Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Sáng sớm thức dậy, bật cười vì cái tin nhắn ngốc nghếch nhưng lại cực kì dễ thương :">. Thanks honie !

Nguyên cả ngày, tâm trạng đều bay bổng, lâng lâng thế nào. Chẳng tập trung đc vào việc gì, nghĩ bâng quơ hoàn toàn. Nguyên ngày hôm nay ko liên lạc với em, ko biết em thế nào, giờ này làm gì, và cũng ko muốn biết.

Nhanh như vậy sao, mới đó mà đã....1 tháng nữa là anh xa em rồi phải ko :-<. Giờ chẳng hiểu đc cái cảm xúc trong lòng mình thế nào, hỗn độn quá. Muốn đập phá quá 8-}.
 
Eo ~~
Máy em trục trặc mà cứ tưởng ignore anh rồi.
Làm mình lại suy nghĩ lung tung ~~...
Nhớ giọng em quá cơ :((
 
Anh đâu biết đời không như anh nghĩ
Rồi một ngày em nói tiếng chia tay
Nói làm chi rằng tình vẫn còn dài
Khi hạnh phúc đã chia hai lối rẽ

Em cứ vui với những điều mới mẻ
Cũng đừng buồn với lý lẽ con tim
Ai dám mơ rằng sẽ mãi đắm chìm
Măi chung thủy một tình yêu duy nhât

Anh vẫn biết tình em là chân thật
Những phút giây em đã rất yêu anh
Ừ đúng rồi ...Tình yêu quá mong manh
Tim nhỏ bé là sao em níu giữ ?

Và ngày mai ...anh sẽ là quá khứ
Thật nhẹ nhàng ...như hai chữ Chia Tay
 
dạo này sao mình yêu đời quá nhỉ
có điều kinh fí hơi bị tiêu hao :|
điều chỉnh điều chỉnh
 
lại thêm 1 cuộc chia tay buồn... lẽ nào trên đời này luôn không có một chia tay đẹp sao ???

SanSiro tạm biệt MALDINI... :(
 
học hành thì ko tập trung .......... >"<
làm gì cũng quên trc quên sau.......... +.+
Hậu quả của việc thức khuya dậy sớm......@_@
Điều chỉnh lại thôi,ko thì có ng` phàn nàn :P
 
Thật sự là đến bây giờ em mới hiểu đc rằng em chỉ là vật để lấp chỗ trống trong anh. Chỉ để lấp đi 1 khoảng trống trong lòng anh, ko hơn và cũng ko kém. Nghe nó hài quá nhỉ?

Từng đọc đc 1 câu rất hay trong 1 truyện ngắn: cuộc sống của mỗi người là một đường thằng, khi chúng giao nhau sẽ tạo thành ngã tư nhưng hết ngã tư thì vẫn chỉ là đường thẳng.

Em đang tự hỏi mình rằng tại sao đường thẳng của em vẫn đứng im tại ngã tư của chúng ta còn đường thẳng của anh có thể chạy dài và đang dừng lại nơi 1 ngã tư khác, với 1 người con gái khác?

Tại sao anh có thể vượt qua ngã tư của chúng ta 1 cách dễ dàng như thế trong khi em lại kẹt đèn đỏ và ko biết đến lúc nào mới có thể tiếp tục tiến tới? Phải chăng vì anh thật sự ko có chút tình cảm chân thành nào với em? Phải chăng vì em đã quá tin tưởng vào thứ tình cảm giả dối anh dành cho em?

"Did I lose my love to someone better?
And does she love you like I do?
I do, you know I really really do
..."

Những câu hỏi ko có câu trả lời...
Những lời hứa ko bao giờ đc thực hiện...
Vậy mà em vẫn nhớ anh...
Em điên rồi... =]]
 
chán đời ..................................................................................
 
Chuẩn bị tới sinh nhật honey rồi... :)
 
1 ngày mới . . .
Tôi mới ...
~ vật thể cũ xung wanh tôi cũng đã đi mất,
... ko còn bên tôi nữa ...
------.....-----​
Có lẽ 1 ngày mới như hôm wa & hôm nay sẽ giúp tôi đc là tôi như ngày như.
Mong là thế, mong rằng T sẽ zúp t vượt wa cái giai đoạn này.
 
Muốn được gần anh mãi quá, để được hít hà mùi da thịt anh, mùi đôi bàn tay thoang thoảng khói thuốc :P

Mọi chuyện làm em ko thể hiểu được, anh, bản thân anh, tình cảm của anh ... dành cho em là thế nào anh nhỉ ?

Nhưng em vui và happy lắm, anh biết ko ^^ Nhìn mặt em thế thôi, chứ tim em đập dữ lắm đó :">

Thôi thì, dù sao ước mơ của em cũng khó thành hiện thực, nên em sẽ tạm chấp nhận tình trạng như bi giờ anh hen :P

... Em sẽ là người tình ...

Kisses n hugs <3333
 
The more I love you, the more I miss you.
The more I try to do somethings, the more I miss you.
The more girls I met, the more I miss you.
The more I think about you, the more I miss you.
The more I miss you, the more I love you...

Như người ta bảo, càng xa càng nhớ, càng hay suy nghĩ linh tinh lung tung. :)
P/s: có đọc vài bài tâm sự trên kia. :)
 
Có lẽ nào ... anh yêu em !?!

Có lẽ nào ... anh cần có em !?!

Có lẽ nào ... hạnh phúc mong manh thế !?!

Có lẽ nào ... có lẽ nào ...
 
lăn tăn... sao mình lăn tăn quá >.<
càng lúc càng rõ ràng là ko thể được, mà sao mình cứ cố chấp >.<

hic,cái cảm giác này là j thế... mình ghét
 

Hãy thứ tha đi, đừng làm mình phải chia ly, cuộc đời em nếu phải đánh mất tình yêu anh, thì hạnh phúc trong em không còn, dù bất cứ ai cũng không thể thay thế anh…

Chỉ có vậy thôi ... Lại thức trắng đêm ... Ko ngờ là lại lạnh lùng như vậy 1 lần nữa :) .
 
Sáng sớm thức dậy, bật cười vì cái tin nhắn ngốc nghếch nhưng lại cực kì dễ thương :">. Thanks honie !

Nguyên cả ngày, tâm trạng đều bay bổng, lâng lâng thế nào. Chẳng tập trung đc vào việc gì, nghĩ bâng quơ hoàn toàn. Nguyên ngày hôm nay ko liên lạc với em, ko biết em thế nào, giờ này làm gì, và cũng ko muốn biết.

Nhanh như vậy sao, mới đó mà đã....1 tháng nữa là anh xa em rồi phải ko :-<. Giờ chẳng hiểu đc cái cảm xúc trong lòng mình thế nào, hỗn độn quá. Muốn đập phá quá 8-}.

KƯng ơi . Mưa r này . Có sét nữa này :-* . IÊu quó đi ^^~ . Mà hem hĩu sao lại có sét tưng xà bừng thế nhờ ? :-w Thích mưa bình lặng à . Mưa dầm thấm lâu như hôm kưng nói ý :-*

Hôm qua đi với Hai . Hai ngố ngồ ngộ cứ nhìn vào áo là sao :-w Hai học nhiều quá " hăm " mất r :)) [ Áo đẹp Hai nhờ =)) ]

Ôi mưa to thế sao em iêu về đc nhỉ ? Mưa .... sao mình ngồi trong nhà ta ? Mà giờ đi ra đường ngập ... tắt máy lun thì toi em .... Á á á .... Mưa ơi tạnh đi =(( [ Bé Mưa ngoan nà , tạnh đi tớ bảo kưng mua bóng cho pé nhé :-* :-* :-* :-*

Sáng ra đã ăn no như vầy r thì lết đi đâu nữa đây ? [-X Sắp trễ giờ học r :(( :((:((:(( .​

P.s : " Em yêu anh
avatar738731_6.gif
"​
 
Đừng bao giờ hỏi em có buồn hem , đừng hỏi em có thấy anh chán không, cũng đừng xin lỗi em vì iu anh mà em chịu nhiều nổi lo anh nhé, đừng bao giờ nói rằng anh cảm thấy có lỗi vì chưa làm cho em được gì , đừng bao giờ nói với em lời cám ơn cũng như là xin lỗi. Bởi vì:
- Em ko bao giờ thấy buồn khi em ở bên anh, khi được ôm anh, được anh nắm tay và ôm anh thật lâu , vậy sao là buồn được nhỉ?
- Em ko bao giờ thí chán vì khi bên anh dù là khoản lặng em cũng thấy hạnh phúc, vậy sao là mà chán được?
- Em ko bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh vì ko lẽ anh iu em là sai àh, và anh có biết bài hát Yêu không hối tiếc của Phạm Quỳnh Anh ko :”Khi yêu ko bao giờ phải nói I’m sorry”. Vậy sao phải nói xin lỗi, em đâu có lỗi đâu mà anh xin?
- Em luôn hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi bên cạnh anh, chỉ khi ta cãi nhau em mới thấy không vui thôi anh àh.
Anh ui, em iu anh nhiều hơn những gì em tương lắm anh biết không, em cảm nhận đc tình cảm nơi anh dành cho em nhiều thế nào mỗi khi ta cãi nhau.
Anh ko dịu dàng mật ngọt với em. cũng như bao cô gái em cũng đã từng mong ước được có người yêu mình như vậy. Nhưng bây giờ em thấy những cái đó vô thực quá phải ko anh! Vì anh là chính anh, em iu anh vì anh là anh vậy thôi!
Em sẽ ko bao giờ iu thêm người nào nữa đâu. Vì e đã chọn được sân ga để dừng chân rùi, với em anh thật lạ, tình cảm của chúng ta cũng thật lạ, chắc là chưa ai trải qua giống như em và anh đâu nhưng em tin mình đã chọn đúng!:)
Hạnh phúc của em là anh đấy !!! ☺♥♥♥♥☻
Wo ai Ni:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*( 1 ngày em sẽ up 1 bài vì anh)
 
Nhấc lên đặt xuống cái điện thoại, hàng tiếng đồng hồ ngồi như thế. Muốn gọi mà rồi lại nghĩ, gọi để làm gì? Mày đã là cái gì của em, mà cho mình cái quyền được gọi để được nghe giọng em, hay nhắn 1 câu: I miss you. Người ta đã không yêu mình, thì đừng làm phiền người ta nữa. Biết thế. Lại thở dài, đặt điện thoại xuống.
Muốn quên mà không được, vậy thì mày cứ nhớ đi.
Nhớ đâu phải là tội lỗi gì, đúng không.
Chỉ cần, đừng ảo tưởng, đừng hy vọng, đừng huyễn hoặc mình nữa, thế thôi.
 
Nhấc lên đặt xuống cái điện thoại, hàng tiếng đồng hồ ngồi như thế. Muốn gọi mà rồi lại nghĩ, gọi để làm gì? Mày đã là cái gì của em, mà cho mình cái quyền được gọi để được nghe giọng em, hay nhắn 1 câu: I miss you. Người ta đã không yêu mình, thì đừng làm phiền người ta nữa. Biết thế. Lại thở dài, đặt điện thoại xuống.
Muốn quên mà không được, vậy thì mày cứ nhớ đi.
Nhớ đâu phải là tội lỗi gì, đúng không.
Chỉ cần, đừng ảo tưởng, đừng hy vọng, đừng huyễn hoặc mình nữa, thế thôi.

Ừh .................... Nên thế cậu ạ .............
 
Tiên sư :-w

Đã ngủ muộn thì chớ, sáng sớm mưa, lồm cồm bò dậy đóng cửa sổ, đặt lưng xuống 2 cái mess, chưa đã, lúc sau bồi thêm vài cuộc gọi :-w Điên vật vã X(

Mưa gì mà mưa suốt, chán :-< (dù vẫn rất thích mưa, nhưng đừng dầm dề như này, mệt lắm =(( )
 
Back
Top