[-V-] Victory - Clan Việt tại SEA server

  • Thread starter Thread starter kien76
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ai giúp em vs giờ cái TS3 của em đang bị tình trạng là khi màn hình chạy game thì không thể nói được, còn khi alt+tab ra ngoài cái TS3 thì nói vẫn bt, nghe thì cả 2 trường hợp vẫn nghe được.
Ai giúp em vs không nói dc khi đang tác chiến ức chế quá :(
.
 
:4cool_baffle: Sao mọi người không dùng cái RaidCall nhỉ, bên VTC dùng cái RaidCall này khá là thuận tiện, file down 4Mb, chỉ cần tạo 1 cái acc rồi chủ Clan đăng ký 1 Group riêng cho clan, ai muốn tham gia vào RC thì báo danh đúng như tên trong tank, nút speak thì tùy chọn thích nút nào cũng dc
 
kệ đi bác ơi, clan tới mấy chục người, cứ xem như ko tồn tại người đó là được, vẫn còn ae khác mà. Ngay cả cái GVN hồi bên NA cũng có người trong blacklist của mình đấy thôi, cứ lơ đi chơi vời người khác thôi

ra rồi, kệ đi, vẫn pt nhau là dc :D
 
Hic, tình hình là chơi SEA hơi bị ức chế.

Team đánh cả mấy chục trận y chang như đám trẻ trâu bên VTC, cứ hè nhau 1 lũ đi 1 đám cùng 1 đường. Thua hoài vì cái vụ này.

Trận nào win thì mình cũng kiếm được vài đứa đến topgun.

Bắn NA về SEA mới thấy khác 1 trời 1 vực. Đúng là người châu Á với Châu Âu khác nhau về cách làm việc.

Tụi NA biết chia cánh tốt, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, và rất ý thức cover team.

Còn đám SEA chỉ biết lo cho thân mình, toàn chơi phòng thủ, đi theo số đông, đánh tập thể, chơi hội đồng, teamwork thì gần như không có, mạnh ai nấy xử.

Mấy bác nào mới bắn < 5k trận chắc chưa thấy rõ vấn đề này. Chứ bắn trên 10k sẽ thấy rõ cái này. Mới chuyển về mà chưa quen cách đánh ở SEA toàn thua với thua.

Nhìn cả đám bồ thay vì nhào lên chiếm vị trí , thì cả đám hùa nhau thủ trên núi bắn xuống, bắn gì chưa thấy, chỉ thấy từng thằng lên tới đỉnh thì bị cả đám địch nó hội đồng. Chết khi chưa bắn được thằng nào...

Hic, mới chuyển về đã đứng trong top 100 của bảng thì đủ biết SEA yếu thế nào...
 
:6cool_sure: sống chung với lũ thôi bác ạh, gặp team giỏi thì phúc, team dốt thì chịu, kiếm topgun khá dễ và chết nhục cũng khá phổ biến...
 
kinh nghiệm rút ra khi chơi bên sea được vài chục trận là đừng tin vào teamwork, tin vào sờ kin cá nhân của mình thôi=))
 
Chỉnh sửa cuối:
ôm td núp bụi nóa còn đẩy ra cho địch thọt nữa kìa, bữa bị 1 trận tức ói máu :6cool_what:
 
Hic, tình hình là chơi SEA hơi bị ức chế.

Team đánh cả mấy chục trận y chang như đám trẻ trâu bên VTC, cứ hè nhau 1 lũ đi 1 đám cùng 1 đường. Thua hoài vì cái vụ này.

Trận nào win thì mình cũng kiếm được vài đứa đến topgun.

Bắn NA về SEA mới thấy khác 1 trời 1 vực. Đúng là người châu Á với Châu Âu khác nhau về cách làm việc.

Tụi NA biết chia cánh tốt, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, và rất ý thức cover team.

Còn đám SEA chỉ biết lo cho thân mình, toàn chơi phòng thủ, đi theo số đông, đánh tập thể, chơi hội đồng, teamwork thì gần như không có, mạnh ai nấy xử.

Mấy bác nào mới bắn < 5k trận chắc chưa thấy rõ vấn đề này. Chứ bắn trên 10k sẽ thấy rõ cái này. Mới chuyển về mà chưa quen cách đánh ở SEA toàn thua với thua.

Nhìn cả đám bồ thay vì nhào lên chiếm vị trí , thì cả đám hùa nhau thủ trên núi bắn xuống, bắn gì chưa thấy, chỉ thấy từng thằng lên tới đỉnh thì bị cả đám địch nó hội đồng. Chết khi chưa bắn được thằng nào...

Hic, mới chuyển về đã đứng trong top 100 của bảng thì đủ biết SEA yếu thế nào...

Hy vọng với sự tham gia của khá đông các con giời NA mà đầu đã đầy sạn thì mặt bằng chung của SEA sẽ khá hơn 1 chút, chứ theo mình thì ở thời điểm hiện tại trình của SEA với VTC gần như chẳng khác gì nhau. Bắn gần 100 trận đầu cứ gọi là máu nó dồn hết lên não, thiếu điều xì ra khỏi cái lỗ mũi vì ức chế cái bọn team ngu học, sợ chết nhưng lại cực kỳ khoái ks.
Gần như trận nào cũng có thằng ngu lao lên che họng súng của mình để ks kill, còn không thì chúng nó núp hết sau lưng mình, lâu lâu lại nã vài phát váo đít mình làm thú vui...
 
hôm nay có 1 trận thua ức phọt máu. Mình với PuppyTD và ILSATS 3 thằng 3 con E75 quật chết 7 thằng, rồi bọn còn lại chết hết để bọn nó quây 3 thằng chết. Mịe nóa. Nhưng thôi nói chung là hoàn cảnh nó vậy, team mà đã ngu thì ráng chịu.

Vãi cả lúa, làm thế nào mà 3 ngày qua WR của mình lên đến 64% nhỉ :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
bên EU ta cũNg quen thế rồi, nên sang SEA cũng ko bỡ ngỡ lắm, dù bên EU cũng đỡ bầY đàn hơn SEA =))
 
hôm nay có 1 trận thua ức phọt máu. Mình với PuppyTD và ILSATS 3 thằng 3 con E75 quật chết 7 thằng, rồi bọn còn lại chết hết để bọn nó quây 3 thằng chết. Mịe nóa. Nhưng thôi nói chung là hoàn cảnh nó vậy, team mà đã ngu thì ráng chịu.

Vãi cả lúa, làm thế nào mà 3 ngày qua WR của mình lên đến 64% nhỉ :2cool_sexy_girl:

Mình từng có trận dùng SU-26 giết 11 thằng, tất cả đều là 1 shot 1 kill full hp, thế mà cuối cùng cả cái bầy ăn hại 14 thằng team mình ko giết dc thằng nào, để mình bị 4 thằng nó quây đến chết, thật tình là đ' tin đc có cái team nào ngu học hơn cái team mình trận đó.
 
than gì, team thông minh quá thì sao lấy medal 11 thằng dc ;))
 
Hy vọng với sự tham gia của khá đông các con giời NA mà đầu đã đầy sạn thì mặt bằng chung của SEA sẽ khá hơn 1 chút, chứ theo mình thì ở thời điểm hiện tại trình của SEA với VTC gần như chẳng khác gì nhau. Bắn gần 100 trận đầu cứ gọi là máu nó dồn hết lên não, thiếu điều xì ra khỏi cái lỗ mũi vì ức chế cái bọn team ngu học, sợ chết nhưng lại cực kỳ khoái ks.
Gần như trận nào cũng có thằng ngu lao lên che họng súng của mình để ks kill, còn không thì chúng nó núp hết sau lưng mình, lâu lâu lại nã vài phát váo đít mình làm thú vui...
Vừa làm thứ cái acc mang vào phang thử vài trận,Công nhận bên này đi cũng đi 1 đường mà núp cũng tranh nhau núp 1 chỗ,mà lại rất thích chơi trốn tìm,trốn lâu không có ai bắn thì no quay ra bắn mình ...pó tay luôn
2
 
hôm nay có 1 trận thua ức phọt máu. Mình với PuppyTD và ILSATS 3 thằng 3 con E75 quật chết 7 thằng, rồi bọn còn lại chết hết để bọn nó quây 3 thằng chết. Mịe nóa. Nhưng thôi nói chung là hoàn cảnh nó vậy, team mà đã ngu thì ráng chịu.

Vãi cả lúa, làm thế nào mà 3 ngày qua WR của mình lên đến 64% nhỉ :2cool_sexy_girl:
Team ngon ( đỡ ngu) hơn địch 64/100 lần chứ còn thế nào nữa :2cool_misdoubt:
 
Vừa làm thứ cái acc mang vào phang thử vài trận,Công nhận bên này đi cũng đi 1 đường mà núp cũng tranh nhau núp 1 chỗ,mà lại rất thích chơi trốn tìm,trốn lâu không có ai bắn thì no quay ra bắn mình ...pó tay luôn
2

Tier 1 thì ở đâu cũng vậy, thê mới có vụ các bố cày chán tank rồi lôi tier1 ra chăn gà, làm vài trận kết luận như đúng rồi
 
Tier 1 thì ở đâu cũng vậy, thê mới có vụ các bố cày chán tank rồi lôi tier1 ra chăn gà, làm vài trận kết luận như đúng rồi

hề hề đúng sở thích của mình nhưng 1 lần đang chăn gà thì gặp em gần 3k trận tier 1 thế là tèo....
 
hề hề đúng sở thích của mình nhưng 1 lần đang chăn gà thì gặp em gần 3k trận tier 1 thế là tèo....

Thế là biến thành thóc hehe :4cool_hungry:
 
Thế là biến thành thóc hehe :4cool_hungry:

2 thằng không nhìn thấy nhau vẫn bùm chéo nhưng .... mình bắn 3 thì trượt đến 2 còn nó thì ngược lại và.... tèo hề hề
 
Tier thấp ở đâu cũng vậy thôi,
Có điều đến tier 8,9,10 nhiều lúc vẫn vậy :| . Chuyện này chắc Insomnium thấy rõ nhất vì là người đã chơi ở SEA nhiều nhất
Tỷ lệ thắng ở SEA hên xui vào MM, vào trận thấy win chances 4-5% thì bắt đầu nản rồi. Ai chơi HT, TD khá + may mắn thì còn cơ hội thay đổi tình thế, chứ cầm arty thì coi như xong rồi, load đạn ko kịp mà bắn, mới bắn đc vài viên là thấy nó vô tới nhà mình rồi.
 
Mods vặt lá dính phốt nặng nhất ở bài Redshine, fps tụt còn 14-15 khu vực đồi cây rậm rạp; bạn nào có cách giải quyết không nhỉ (Sin đâu chửa thấy quăng hàng lên đây - chờ mãi).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top