Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phí đạn...Có bác nào, bảo team nó ko nghe nên shot nó ko?. Vd team 1 đống arty, bảo med di scout nó lại chui đi trốn, bác bắn nó cảnh cáo ko?
Bác bupbechanh thật là "Xã hội đen" toàn tập. Em sợ rồi, bác cho em xin cái nick để biết đường cùng team thì chạy cho nhanh, còn không sẽ núp sau lưng bác để khỏi bị bắnTui đây nè, chuyên gia vụ này, mấy chú nào camp base, kêu đi ko chịu đi, xách GWPather dam 1200 HP/1 shot , hoặc OBJ-212 1850 HP / 1 shot tặng ngay vào thân hắn liền. Ít nhất 5 chú đã die dưới tay ta vì vụ camp, và trên chục chú ăn hít , chưa kể vài chục chú khi nghe câu : "Move now or i'll kill u !" thì gần như tất cả mọi đứa đều phải chạy đi hết. Chả có đứa nào dám ở lại, mấy thẳng cứng đầu ở lại thì thuộc trong nhóm mấy đứa đã bị mình xử. Việc này bồ mình hỗ trợ cũng dữ lắm, nghe mình nói là mấy đứa kia nó hùa theo kêu thằng đó đi, ko đi bị mình bắn thì cả đám còn bắn hỗ trợ hoặc cover mình nữa.
Hãy nhớ 1 câu thế này: Arty có thể kill bồ, chứ bồ không bao giờ kill arty !

Phí đạn...
Bắn không cùng CLAN xác định tự thân vận động đi. Tôi chạy SPG lắm lúc phải bắn như TD mặc dù xác định bắn 1 phát nó không chết là mình chết đây.
Còn nếu nó ù lì quá thì áp dụng chiêu nói đểu:
- Ê, chỗ đó là nơi thử đạn của Pháo đây...
- Ê, đừng có xxx girl ở đó nữa, đi làm nhiệm vụ đi :):)
Giờ kinh nghiệm SPG là không bao giờ ở gần Base, lúc nào cũng tìm chỗ núp cách base ít nhất là 200m. Thường chạy theo hướng quân mình đông nhất. Vửa không bị nó lùa khi tấn công nhanh vào base, vừa bắn hỗ trợ nhanh và chính xác hơn. Lại vừa soi vị trí xe địch bằng cách nhìn cây đổ hoặc nhà đổ để báo cho quân mình.
---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
Bác bupbechanh thật là "Xã hội đen" toàn tập. Em sợ rồi, bác cho em xin cái nick để biết đường cùng team thì chạy cho nhanh, còn không sẽ núp sau lưng bác để khỏi bị bắn![]()
![]()
![]()
) em nó mà vẫn tiếp tục không chạy thì thông báo vị trí của nó cho mấy bồ arty bên kia xử hộ để tránh bị TK
Phí đạn...
Bắn không cùng CLAN xác định tự thân vận động đi. Tôi chạy SPG lắm lúc phải bắn như TD mặc dù xác định bắn 1 phát nó không chết là mình chết đây.
Còn nếu nó ù lì quá thì áp dụng chiêu nói đểu:
- Ê, chỗ đó là nơi thử đạn của Pháo đây...
- Ê, đừng có xxx girl ở đó nữa, đi làm nhiệm vụ đi :):)
Giờ kinh nghiệm SPG là không bao giờ ở gần Base, lúc nào cũng tìm chỗ núp cách base ít nhất là 200m. Thường chạy theo hướng quân mình đông nhất. Vửa không bị nó lùa khi tấn công nhanh vào base, vừa bắn hỗ trợ nhanh và chính xác hơn. Lại vừa soi vị trí xe địch bằng cách nhìn cây đổ hoặc nhà đổ để báo cho quân mình.
---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
Bác bupbechanh thật là "Xã hội đen" toàn tập. Em sợ rồi, bác cho em xin cái nick để biết đường cùng team thì chạy cho nhanh, còn không sẽ núp sau lưng bác để khỏi bị bắn![]()
![]()
![]()

Nó mà chụp ảnh rồi report thì xác định bị treo acc vài ngày nhaKhông chỉ có bupbechanh đâu nhiều lúc nóng trong người mà gặp mấy thằng camp là tôi bắn thẳng tay (1k2hp của GW Panther) em nó mà vẫn tiếp tục không chạy thì thông báo vị trí của nó cho mấy bồ arty bên kia xử hộ để tránh bị TK
![]()
Nó mà chụp ảnh rồi report thì xác định bị treo acc vài ngày nha

Bọn Dev ko ban acc vụ team kill nữa đâu, giờ bắn bồ bị trừ 1 mớ exp + cre thì thằng nào đại gia mới dám chơi![]()
Cái teamkill h` có hệ thống tự lo thì kô nói,ý mình là nó treo acc vài ngày vì tội báo vị trí ally cho fe kia kìa

có gặp mấy thằng team kill kiểu này lúc trước,hậu quả là tui quay nòng lại cùng với vài thằng nữa shot nó tới chết, lí do : nó chơi sao là cách của nó,đây là radom battle,không phải là clan war .Nói vậy chứ tôi mới báo vị trị ally có 1 lần vì cái thằng đó mặt quá dày bị 1 shot rồi mà cứ lỳ lợm camp tiếp nên mới phải làm vậy:P. Còn hầu hết các trường hợp khác sau khi bị ăn chưởng là 3 chân 4 cẳng chạy đi ngay![]()
có gặp mấy thằng team kill kiểu này lúc trước,hậu quả là tui quay nòng lại cùng với vài thằng nữa shot nó tới chết, lí do : nó chơi sao là cách của nó,đây là radom battle,không phải là clan war .
. Thử tính thế này nhé team còn 1 IS3 10%(đang bị 1 con ISU núp lùm tỉa) 1 T20 50%(đang camp ở nhà
) 1 GWPanther(là tôi sẵn sàng bắn) team địch còn đúng con ISU và 1 con bus, bảo thằng T20 chạy đường khác giết con bus đi rồi chạy ra giúp IS3 nó lằng nhằng không chịu đi với lý do phải def base(mặc dù cả team kia cũng đang def base). Mình bắn anh ấy mất 5% bảo đi nhưng vẫn không chịu cuối cùng đành phải nhờ anh bus bên kia giải quyết hộ
