bupbechanh
Dragon Quest
Con cọp giấy này đến PZ IV hay RAM II nó táng phát nào thủng phát đó dù mặt trước hay mặt sau đều bị cả. Đang lái em này cảm giác thật là nhục nhã ko thể tả. Cầm HT mà lúc nào cũng phải chui rúc tìm chỗ che thân, còn kẹt lắm mới ló mặt ra. Chấp nhận bị chửi khi lái con này chứ chẳng biết làm thế nào khi đang xài cái gun 88mm lấy từ con VK36001H. Còn bắn mấy chỗ yếu đó mình chả rõ, chỉ biết là tụi nó thấy mình là coi như pen tứ phía, ngồi lái mà cứ nghe từ "chóc, chóc, chóc...." thấy máu giảm từ từ, cũng may mình đã mua cái giảm cháy , chứ ko chắc cháy xe suốt ngày. Bình thường vào trận khoái nhất gặp con cọp giấy này vì bắn đâu cũng chết, giờ cầm nó lái mới biết cảm giác nhục như con nùng nục....


và nói thật, xe này với turret stock trông hơi đụt
.