Vang Bóng Một Thời !

ta thì xài wax gatsby thôi :-"
..........................
 
ko - để tóc hơi dài :)) - Đang có ý định cắt ngắn một tí - nhưng .... sợ :-s

Nói chung là chưa cho tí hóa chất gì ngoài dầu gội lên đầu .
 
Mấy năm trước nghe kể mấy ông già sang Úc hay New zealand gì đấy cắt cỏ mỗi tháng gửi về nhà hơn 50 tr, còn cao hơn đai rếch tờ ở VN X_X
 
một tháng gởi về nhà những 50 tr X_X - tính ra lương tháng $5k à , ăn tiêu 1/2 - 1/2 gởi về ... OMG :-s
 
lao động hộc bơ ở quê nhà không bằng trợ cấp thất nghiệp của nó :-<
 
50m = 2500, cái đó chắc là có thiệt, hồi đó cái nghề này có ăn lắm, giờ thì ......
 
so mình với nó làm gì :-<

 
Nhiều thằng tây balo sống bằng trợ cấp thất nghiệp bên nó thì chả đủ, sang bên mình thuê nhà với ăn uống vẫn dư dả. 1 vài năm đảo qua vài nước nghèo nghèo để đổi không khí với du lịch luôn.
 
ầu, mai là được dìa nhà xyz các kiểu rầu X_X
 
nhà là gì và nhà ở nơi đâu :-s

hức hức :((
 
Hôm nay vừa đọc chap 59 các chú ạ. Lâu lâu ghé vào mới thấy 1 chap :-<
 
ongoing mà, đang ra, tết chắc nghỉ kô có ra chap mới quá =;
 
Cái TuborTax là trang mua bán gì thế nhỉ , tự dưng thấy có cái mail báo đã reg nick 8-}

Chả biết đứa nào gõ nhầm yahoo của mình @.@
 
Trong không khí rộn ràng đón chào thời khắc giao thừa. Xin kính chúc anh chị em trong hội và tất cả anh chị em trong box cùng gia đình có một năm mới An Khang Thịnh Vượng - Hạnh Phúc Và Thành Công Trong Cuộc Sống
 
Năm mới zui zẻ nào mọi ng`. Thấy chỗ này vắng quá vào làm 1 post cho ấm áp :">
 
Năm mới chúc anh em vạn sự như ý nhé ;))
 
Năm ngoài cũng có ng` chúc mình như thế mà sao vạn sự chả như ý mình nhỉ? :">
 
nĂm MơÍ vUi Vẻ, ChI íT tIềN lÌ xÌ =))
 
Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe , tiền vào cửa trước - vàng vào cửa sau .... hai đứa mến nhau - lôi nhau vào... két nhé =))
 
thế thì có mà cả năm thay giường chiếu mới à =))
 
Back
Top