- 2/2/13
- 3,492
- 400

Triệu LIKEFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Triệu LIKECứ tự dịch đi là ngôn ngữ hết trẻ trâu hàcảm ơn bác nhiều,mà bác dịch thì ngôn ngữ đừng trẻ trâu quá nhé bác. em chơi thử final fantasytactic việt hóa mà nản quá @@

1 thanh niên không chịu đọc credit cho biết.cảm ơn bác nhiều,mà bác dịch thì ngôn ngữ đừng trẻ trâu quá nhé bác. em chơi thử final fantasytactic việt hóa mà nản quá @@

Sau Persona nếu bác có hứng thì làm luôn 2 game Devil Survaivor trên NDS luôn đi , 3DS cũng reboot lại 2 bản này đấyCông nhận là p3 đoạn giữa khá chán , nhưng mà sau đó khi ryuji lộ diện thì cốt truyện hay dễ sợThích P4G ghê nhưng không có giả lập chơi. P4 chơi rất thích, tươi sáng và cải tiến nhiều hơn P3. Nếu chơi P4 trước sẽ không thích chơi P3 FES đâu, chơi P3 Portable còn đỡ. P3 Fes không thể điều khiển đồng đội được rất bất tiện... Nhưng cảm nhận thấy P3 cốt truyện hay hơn P4.
Công nhận là p3 đoạn giữa khá chán , nhưng mà sau đó khi ryuji lộ diện thì cốt truyện hay dễ sợ
Quên mất , cơ mà hồi chơi xong p3 trên psp mình thành fan của dòng này lun . Chưa bao giờ mình có cảm giác nhập tâm như đoạn kề cuối của game ... nó tạo cái không khí rất thật , mình còn nhớ như in không thể quên được cái đoạn chỉ còn 1 tháng để chuẩn bị đối đầu với con boss cuối , nhạc trong dorm nó chuyển thành bài "living with determination " . Dù biết mình sẽ phải chiến đấu trong vô vọng với một vị thần có sức mạnh toàn năng nhưng bài này nó tạo một chút gì đó hi vọng và niềm tin chiến thắng.... thế là mình cày ngày đêm trong taurus để mong đủ level để đánh boss ... cảm giác thật là khó tảRyoji bên P3, cậu nhầm qua Ryuji P5 mất rồi
Mình thì bị spoil trước cái ending, chơi đến đánh lúc max social link của aigis, yukari, con bé ở ngôi đền nghĩ tới lúc cuối cùng của main thì lòng đau như cắt, đến lúc ending biết anh main chết là mình khóc luôn.Quên mất , cơ mà hồi chơi xong p3 trên psp mình thành fan của dòng này lun . Chưa bao giờ mình có cảm giác nhập tâm như đoạn kề cuối của game ... nó tạo cái không khí rất thật , mình còn nhớ như in không thể quên được cái đoạn chỉ còn 1 tháng để chuẩn bị đối đầu với con boss cuối , nhạc trong dorm nó chuyển thành bài "living with determination " . Dù biết mình sẽ phải chiến đấu trong vô vọng với một vị thần có sức mạnh toàn năng nhưng bài này nó tạo một chút gì đó hi vọng và niềm tin chiến thắng.... thế là mình cày ngày đêm trong taurus để mong đủ level để đánh boss ... cảm giác thật là khó tả

Công nhận trong 3 phần Per em chơi (các bản Megaten không tính còn 1 2 thì cũ quá chỉ xem youtube với đọc wiki) thì phần 3 chán nhất cơ mà ending thốn + ám em lâu nhấtMình thì bị spoil trước cái ending, chơi đến đánh lúc max social link của aigis, yukari, con bé ở ngôi đền nghĩ tới lúc cuối cùng của main thì lòng đau như cắt, đến lúc ending biết anh main chết là mình khóc luôn.![]()

No no, MC của P3 không tượng thân cho cái gì cả. Nếu giống thì giống Jesus thôi, đều là Messiah cả. Cá nhân mình thấy anh này giống Hodor trong Game of Thrones.Main char của P3 Fes là tượng thân của chúa trời mà. Thế nên là mình thích MC P3 hơn P4.
Bác so sánh hay đấy, cả 2 nhân vật đều lìa đời vì giữ cửa.No no, MC của P3 không tượng thân cho cái gì cả. Nếu giống thì giống Jesus thôi, đều là Messiah cả. Cá nhân mình thấy anh này giống Hodor trong Game of Thrones.

Cứu xong main P3 chắc để nó làm trợ lí trong velvet room ở P6 luôn quá và main của P6 sẽ là nữmuốn cứu main P3 cũng dể thôi, làm cái devil survior cùng timeline P5 hay sau đó vài năm (cũng u ám nhưng dễ chịu hơn smt), có dính tới đám P3 là được (vì bọn nó lớn rồi), bảo đảm bán đắt như tôm tươi ngay dù ra trên 3ds hay ps4
