Giao lưu - Chuyện phiếm (Đọc kỹ post đầu)

Bài này hay quá nhưng bạn có bản nào tiếng rõ rõ không. Mình nghe đc mấy bản chất lượng kém không thôi
 
http://shiroang.deviantart.com/art/Cosfest-2011-09-217139521 & http://shiroang.deviantart.com/art/Cosfest-2011-10-217349713 Cosplay Orisis với Isis :( vãi lúa

Ố ồ, ông K dìm hàng tớ kìa. Giáp tớ thủng có mỗi 2 lỗ thôi mà, còn khiên của tớ thì đúc bằng bột gạo chất lượng cao, bánh đúc đấy. H ra mà chém, tớ nhét 2 cái khiên vào mồm H là chồng H không còn nhận ra vợ nữa đâu :))
K cẩn thận nhé, cạnh nhà tớ có quán tiểu hổ đấy. K vào nồi lúc nào ko biết đâu à nhe :))
@chik: ôi nhìn lại nhớ Mối tình đầu ngày xưa...

chỉ có 2 cái thôi thì làm sao bịt miệng được tớ. Phải 1 nồi, 1 nồiiiiiiii
 
H ăn khiếp thế thì chắc tớ sạt nghiệp vì mua shield mất. Mà khen Forever 1 cái ông chik tương ngay Puff The Magic Dragon vào, lệch gu tớ rồi :((
Isis thì đẹp nhưng vòng 1 hơi nhỏ, còn Orisis thì băng quấn người hơi lành lặn và sạch sẽ nhỉ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Em Banshee xinh hơn :x
Orisis thì kinh điển rồi :x
 
bạn thik mặt em Isis hơn mặt em banshee
 
H mà cos 2 em này thì thế nào ta... Ông nào trổ tài phô tô sốp xem sao đi?
 
thật ra thì nhìn cứ như 2 lưng ấy :-<
hụt hẳng quá :-<
 
có búp đấy chứ, không có tít thôi. mà isis đúng là ko có tít mà
 
không có bé loli nào cos Moonlight Flower nhỉ :-<
 
lớn già đầu vẫn còn mê loli :-ss
ở tù mọc gong nhé cưng :))
 
Kệ nó. Tại tán gái mãi ko được nên mới phải chuyển sang mơ ước các em nhỏ hơn ấy mà :-j
 
Thằng L này chắc là bệnh hoạn hay biến thái gì đó :>
 
oh oh lâu lâu lại mò vào ka ka . Anh em cho Vic hỏi luyện ielts trung tâm của việt nam thì ở đâu ngon nhất nhỉ ?
 
Vào lại thấy box RO hoang tàn thật.Chắc cần tuyển thêm nhiều member người Việt từ cacSV khác nhau về chơi cho vui :)
 
vắng nhể :|
H ko về báo mộng cho bạn cạp nữa à :))
 
Hic, có 3 hôm nghỉ mà mình tiêu tốn bằng 3, 4 tháng bình thường :((
 
=))
tuần lương đc 400k ( làm công mà )
nghỉ 3 ngày lễ xài hết 350k =))
còn gì là tiền nữa =))
 
Có cái bằng tốt nghiệp mà chúng nó chưa cho lấy.
Đi làm ké thì đang làm cái móng cống sụp mẹ nó mất, may mà không phải miềng thiết kế.
Chơi game thì bị hack.
Đời như ... :-w
 
Giờ Chik làm ở đâu thế? @_@
 
ko chơi game nữa nhìn các bạn trẻ nhỏ nhen, trẻ con chửi nhau vì vài vấn đề nhỏ nhặt, nghĩ lại ngày xưa mình cũng thế, hài thật =))
 
Back
Top