Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, mới hôm qua thôi, ở một thành phố nọ, có một cậu sinh viên ở cùng với đứa em họ học cấp một.
Một tối nọ, cậu sinh viên thức khuya, rất khuya để hoàn thành bài tập điều kiện. 3h sáng cậu chìm vào giác ngủ với tâm lý vô cùng thoải mái, bài tập đã hoàn tất một cách mỹ mãn.
8h sáng, cậu nộp bài cho thầy. Sau khi tụ tập "chém gió" cùng bạn bè, cậu trở về nhà và gặp ngay ông em mặt mày "vênh váo": "Anh học cao hơn em bao nhiêu mà làm mấy bài toán còn sai, ai đời 1 + 1 = 2, anh lại cứ 1 + 1 = 0 với cả 1 + 1 = 10, sáng em dậy sớm sửa giúp anh mấy trang rồi đấy nhé, cảm ơn em đi".
Trời vẫn trong xanh, nhưng trong mắt thằng anh thì xám một màu chì, chân nó từ từ khụy xuống, "mày giết anh rồi"...