Vang Bóng Một Thời !

đau lưng coi chừng viêm dây thần kinh tọa, gai cột sống đới :">
bệnh cảu dân văn phòng hay ngồi lì 1 chỗ 8->
 
Nó chứ còn gì nữa (_.__)
 
viêm xoang của em thỉnh thoảng trúng gió mặt đơ luôn, poker face 5 phút =))
 
đau lưng sau này gây trở ngại rất nà nớn trong chuyện chăn gối vợ chồng 8->
tuy nhiên chưa có kết quả nghiên cứu nào cho trường hợp nam-nam :-"

mi cũng nên yên tâm ấy chứ nhỉ 8->

chưa bao giờ bị trúng gió, chỉ có đôi lúc mệt quá thì lăn đùng ra chả biết trời trăng gì nữa, tỉnh dậy là thấy nằm trong bệnh viện rồi 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
chịu nằm dưới thì lấy đâu ra đau lưng :"> kinh nghiệm yaoi >:)
 
thế là bé bèo an tâm về già rồi 8->
 
Ôi đệch X_X

Thôi thì ... có thế nào đành chịu vậy chứ sao giờ =))

Bọn này bệnh tật nhiều gớm , chơi thể thao vào :-s
 
chỉ biết có 3 món, sáng bơi chiều đá bóng tối cầu lông :-<
ngủ dậy có hít đất thêm 50 cái vì giấc mơ 8 múi 8->
 
Vậy mà vẫn bị bệnh =))

Thôi ! Đi ngủ - mai lại tiếp tục tiết mục chém gió ở trụ sở .

Khuya mai là được về lại ĐN rồi .

Định rủ em lễ tân đi chơi tối mà em nó có người yêu rồi :((
 
em lễ tân mấy tuổi, đập chai hêm 8->

chỉ biết có 3 món, sáng bơi chiều đá bóng tối cầu lông :-<
ngủ dậy có hít đất thêm 50 cái vì giấc mơ 8 múi 8->
tập kiểu đó được 4 múi là giỏi ;))
 
trước 6 múi sau về 1 múi 3 ngấn =))
giờ còn 1 múi ko ngấn :">
 
có cải thiện, dạo này tiêu bớt mỡ rồi :">
 
ngày mai ngày 13 là tròn 1 tháng ta và pé wen nhau, nhưng mà có thể ko gặp nhau được, nên thứ 4 này date chắc làm cái gì đó đặc biệt 1 chút :-?
 
ẫm bé bỏ vào con vợ, chở ra chỗ nào cao cao vắng vắng, ngắm sao trời, làm chai nước có cái ý ý rùi sao đó làm ấy ấy, nhớ cả đời, hí hí ;))
 
cái ý ý là cái gì, làm cái ấy ấy là làm gì :-w
 
này thì ý với ấy =))

ngày ấy ấy nhớ chở bạn ấy bằng con xe ấy của ấy, mua cho bạn ấy cái ấy rồi đến giờ ấy 2 ấy cùng đi đến chỗ ấy tâm tình chuyện ấy rồi cho bé ấy uống cái ấy sau đó ấy cứ ấy cho thật ấy vào, thế là bạn ấy sẽ nhớ chuyện ấy cùng với tềnh iu của ấy đến suốt đời ấy ấy đấy chứ, mà nhớ dùng cái ấy trước khi ấy ấy ấy nhé =))
 
bây giờ cứ nghe chữ ấy là máu lại lên não, hồi bà dì ở nhà mình suốt ngày "con lấy giùm dì cái ấy ở chỗ ấy ấy" 8-}
 
trong tiếng việt thì từ ấy, ý có khả năng thay thế hầu hết các từ khác =))
 
ấy à ấy đang ở chỗ nào thế, mình đang ở chỗ ấy chờ ấy đến ấy ấy nè :-t
 
Back
Top