Vang Bóng Một Thời !

Khi nãy đi mua hoa mà đau chảy nước mắt - Hoa những 160k/bó , phòng mình những 12 nữ
pudency.gif
 
Sao không mua quà ấy, hoa đắt đỏ mua 1 bó tặng tượng trưng cả phòng thôi :|
 
quà còn đắt hơn thím ạ =))
 
Quà còn kinh hơn .

Anh em trong phòng (có mỗi 3 người ) chia ra random 3 giải lần lượt là bao ăn tối - bao karaoke - tặng hoa .

Mình giải 3 - nhẹ nhất mà thế đấy
canny.gif
- Bố vợ dính bao ăn tối , đang mếu =))
 
Quà không như hoa, có thể mua trước cả tháng cơ mà. Với lại hoa chỉ trưng ra được vài hôm xong vứt đi cũng phí.
Như mấy lão chỗ mình, tặng quà chung cho PN cả cty, khi thì là nồi cơm điện, lò vi sóng,... Nói chung chả thiệt đi đâu cả, đồ đó lại dùng để phục vụ mình =))
 
Chỉnh sửa cuối:
karaoke á, lên muachung đặt trước ít nhất 1 tháng hoặc kiếm voucher là rẻ hơn hoa nhiều ;))

^ tặng đồ khôn lỏi, chị em biết hết =;
 
Nhu cầu thiết thực, cải thiện chất lượng cuộc sống, lại bớt đi vất vả cho chị em trong công việc nấu nướng. Ý nghĩa thế còn gì =))
Ngày 20-11 hay 8-3, anh em còn rửa bát thay cho chị em nữa chứ :">
 
lò vi sóng với chả bếp điện thì cả phòng góp tiền lại mua lâu rồi ... :))

Chuẩn bị - lượn đi ăn tối =))
 
ăn ít thôi còn đỡ hóa đơn cho bố vợ nhé ;))
 
Vậy chúc cả 3 anh em ăn thấy ngon miệng :))
 
đi ăn tối về đảm bảo hết phòng karaoke =))
 
chắc chắn :| mấy cái karaoke cách nhà cả trăm mét đang đồng loạt vọng lên đây :-w
 
lát xuống nhà dưới mở kara hát 1 mình vậy =))
 
Đi cả phòng 15 người luôn ấy chứ ... đánh phá nhiệt tình luôn , tội Bố mình vãi
byebye.gif




Lại cứ đùa ;))

12 người cùng 1 giới kia thì ăn ngon miệng rồi, chỉ có 3 người ăn mà tinh thần sợ để chỗ khác thôi :))
 
trong đây tên nào có nick yahoo là Mo GVN, nãy pm yahoo ta kêu em iu anh :-w
 
thôi rồi, bé hùng đã vào tầm ngắm của cô mười =))
 
Vậy ra con M.O này là cô mười mình thường nghe đây à :))
 
éo mẹ thiệt ko vậy trời X_X
....................................
 
Back
Top