mới tậu đc S-51 stock bắn đúng nhục vì 8/10 trận là vô map thành phố, thêm dàn crew 50% nữa, chả hiểu game xếp trận kiểu gì >_<
Thế là bác này tiêu rồi. Vì khi lên S-51 bao giờ mình cũng lấy dàn crew từ con KV sang, thường thì sẽ được 50% skill camo, 100% skill lính, + 20k retrain cho mỗi thằng thì khi lên S-51 sẽ được 80% skill lính, sau đó mua thêm cái -10% AIM, -10% reload, camo, vậy là vô trận nào con S-51 cũng làm trùm, bắn vô tư lự, dù là gun stock hay 203mm.
dmg dealer của team mà cứ lo giết đồng đội vì ngứa mắt, ko lo hỗ trợ bọn kia thì thua rồi đừng trách...
Bác có thấy cái cảnh con KT , Panther chui giữa đống arty mà núp chưa. Cả 1 đống arty ở base, nó chui vô đó nằm đó canh, hỏi thì kêu là cover bồ, không hiểu là cover kiểu gì chứ cái mặt KT mà núp thì dễ lộ, mà lộ thì gạch nó thả xuống, khi mình đang núp mà trúng nổ flash ăn miểng thì sẽ bị hiện ra, thế là chết chùm cả đám.
Chưa kể, arty chỉ tác dụng khi bắn từ xa, còn nó áp lại gần thì arty gần như vô dụng, xoay sở cực kỳ chậm, bắn tầm gần lúc trúng, lúc trượt.
Trong khi nhiệm vụ arty là cover bồ, bồ phải đi đánh, hoặc ít ra spot địch từ xa cho arty giã, bắn nó xong reload mất gần 30~45 giây, thì phải bắn từ xa mới hiệu quả.
Rất nhiều thằng ngu cầm KT, Panther đứng bắn tỉa từ xa, nhưng toàn núp gần đám arty, đâm ra khi bắn được địch phát đầu xong là coi như arty vô dụng, vì 45s là đủ thời gian cho cả đám địch nó lùa mình như lùa đàn vịt vào trọng. Chưa kể bị gạch đối phương thả nữa.
Kêu nó đi ra xa để spot địch từ xa , mình còn biết mà hỗ trợ. Không phải chỉ mình kêu, cả đám bồ kêu mà nó vẫn cứ cứng đầu núp lùm bắn tỉa. Thằng MED Panther, dam ko bao nhiêu, giáp cùi, di chậm , nhưng khoái núp bắn tỉa. Thà nó là con JAPanther núp thì mình ko bao giờ nói , vì bản thân nó là td chuyên núp, việc đó là đương nhiên, nhưng đăng này anh là med, ht , nhưng lại để đám bồ đi trước chết sạch , mình ngồi sau lưng bắn tỉa, tới khi thấy bồ chết hết thì quay đầu bỏ trốn về base núp chung với đám arty, mình mãi lo bắn tuyến trên cover bồ, tới khi xong mới thấy lòi ra vài thằng đang camp ở nhà. Nhiều thằng nó không biết nhục là ở chỗ đó. Không ăn gạch mới lạ.
Ngoài arty ra, còn lại khi choi TD, MT, HT mình chả quan tâm thằng nào núp hay camp, kệ xác nó, mình cứ tự thân vận động, đi hỗ trợ chung với nhóm, chết bỏ chả cần phải suy nghĩ, từ lúc release chưa bao giờ mình cầm gun mà quay sang bắn bồ khi lái mấy con này. Riêng arty là gần như thường xuyên hù dọa mấy thằng camp, hù mà vẫn lì thì cho ăn gạch, ăn vẫn lì thì cho lên bảng.