Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hay!
Milan (2-0) Barcelona: Địa chấn!
Tiêu đề bài viết này chỉ dành cho những người không xem, hoặc chỉ xem một phần trận đấu. Còn lại, nó hoàn toàn không chính xác với những ai đã chứng kiến trọn vẹn màn trình diễn tuyệt vời của Milan.
Đơn giản, bởi AC Milan đã thi đấu hợp lý, quá sức hợp lý, trói chặt Barcelona vào mê cung phòng ngự của họ. Đội bóng của ông Allegri, biến tiki-taka trở thành một trò trẻ con ở San Siro, biến những thông số như tỉ lệ kiểm soát bóng (27%-73%), tỉ lệ chuyền chính xác (của Barca lên tới 90%),…trở thành vô nghĩa. Milan không cầm bóng, nhưng nắm trong tay cả cuộc chơi. Barca muốn giữ bóng trong chân để làm bá chủ, nhưng ngược lại, trở thành một con rối trong tay đội đỏ-đen.
Đội bóng xứ Catalan trở thành nô lệ của chính mình, của thứ bóng đá tiki-taka đã lộ ra mọi nhược điểm của nó. Không sút xa (chỉ 1 lần Iniesta làm điều đó), dù bế tắc toàn tập trong việc tiếp cận vòng cấm. Không chơi bóng bổng, dù trung lộ đã được bịt kín, và thực tế trên sân cho thấy, những quả tạt của Alves và Alba là những pha bóng nguy hiểm nhất Barca tạo dựng được. Barca quá kiêu hãnh, đến mức kiêu căng, rồi phải trả giá.

Allegri “đè bẹp” Roura


“HLV đã có một kế hoạch hoàn hảo, và chúng tôi chỉ việc đi theo nó. Ông ấy mới là người hay nhất trận này”. Đó là phát biểu của Sulley Muntari, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định ấn định tỉ số. Anh nói hoàn toàn chính xác.

Hai thất bại, và hai trận hòa Barca mùa trước, cung cấp cho ông Allegri đầy đủ kinh nghiệm để lên kế sách hoàn hảo cho đại chiến. Tất cả các cầu thủ đội đỏ-đen, từ Boateng, nỗi thất vọng lớn lao nhất mùa này; Muntari, cầu thủ vắng mặt phần lớn mùa giải vì chấn thương; đến Ambrosini, Mexes, Zapata,…những người thể hiện phong độ phập phù từ đầu mùa, đều thi đấu như lên đồng. Chuẩn mực, chính xác, đoàn kết, khoa học, không còn một điểm nào để chê trách Milan và Allegri.

Phía đối diện, nguyên nhân thất bại của Barca có phần lỗi rất lớn của Roura. Kẻ đóng thế Tito có vẻ vẫn chưa nguôi ám ảnh chấn thương năm 22 tuổi ông gặp phải ở San Siro, điều chỉnh trận đấu hết sức chậm chạp và kém cỏi. Ông không có sự thức thời như Pep, người luôn đề ra các phương án khác nhau, như dùng những pha bấm bóng qua đầu hàng thủ, tấn công biên, đột phá rồi…ngã, để kiếm các quả phạt v.v…Đội Barca chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là chuyền và chuyền, cực kì bế tắc và tẻ nhạt. Milan, sau khi khắc chế cách chơi ấy, đã trừng phạt bằng hai nhát kiếm của Boateng (có phần may mắn, vì bóng đã bật trúng người Zapata), và Muntari (một pha phối hợp hoàn hảo).

Cơ hội của Barca chưa hết, vì họ vẫn còn trận lượt về. Và vì Milan vẫn đang tạo ra sự hồ nghi rằng, chiến thắng này chỉ là phong độ nhất thời của họ? Nhưng như đã phân tích, chỉ khi nào Barca biết cách “xé bài” (tạo ra những tình huống đột biến) mà không ôm khư khư lấy quả bóng một cách ấu trĩ, và học cách trị xe bus hai tầng, thứ cũng đã làm họ thất bại trước Celtic ở vòng bảng, đội bóng Lam-đỏ mới có cơ hội.

Với Milan, hãy cứ tận hưởng đã nào. Một đêm không ngủ với các milanista, một chiến thắng của lòng can đảm và sự thông minh. Xin dùng một câu tiếng Ý: Bravissimo, Milan! (Tuyệt lắm, Milan!), để ngợi ca chiến thắng này...
Huyền Dương

bài xem hay nhưng hình như thằng lều báo này copy từ nhà báo Anh Ngọc
tất cả nội dung này nếu hôm qua ai xem phần bình luận giữa trận đều thấy đa phần các ý này đều dc Anh Ngọc trình bày!
 
Ông Anh Ngọc bình luân không hay lắm,nhưng kiến thức về bóng đá ý thì trên mức tuyệt vời.
Ngồi xem mấy trận Ý có Anh ngọc bình luân tiếp nhận được rất nhiều thông tin hay.:)
 
Ngày xưa, ở vòng knock-out (1/16 thì phải) AC từng thắng Deportivo 4 - 1 ở lượt đi tại San Siro . Nhưng mùa đó, Derportivo lại là đội đi tiếp.
Milan ngày đó toàn hảo thủ như Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Kaka, Shevchenko so sánh với Deport chỉ có Valeron, Tristan và Molina là nổi. Chả có lý do gì mà Barcabaay giờ không lặp lại được điều mà Deport đã từng làm......
 
từ những trận đấu đã xem qua,mình đúc kết lại muốn "bất bại" trước barca cần hội tụ yếu tố chính
có cặp tiền vệ phòng ngự siêu nhân gồm 1 máy quét đích thực và 1 người vừa có khả năng tấn công,vừa có khả năng hỗ trợ cho phòng ngự

Essien-Ballack
Cambiasso-Motta
Mikel-Ramires
Pepe-Xabi Alonso

mới đây nữa là

Ambrossini-Montolivo

kiểu này Barca gặp Juve với cặp giữa Pirlo-Vidal chắc cũng mệt mỏi ra ấy chứ nhỉ!
 
từ những trận đấu đã xem qua,mình đúc kết lại muốn "bất bại" trước barca cần hội tụ yếu tố chính
có cặp tiền vệ phòng ngự siêu nhân gồm 1 máy quét đích thực và 1 người vừa có khả năng tấn công,vừa có khả năng hỗ trợ cho phòng ngự

Essien-Ballack
Cambiasso-Motta
Mikel-Ramires
Pepe-Xabi Alonso

mới đây nữa là

Ambrossini-Montolivo

kiểu này Barca gặp Juve với cặp giữa Pirlo-Vidal chắc cũng mệt mỏi ra ấy chứ nhỉ!

Mu h có Jones với Carrick :4cool_baffle:
 
mong là AC đừng để lặp lại thảm hoạ năm 2004:5cool_sweat:
 
từ những trận đấu đã xem qua,mình đúc kết lại muốn "bất bại" trước barca cần hội tụ yếu tố chính
có cặp tiền vệ phòng ngự siêu nhân gồm 1 máy quét đích thực và 1 người vừa có khả năng tấn công,vừa có khả năng hỗ trợ cho phòng ngự

Essien-Ballack
Cambiasso-Motta
Mikel-Ramires
Pepe-Xabi Alonso

mới đây nữa là

Ambrossini-Montolivo

kiểu này Barca gặp Juve với cặp giữa Pirlo-Vidal chắc cũng mệt mỏi ra ấy chứ nhỉ!
cơ bản chiến với 3k là chiến với hàng TV
chứ ko phải tiền đạo
đội nào cứ nhăm nhăm dùng hậu vệ khóa tiền đạo 3k là ăn hành hết
dùng tiền vệ áp sát và áp lực thẳng vào tuyến giữa 3k mới hy vọng
 
Mu mấy năm trước cũng hay có kiểu thắng 1-0 rồi chuyền qua chuyền lại đợi hết giờ ai nói gì
Cái kiểu đá đó tới giờ mới thấy MU xài đúng...2 lần, mỗi lần tầm chục phút thôi...
Mà trong 2 lần đó có trận gặp Blackburn, MU lúc đã chắc chắn vô địch :4cool_baffle:
 
Tụi Barca có cái thể loại mụ mị ti ti cu cu cực kì ức chế,nhiều lúc xuống banh trung lộ HV AC dàn ngang ko áp sát mà nó đé o thèm sút xa,cứ lẩn quẩn chuyền ngắn tìm đường chọt khe,chắc để lại sát khung thành tầm 5-10 mét sút cho dễ vào thì phải =)).MÀ hwa thấy thằng Messi cũng ko xông xáo mấy,có vẻ uể oải lười biếng sao đó.

Lượt về xác định Barca chấp 1,5 -2 rồi,AC nó đổ bê tông lâu lâu chọt cái thì chia tay trong cơn mưa luôn,dù sao 2-0 lượt đi thì Barca có đâm trc 2 phát thì vẫn thủ đc,mà Barca bị chọt 1 nháy là nản kèo liền.
 
Hy vọng Mu mềnh về Of hóa chaos góp phần tiễn luôn ông TBN về nước đi :6cool_boss:
 
ai biết đâu lượt về AC bị đuổi 1 chú TV, dính 1 quả pen :">
 
dự là Platini sẽ triệu gấp Ovrebo bắt trận lượt về :6cool_sure:
 
lại 1 bài viết khá hay,rất am tường về bóng đá
Milan đã khiến Messi "tắt điện" như thế nào?

Vô hiệu hóa cầu thủ mà nhiều người đã xưng tụng là hay nhất qua mọi thời đại là chuyện không hề dễ dàng, nhưng AC Milan lại làm được điều đó, theo một cách rất ung dung và khoan thai chứ không vất vả như Chelsea mùa trước. Vậy họ đã "rút phích" cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới Lionel Messi như thế nào?

Câu trả lời là... họ không kèm Messi. HLV Allegri đã rất khôn ngoan khi dùng phát ngôn của Chủ tịch Silvio Berlusconi như một kiểu chiến thuật... giương đông kích tây. Berlusconi bảo phải cắt người theo kem Messi như hình với bóng, Allegri gật gù bảo mình sẽ đón nhận những lời chỉ bảo của ngài Chủ tịch, nhưng lại âm thầm dàn trải một thế trận phòng ngự khu vực.

Tito Vilanova không thể không biết đến lời chỉ bảo của Berlusconi và có vẻ như ông đã muốn dành cho Milan một sự bất ngờ khi cho Messi xuất phát ở hành lang phải, thay vì ở trung lộ như sở trường. Cũng có thể Vilanova nhận định Kevin Constant ở cánh trái chính là điểm yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Milan.

Kết quả là Vilanova cũng như toàn bộ các cầu thủ Barca hoàn toàn bất ngờ trước cách nhập cuộc của Milan. Họ không cử một ai kèm Messi cả. Trong phạm vi cách khung thành 20 mét, Milan xem đấy là "vùng an toàn" và họ để cho Messi tự do nhận bóng và thi triển kỹ thuật cá nhân, cũng như phối hợp với các đồng đội. Nhưng chỉ cần Messi xuất hiện trong "vùng nguy hiểm", lập tức sẽ có 2 cầu thủ lãnh nhiệm vụ ngăn chặn. Họ không đứng hàng ngang như đa số các đội bóng chơi chiến thuật "dựng xe bus" khác mà đứng một trước một sau. Messi vượt qua một người thì lập tức đã có người lót, đồng thời kẻ vừa bị Messi qua mặt lập tức phải đứng dậy và tiếp tục lui về truy cản theo kiểu xa luân chiến.

Messi xuất phát ở cánh phải có 2 điểm nhược. Thứ nhất là tầm sát thương của Messi sẽ giảm đi so với khi ở trung lộ, nơi anh có sự trợ giúp đắc lực từ Xavi, Andres Iniesta cũng như có sự đe dọa trực diện lên khung thành đối phương. Đá ở cánh phải, Messi buộc phải vượt qua vành đai gồm 2-3 cầu thủ phòng ngự Milan để được vào trung lộ và có phương án xử lý tiếp theo. Thứ hai, khi ra cánh phải, sự nguy hiểm của Messi giảm đi đáng kể bởi anh không còn sự hỗ trợ quen thuộc từ Daniel Alves ở hành lang này. Ngoài ra, Alves của mùa bóng hiện nay không có là một Alves ở đỉnh cao phong độ và Allegri đã cực kỳ khôn ngoan khi dời El Shaarawy ra cánh này, thay vì đá như một trung phong. Với sự hiện diện của El Shaarawy ở cánh, Alves không dám dâng lên cao vì sợ cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình Milan khai thác khoảng trống của mình. Kết quả là Messi cô đơn trong gần như cả hiệp 1.

Cách tốt nhất để kèm Messi là... đừng kèm. Đấy là phát ngôn đáng chú ý của Joaquin Caparros thời ông còn cầm quân cho Bilbao. Ông này từng nổi tiếng với việc cử người kèm... Xavi, kỳ thực là làm hạn chế khả năng điều tiết của tiền vệ này. Milan đã chơi đúng như thế. Họ không kèm Messi, mà cắt nguồn cung cấp bóng cho Messi từ Xavi và Andres Iniesta. Khi 2 cầu thủ này có bóng, luôn đảm bảo có một cầu thủ đứng giữa đường thẳng nối giữa họ và Messi. Messi có siêu việt đến mấy, nhưng không có bóng thì anh cũng im lặng như một tượng đài.

Milan xuất quân với cặp tiền đạo El Shaarawy - Pazzini. Kỳ thực không ai đá như một trung phong cả. El Shaarawy trấn ở cánh trái trong khi Pazzini trấn ở cánh phải. Chính cách bố trí ấy đã giúp cho Milan làm giảm đi rất nhiều khả năng hỗ trợ của cặp hậu vệ biên lợi hại của đối thủ. Mọi pha bóng thế là phải dồn cả vào trung lộ, nơi Milan đã dồn toàn bộ lực lượng đánh chặn ở đấy. Không phải ngẫu nhiên là Kevin-Prince Boateng và Sulley Muntari ghi bàn. Hai cầu thủ này trên thực tế là những người tiếp cận gần cầu môn của Victor Valdes nhất. Họ là tấm bản lề chiến thuật của Milan, vừa phòng ngự từ xa và vừa dâng lên phản công khi có cơ hội. Để làm được điều này, Allegri cần có cặp tiền vệ có sức khỏe siêu phàm và ông tìm thấy điều đó ở bộ đôi Ghana, những người dù không hề kèm Messi như hình với bóng, nhưng đã khiến cho La Pulga trải qua một đêm im tiếng.

Trận đấu tại San Siro cho thấy phòng ngự tiếp tục là đặc sản của người Italia dù cho họ có thiếu đi những ngôi sao thực thụ ở hàng thủ. Nó cũng cho thấy Allegri là một bậc thầy về chiến thuật, đặc biệt là trong việc phá lối chơi của đối phương. Thuở còn ở Cagliari ông đã thành công theo cách này. Mùa trước Milan còn quá nhiều ngôi sao để có thể chơi như một một kẻ yếm thế. Còn bây giờ, chả ai nói Milan là kèo trên cả. Và chính sự nhập cuộc của một "kèo dưới" đã giúp cho Allegri phát huy hết khả năng chiến thuật tuyệt vời của mình.

Nếu bạn hỏi Allegri đã kèm Messi như thế nào, câu trả lời sẽ là: Milan đâu có kèm Messi, Milan chỉ vô hiệu hóa Barca mà Messi là một thành viên trong đó!
 
Chỉnh sửa cuối:
2 quả dẫn trc bà xã chưa là j đâu ;)) , lượt về Uefalona thần thánh ra tay thì có 5 bàn cũng tẩy dc hết ;))
 
lại 1 bài viết khá hay,rất am tường về bóng đá
Cho cái nguồn bác Bazzini ơi

2 bàn mà còn trận lượt về ở Nou Camp thì cũng chưa biết thế nào, đội nó cũng toàn quái vật cả k dễ cho Milan nói chung cố gắng loại được Barca thì năm nay C1 sẽ kịch tính ! Quan trọng hơn là Arsenal phải dập được BM 3-0 trở lên =))
 
Bay-Ars thì 2-4 là máu nhất:soldier_baby6:
 
lượt về barca sẽ dùng chiêu cuối :4cool_hungry:
 
Lượt về thằng Platini nó cho cái thẻ đỏ từ phút thứ 5 thì chưa biết ai ăn đâu nhé :7cool_waaaht:

Hôm qua xem xong sáng dậy đọc mấy bài báo bẩn trên mạng , nào là AC bê nguyên cái xe bus 2 tầng kiểu Chelsea , nào là Barca thua oan blah blah thối thật. Lại còn khẳng định 2 bàn thắng của AC ĐỀU là phản công.Ts cụ mấy thằng lều báo
 
Back
Top