực hiện 4 yêu cầu cũng không có tác dụng lên nó. Nó sẽ xảy ra mâu thuẫn nếu như Killua ko thực hiện được 4 yêu cầu sau khi có người ước heal cho Gon. Rất có thể các Rule trong năng lực của Alluka khi mẫu thuẫn sẽ xảy tác dụng phụ nào đó, và Killua biết nó như thế nào
Trên đây là ngu ý của tại ha. Có gì anh em chém nhẹ tay =))
 
Có vài vấn đề cần làm rõ khi đọc chap này

# Rule 1 : "Người không đáp ứng được yêu cầu và người mà người đó yêu thương nhất sẽ chết"
# Rule 2 : "Người không đáp ứng được yêu cầu và những người mà người đó từng tiếp xúc theo thời lượng giảm dần đến một limit sẽ chết"

Câu hỏi đặt ra là :

Khi nào thì rule 1 xảy ra và khi nào rule 2 xảy ra?

Thực ra chưa có nhiều ví dụ về việc mức độ người chết khi không thực hiện được yêu cầu là như thế nào, chỉ có khả năng hoàn thành yêu cầu = mánh là được công nhận qua Killua.

Có lẽ điều ước tỉ phú và hồi phục cho Gon là 2 điều lớn nhất từng ước với Alluka rồi chăng? Thế nên số thương vong mới đạt tới 67 và 10,000. Cái chính là không thể biết được khi ước xong cho Gon, Alluka sẽ có thể yêu cầu những điều như thế nào? Để ý từ mấy chap trước, những điều nó yêu cầu thường rất nhanh, và ai cũng sợ quắn lên từ chối bay hết.

1 người thông minh và thân Alluka hoàn toàn có thể thực hiện được 3 yêu câu 1 cách dễ dàng. Nhưng nếu mà ko thực hiện dc, thì Killua và 9999 người nữa teo. End truyện 8-}

Mà ko đồng ý với vụ 2 mode lắm.. Cái gì chi phối?
 
chap sau thằng Killua ước xong rồi té, đưa thằng khác vào gánh, kết quả 10k người chết =)).
Thằng illumi muốn khử alluka sau khi killua ước, chắc kill sẽ bảo vệ em mình, sắp có oánh nhau đây
 
Mình sửa 1 tí nhé , Rule 2 như vậy còn thiếu rồi :

Rule 2 : người không đáp ứng được yêu cầu + người mà người đó yêu thương nhất + những người mà người đó từng tiếp xúc theo thời lượng giảm dần đến một limit sẽ chết

Chap mới hay quá , đọc mà hồi hộp thật nhưng có một vấn đề mình nghĩ mãi vẫn khó hiểu :

TẠI SAO KILLUA PHẢI CHỌN MỘT NGƯỜI KHÁC ƯỚC MÀ LẠI THỰC HIỆN YÊU CẦU TIÊP THEO ??? <<<<< Theo lời Illumi .

-Nếu đây là cái cách để Togashi làm logic hóa việc Illumi gọi Hisoka tới giúp thì tớ thấy hơi gượng ép .

-Đây là cách mà Illumi hù dọa Hisoka để hắn nhúng tay vào giúp thì cũng hợp lý , thật ra Killua sẽ không làm như vậy nhưng Illumi muốn sự giúp đỡ của Hisoka khi hắn cũng cảm thấy mình bị nguy hiểm trong vụ này .

Ai giải thích được không ? .
 
Chỉnh sửa cuối:
có lẽ thằng Illumi dọa hay đoán mò thôi, vì chuyện nhờ người khác ước thay rủi ro rất cao, lỡ thằng đó ko cầm lòng được ước có lợi cho nó thì hỏng bét hết
 
Làm sao mà không cầm lòng được khi mấy cây kim của Illumi cắm vào mồm rồi hahaha =)) Nhà Zoldyck chứ có phải củ khoai cho bọn người thường qua mặt đâu :D .

Vài chi tiết :

-Nhà Zoldyck nuôi chó nhiều vc , trộm nào dám vào =))

-Pariston shock não không đỡ được :)) .

-Đoạn nói chuyện của Illumi và Hisoka thật epic , lột tả được tính cách của 2 thằng này , vừa hài hước , bệnh hoạn và máu lạnh . Togashi khắc họa nhân vật quá tuyệt !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu thực sự là Killua đã thực hiện xong 3 yêu cầu thì Killua sẽ nhờ ai ước đây ? Chắc chắn ko phải là mang Gon tới rồi vì giờ Gon đang thoi thóp, nhà Zaodyeck thì e là ko ai thèm giúp thằng con cứu Gon đâu vì họ muốn Killua quay lại làm sát thủ hơn. Mà Killua chắc chắn phải nhờ 1 ai đó đáng tin cậy để ước ( đề phòng thằng nói điều ước giở quẻ ước riêng cho nó ), mình suy đoán có khi là Hisoka sẽ làm người nói điều ước cũng nên ( Hisoka chắc chắn ko muốn con mồi ngon của mình chết trước khi mình chưa đc hưởng rồi ).
 
Back
Top