Tửu Lâu box Dynasty and Samurai Warriors

  • Thread starter Thread starter Jukanius
  • Ngày gửi Ngày gửi
DoS là nam nhân, thì để đáp ứng cần nữ nhân chứ cần chi nam tính. Bạn Juka Zhao đừng suy bụng ta ra bụng người ;))
 
Phiền chú Hỏa vào ShuFC lật lại một số trang gần cuối xem mấy cái ảnh post trong đó , rồi hãy phán xét nhé ;)) . Anh nghĩ Hỏa nói cái 7 8 phần đó xem ra vẫn còn khắt khe quá =)) . 4 5 phần là cùng thôi :-" .

DOS cứ cố bới lông tìm vết thì xem ra vô ích mà thôi :-" . Chúng ta là dân ở HVD cả , cũng thừa hiểu quy luật " ko cái lý nào áp cái lý nào " . DOS nói " cái này nữ tính " , tôi nói " cái này so ra chưa nữ tính " thì chắc hết vài chục topic thôi =)) .

Vì thế hãy cứ để người ta tự nhiên , tôi chắc cách suy nghĩ của mình còn hoàn toàn bình thường , chưa đến mức tạo nhân vật đến nỗi người ta nhìn vào phải than , phải ọe " thằng nhân vật này nhìn bệnh như đàn bà " =)) .
 
Với lại kiếm hình tóc dài nam tính đâu có thiếu, trong final fantasy có đầy
 
Với lại kiếm hình tóc dài nam tính đâu có thiếu, trong final fantasy có đầy
Quá quen thuộc , nhất là với hình ảnh của Xì Quai ;)) .
 
Trong này sắp có 1 chú hi sinh
 
Trong này sắp có 1 chú hi sinh
Ai vậy :-/

Đây là hình đội tuyển bóng đá DW, xin lỗi , hết chỗ pót:D
Team1-1.jpg

Thủ môn:
- Zuo Ci (Musou bao quanh gôn :devil:)
Hậu vệ:
- 2 trung vệ:
+ Meng Huo
+ Xu Zhu
(Cả 2 đều lấy thịt đè người)
- 2 hậu vệ cánh:
+ Ma Chao
+ Zhou Tai
(2 thằng ngồi trên ngựa đợi đứa nào chạy qua thì gặt ;)))
Tiền vệ
- Tiền vệ thủ:
+ Zhang Jiao (phun lửa, thách thằng nào chạy qua)
- Tiền vệ cánh
+ Ling Tong
+ Gan Ning
(chạy nhanh)
Tiền đạo
+ Lu Bu
+ Guan Ping
(2 thằng này có nhiệm vụ dọn bọn bao vây ZY)
+ Zhao Yun
(Với chiêu charge chọc thẳng xuyên thủng, ZY xứng đáng làm tiền đạo cắm xuất sắc nhất mọi thời đại)
Huấn luyện viên:
- Zhuge Liang (miễn giải thích)
 
@Juka : DoS nhìn vào chỉ nghĩ "Ọe, so thằng này với đàn bà thì quả là sỉ nhục phái yếu quá thể" =))

@Nghìn năm đợi : thiếu chủ tịch câu lạc bộ Tào A Man rồi :))
 
Sponsor Lưu Huyền Đức đâu ?

Quả chữ ký sì tin thế kia ?

p/s: Zuo Cj là tướng nào nhỉ ?
 
Quả chữ ký sì tin thế kia ?
Của Mod Tydus cũng giống thế mà
p/s: Zuo Cj là tướng nào nhỉ ?
Zuo Ci là Tả Từ, ở HVD chắc cũng phải biết chứ
thiếu chủ tịch câu lạc bộ Tào A Man rồi
Tào A Man quá giàu để làm chủ tịch CLB, chỉ cần hạng trung trung như anh Quyền thôi
 
@Juka : DoS nhìn vào chỉ nghĩ "Ọe, so thằng này với đàn bà thì quả là sỉ nhục phái yếu quá thể"
vì đơn giản nó chẳng phải đối tượng đem ra so sánh với đàn bà , DOS thix so sánh thì cứ tùy tâm mà nghĩ . Tôi ko cãi cố lấy làm gì =)) .
Của Mod Tydus cũng giống thế mà
Nhìn cái kích cỡ chữ kí xem là bao nhiêu , quy định là 500x200 đấy :-" .
 
Của Mod Tydus cũng giống thế mà
Tydus khác chú em ạ, chú em chưa đủ tuổi để ảnh động đâu ;;)

Chuyện thằng Trúc của anh Ju thì để yên đó đi, con mắt nghệ thuật của anh Ju đặc biệt lắm mà ;;)

Mà đọc lại Musou của Trúc thì thấy hơi phi lý ở chỗ:
-Cây Đoạn Thủy kiếm mỗi lần lên cơn là phải có máu của "trinh nữ". Vậy thì lúc Điêu Thuyền cầm kiếm tự sát thì Đoạn Thủy kiếm phải không nhận dc mới đúng :)). Bởi vì nàng Điêu đã thành hàng second-hand từ đời kiếp nào rồi ;;)
 
Đây rồi, Huo đã on, làm hộ cái hình này cái, ghép 4 mặt thằng này vào cái ảnh núi khắc mặt 4 ông tổng thống mỹ ;))
Ngoài cùng.
a-zhugeliang.jpg

Thứ 2.
a-zhangfei.jpg

Thứ 3.
a-guanyu.jpg

Trong cùng.
a-liubei.jpg


Còn đây là hình ghép mặt vào:
318.jpg

Tí qua lấy hàng :devil:
 
Tự đi mà ghép lấy, không làm [-(
 
Tự đi mà ghép lấy, không làm [-(
Làm j` giận lâu thế, gần 2 tuần rồi cơ mà, không biết thì mới nhờ chứ :D
 
Tự đi mà ghép lấy, không làm
Thật là phũ phàng...=))...Mà chú ngàn năm đợi có nhiều sáng kiến quá đấy...:|....
 
Thật là phũ phàng...=))...Mà chú ngàn năm đợi có nhiều sáng kiến quá đấy...:|....
Sáng kiến thì có đầy, hôm trước tự nhiên thấy cái núi này trên TV và nảy ra ý tưởng, thế thôi :>
 
Nhìn cái đống ảnh đó, tuyệt đối ko dám mò vào DW6 nữa :((
 
Tôi không phải là cái máy làm ảnh cho cậu, vậy thôi [-(
 
Tôi không phải là cái máy làm ảnh cho cậu, vậy thôi [-(

:((, một cái này nữa thôi :((, đi mà, :((, ko làm cái máy làm ảnh thì làm theo kiểu 1 đổi 1, thix cái j` cứ nói, làm dc thì làm :D
 
Món quà này là một con dao hai lưỡi , cần phải có 1 mạng sống của 1 người trinh nữ mới có thể hóa giải nó được .
Đoạn Thủy Kiếm rung lên , Trúc gục xuống , tay chống đất , tay ôm lấy ngực . Điêu Thuyền nhìn Trúc , mắt rơi lệ . Nhớ lại trước đây Vương Doãn từng nói muốn chế ngự thanh kiếm này cần phải có một mạng người thế thân . Ko chần chừ , Thuyền vội cướp lấy kiếm , giữ chặt lấy , thanh Đoạn Thủy Kiếm lóe lên một thứ anh sáng màu xanh nhạt , khắp người Thuyền tỏa ra hàn khí
Anh ko hiểu ý chú nói " lấy máu trinh nữ " là như thế nào . Anh ko giỏi nghệ thuật đến mức biểu đạt ý tưởng phô bày kiểu " máu me " nên Hỏa thông cảm ;)) . Những ngữ cảnh như thế anh ko ưa máu me chảy ròng ròng , thảm thảm , ghê ghê :devil: .
Lý do tại sao ĐT ko còn trinh trắng mà lại chế ngự và hòa vào được ĐTK thì khuyên Hỏa nên nghĩ sâu xa một chút . Cho nên vì sao môn Văn luôn luôn khác môn Toán =)) .
Chuyện thằng Trúc của anh Ju thì để yên đó đi, con mắt nghệ thuật của anh Ju đặc biệt lắm mà
Chẳng có gì đặc biệt cả , chỉ đơn giản kiểu mẫu nhân vật như Triệu Trúc quá phổ biến trong văn học . Chú Hỏa có đọc " chữ người tử tù " ( Nguyễn Tuân ) và biết qua về Huấn Cao chứ ;)) .
 
Back
Top